Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải anh dũng hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy, khép lại nhiều dự định dang dở như học lên thạc sĩ và một đám cưới đã định vào cuối năm.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 18/4, tại gia đình ông Nguyễn Đăng Khương ở thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phủ Cừ, tỉnh Hưng Yên, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ninh cùng gia đình, người thân đã tổ chức trọng thể tang lễ cho liệt sĩ – Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải (SN 1996, con trai ông Khương) – cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hy sinh trong quá trình tham gia triệt phá nhóm tội phạm ma túy nguy hiểm vào đêm 17-4.

Không khí trang nghiêm, lặng lẽ bao trùm trong cả khu thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, nơi Thượng úy Nguyễn Đăng Khải sinh ra và lớn lên. Những giọt nước mắt, những đôi mắt đỏ hoe không thể giấu được nỗi thương tiếc, xót xa cho người chiến sĩ Công an nhân dân mới 29 tuổi – tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã thực hiện trọn vẹn lời thề “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Họ hàng, bà con lối xóm ai cũng tiếc thương khi hay tin Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm ma túy nguy hiểm.

Bà Phan Thị Hương (49 tuổi, mẹ của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải) ngất lên ngất xuống bởi sự ra đi quá đột ngột của cậu con trai lớn trong gia đình. Họ hàng, người thân luôn phải túc trực bên giường để chăm sóc bà Hương.

Những dự định dang dở của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải: Học lên thạc sĩ, làm đám cưới với bạn gái vào cuối năm - Ảnh 1Bà Phan Thị Hương (mẹ của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải) ngất lên ngất xuống bởi sự ra đi quá đột ngột của người con trai lớn trong gia đình – Ảnh: Báo Người Lao Động
Những dự định dang dở của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải: Học lên thạc sĩ, làm đám cưới với bạn gái vào cuối năm - Ảnh 2Người thân tiếc thương bên linh cữu Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải – Ảnh: Báo Người Lao Động
Trong căn nhà nhỏ, ông Nguyễn Đăng Khương đứng lặng trước linh cữu con trai. Mắt ông vẫn hoe đỏ, giọng nghẹn lại khi ông kể về đứa con ngoan hiền, lễ phép, là niềm tự hào của cả dòng họ.

“Khải công tác trong ngành công an được 6 năm, vừa chuyển từ Công an TP Đông Triều lên Công an tỉnh Quảng Ninh chưa được bao lâu… thì hy sinh. Cháu nó ngoan lắm, mà giờ…”, ông Khương không nói tiếp được, đôi tay run run ôm chặt chiếc áo cùng di ảnh của con.

Ông nhớ lại chuyến thăm nhà hơn một tuần trước hóa ra lại là lần thăm nhà cuối cùng của con trai. Hôm ấy, thấy con cứ nóng ruột vì công việc, ông Khương chỉ biết động viên: “Con bận thì cứ đi, công việc nhà nước, đâu như việc nhà mà muốn là bỏ được”. Nào ngờ, đó là lần cuối cùng hai cha con gặp mặt.

Khải từng được gia đình động viên mua ô tô để đỡ vất vả mỗi lần về thăm nhà. Nhưng anh vẫn thường đi xe máy hơn 100km từ Quảng Ninh về Hưng Yên, chỉ khi có việc thật quan trọng mới trở về. Đêm 17/4, khi điện thoại đổ chuông báo tin dữ, khiến ông Khương ngã quỵ.

“Tôi chỉ biết ôm linh cữu con mà khóc. Không biết phải làm sao…”, giọng ông nghẹn ngào.
Những dự định dang dở của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải: Học lên thạc sĩ, làm đám cưới với bạn gái vào cuối năm - Ảnh 3Ông Nguyễn Đăng Khương đau đớn khi nhắc đến sự ra đi của con trai – Ảnh: Báo Dân trí
Ông Nguyễn Đăng Khán, người bác ruột ở cạnh nhà Thiếu tá Khải, vẫn chưa thể tin người cháu trai luôn lễ phép, sống có lý tưởng lại ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.

Thời phổ thông, Khải là học sinh tiêu biểu của trường. Thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân với số điểm cao, trở thành niềm tự hào của gia đình và cả xóm làng. Không dừng lại ở đó, chàng trai trẻ từng tâm sự với bác ruột về ước mơ học lên thạc sĩ, về một đám cưới dự định tổ chức vào cuối năm với người bạn gái đã gắn bó suốt nhiều năm.

“Mấy hôm trước cháu còn về, nói “cháu đi đợt này có gì cuối năm bác hộ cháu với”. Ai ngờ đâu đó là lần cuối cùng nó về quê…“, ông Khán nấc nghẹn.
Những dự định dang dở của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải: Học lên thạc sĩ, làm đám cưới với bạn gái vào cuối năm - Ảnh 4Ông Nguyễn Đăng Khán (bác ruột thiếu tá Khải) tất bật trong lễ tang – Ảnh: Báo Tuổi Trẻ
Khi hay tin Khải hy sinh, ông Khán cùng vợ chồng người em trai tức tốc lên đường ra Quảng Ninh trong đêm, mang thi thể người cháu yêu quý trở về với đất mẹ.

 

Ngay trong đêm, chính quyền thị trấn Trần Cao đã huy động nhân lực, dọn dẹp tuyến đường vào nhà Thiếu tá Khải để người dân có thể đến tiễn đưa. Một bãi đất trống rộng 1.000m2 được san gọn để đón người dân đến phúng viếng. Công an được cử đến chốt trực, hướng dẫn các đoàn thể. Đoàn thanh niên có mặt xuyên đêm để hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ.

Sự ra đi của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải không chỉ là mất mát to lớn của gia đình, mà còn là nỗi tiếc thương của cả cộng đồng. Anh ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, mang theo những dự định còn dang dở, tấm bằng thạc sĩ chưa kịp học, một đám cưới chưa kịp diễn ra, và chặng đường phục vụ Tổ quốc còn dài phía trước.