Học và chơi với nhau 10 năm, chưa một ngày hẹn hò, nhưng cậu bạn thân bất ngờ hỏi cưới Như, cô gái đồng ý khiến bạn bè bất ngờ.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện trào lưu “một điều chẳng ai làm được” với hàng nghìn video tham gia.

Trong số đó, nổi bật nhất là đoạn clip của một cô gái kể về đám cưới “chớp nhoáng” với người bạn thân 10 năm mà chưa từng yêu nhau một ngày nào.

Theo chia sẻ, trong kỳ nghỉ phép trở về quê, chồng cô bất ngờ bảo ba mẹ sang nhà hỏi cưới và cô bạn thân cũng gật đầu đồng ý luôn. Sau nhiều năm, cả hai hiện có với nhau một trai, một gái, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, clip này đã thu hút hơn 1,3 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt bình luận. Nhiều người gọi đây là “đám cưới tốc độ nhất từ trước đến nay”.

Dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận chúc mừng: “Đúng là duyên số không ai ngờ được, yêu cả chục năm chưa chắc bằng một quyết định táo bạo”; “Nghe thì có vẻ liều, nhưng thấy hai người hạnh phúc thật sự, mình lại tin vào tình bạn hóa tình yêu”. Một số người trêu rằng: “Lúc lấy nhau về, hai bạn nắm tay có thấy ngại không”.

Cặp đôi trong clip nhanh chóng được tìm ra là Quỳnh Như và Văn Giang (cùng sinh năm 1997, ở Tây Ninh).

Bạn thân 10 năm trở thành chồng

Chia sẻ với Dân trí, Quỳnh Như cho biết, cô không ngờ đoạn video của mình lại nhận được sự quan tâm lớn đến vậy.

Như và chồng quen nhau từ năm lớp 6, học chung đến hết cấp 3. Suốt quãng thời gian ấy, họ luôn gắn bó như hình với bóng. Khi thì cô chở anh đi học, đi ăn uống; lúc lại đến lượt anh chở cô đi chơi.

“Mỗi khi tôi cần giúp đỡ, anh chưa bao giờ từ chối. Với tôi, chồng chính là người bạn thân nhất trong những năm đi học”, Như chia sẻ.

Ngày xưa, sinh nhật mỗi người đều tặng quà cho nhau. Cô vẫn nhớ năm 2014 đã mua tặng anh một chiếc áo. Đến tận bây giờ, chiếc áo ấy vẫn được anh cất giữ cẩn thận, chưa từng mặc lần nào, bởi sợ cũ áo vợ mua.

Năm 2015, Giang lên đường nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ 3 năm. Trong khoảng thời gian đó, Như vẫn thường xuyên lui tới nhà anh, dự tiệc cùng gia đình. Khi anh đóng quân tại Bình Thuận, cô nhiều lần ra thăm bạn. “Có lần tôi đi cùng gia đình anh ấy, nhiều người còn lầm tưởng tôi là em gái ruột”, Như cười kể.

Sau này, khi Giang được điều công tác ở Phú Giáo (Bình Dương cũ), Như không còn thường xuyên thăm Giang như trước. Thay vào đó, cả hai gọi điện chia sẻ, tâm sự.

“Thời điểm ấy, tôi có người yêu, thi thoảng kể cho anh ấy nghe. Mỗi lần vậy, Giang hay trêu ‘Tính mày như thế, ai mà lấy’. Tôi liền đáp lại ‘Mai mốt xui xui mày lại lấy tao đó’”, Như nhớ lại.