Nam sinh Nguyễn Mạnh Đức (lớp 9A3 Trường THCS Dịch Vọng Hậu) – từng được biết đến với việc đưa em gái đến trường thi, nhờ các tình nguyện viên trông hộ để thi vào lớp 10 – đã trúng tuyển vào trường THPT top đầu Hà Nội.

Ngày 9/6/2025, báo Vietnamnet đã đăng tải bài viết với tiêu đề: “Nam sinh đưa em đến điểm thi nhờ người trông hộ đã trúng tuyển lớp 10 trường top”. Nội dung như sau:

Nguyễn Mạnh Đức là nam sinh từng nhận được sự quan tâm, động viên của nhiều người sau câu chuyện đến dự thi lớp 10 đã đưa theo em gái và nhờ thanh niên tình nguyện trông giúp rồi vào phòng thi. Nhiều người khi đó biết câu chuyện về tấm gương nghị lực và tinh thần vượt khó vươn lên của Mạnh Đức đều rất xúc động, ngưỡng mộ và mong em đỗ nguyện vọng mơ ước. 505404718 1272195418243935 1881803601824905456 n 83629.jpgHình ảnh anh trai đưa em gái đến điểm thi vào lớp 10 chuyên, nhờ tình nguyện viên trông giúp để vào phòng thi.
Không phụ sự kỳ vọng của thầy cô, gia đình và những người yêu mến, Mạnh Đức đã vượt qua kỳ thi vào lớp 10 với điểm số cao.

Mới đây, chia sẻ với VietNamNet, nam sinh cho biết đạt điểm Toán 9,25; Tiếng Anh 9,25 và Ngữ văn 7,25, tổng điểm xét tuyển là 25,75 và trúng tuyển Trường THPT Yên Hòa (có điểm chuẩn 25).

Nói về kết quả thi lớp 10, Mạnh Đức cho hay em rất vui vì đã cố gắng hết sức và đỗ nguyện vọng 1 mong muốn. Em chỉ hơi tiếc một chút khi chưa thể trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Tin. “Một phần bởi em định hướng thi chuyên và dành thời gian cho việc ôn tập muộn quá”, Đức chia sẻ.

Đức dự định học các lớp định hướng Tin học và Khoa học tự nhiên ở cấp THPT.

“Thời gian tới, em sẽ cố gắng học tập tốt, hoàn thành chương trình phổ thông để sau này có thể trúng tuyển vào đại học ưng ý”, Đức nói.

Cô Nguyễn Thị Loan, Hiệu trưởng Trường THCS Dịch Vọng Hậu cho hay, việc Đức trúng tuyển vào Trường THPT Yên Hòa – một trong những trường top đầu của Hà Nội là kết quả rất tuyệt và nhà trường vô cùng vui mừng. “Học sinh trường mình đỗ lớp 10 với kết quả cao đã vui rồi nhưng trường hợp của Đức, chúng tôi còn vui hơn rất nhiều. Bởi để đạt kết quả này, Đức đã phải cố gắng vượt bậc”, cô Loan nói.

“Đức đã không phụ sự kỳ vọng của thầy cô, gia đình và bạn bè với một kết quả rất đáng tự hào. Mong rằng những kết quả của ngày hôm nay sẽ là bệ phóng để em phát triển hơn nữa trong tương lai”.

Cô Loan cho biết, ngày 11/7 tới đây, nhà trường cũng tổ chức lễ vinh danh học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi vào lớp 10 năm nay và Nguyễn Mạnh Đức là một trong số đó. 517009927_1295713119225498_722814446451620476_n.jpgNam sinh Nguyễn Mạnh Đức. Ảnh: NTCC.
Như VietNamNet đã đưa tin, ở những ngày thi vào lớp 10, Nguyễn Mạnh Đức đưa theo em gái nhỏ theo và nhờ các anh chị thanh niên tình nguyện trông giúp trước khi vào phòng thi. Khoảnh khắc này được chính phụ huynh đưa con đi thi ghi lại. Nam sinh chia sẻ mẹ em đi làm ca chưa về kịp. Sau khi Đức vào thi, cô em gái được các phụ huynh xung quanh đó chăm sóc, cho ăn sáng. Một lúc sau, mẹ của hai anh em đạp xe đến điểm thi.

Một số người xúc động khi xem những bức ảnh ghi lại sự việc, bày tỏ sự ngưỡng mộ, thậm chí còn nói vui rằng đây là “nam sinh vất vả nhất kỳ thi”.

“Đây quả là một người anh trai mẫu mực”, “Anh trai xịn quá đi”, “Làm anh thế đó, bận thi nhưng vẫn không thể quên em”,… là những bình luận dành cho cậu học trò. z6784548241206_49bac2329b47ed823908c59078438f6d.jpgNam sinh Nguyễn Mạnh Đức cùng mẹ và em gái. Ảnh: NTCC
Cô Nguyễn Thị Loan, Hiệu trưởng Trường THCS Dịch Vọng Hậu cho biết, trong các buổi thi lớp 10, Đức thường phải đưa em gái đi cùng vì mẹ làm ca, không thể về kịp. “Những hôm mẹ vắng nhà, em đều tự lo cho em gái rồi mới đến trường”, cô nói.

Theo cô Loan, Đức là trường hợp đặc biệt. Sinh năm 2006, em từng phải nghỉ học giữa kỳ I lớp 8 vì biến cố gia đình. Khi trở lại, Đức phải học song song hai chương trình phổ thông. Ban đầu, cô rất lo em không theo kịp. Nhưng Đức đã chứng minh bằng sự nỗ lực, chăm chỉ, luôn tranh thủ ôn bài dù các bạn đang vui chơi.

Theo cô Loan, Đức học rất tốt, đặc biệt nổi bật ở lớp 9. Em đạt điểm cao nhất khối trong kỳ kiểm tra giữa kỳ 2 với ba môn Toán, Văn, Tiếng Anh, và là thành viên đội tuyển học sinh giỏi Toán của trường.

“Em đã cho thấy bản lĩnh không chỉ đến từ những điểm số, mà còn đến từ cách mình đối diện với hoàn cảnh, bằng sự chủ động, nhân ái và đầy yêu thương”, cô Loan chia sẻ.

Cùng ngày, báo Lao Động đã đăng tải bài viết với tiêu đề: “Nam sinh 19 tuổi ba ngày dắt em đến điểm thi lớp 10 gây bão mạng”. Cụ thể như sau:
Hình ảnh nam sinh cùng em gái 7 tuổi đến điểm thi chuyên lớp 10 ở Hà Nội được một phụ huynh ghi lại, sáng 9.6. Ảnh: Nguyễn Hằng
Ba ngày dắt em gái đến điểm thi

Sáng 9.6, khi đưa con gái đến điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội) dự thi môn chuyên lớp 10, chị Nguyễn Thị Hằng bất ngờ bắt gặp một khoảnh khắc xúc động: Một cậu bé dáng người cao gầy dắt em gái nhỏ nhắn đến cổng trường.

Trước khi bước vào phòng thi, nam sinh gửi em gái cho đội ngũ tình nguyện viên nhờ trông giúp.

“Bắt gặp khoảnh khắc đó, tôi rưng rưng muốn khóc, rồi vô thức giơ máy lên chụp ảnh. Tôi xúc động trước tình cảm anh em và nghị lực của cậu bé”, chị Hằng chia sẻ.

Muốn lưu giữ hình ảnh ý nghĩa, chị Hằng đã đăng bức ảnh lên nhóm “Phụ huynh Amsterdam”, sau đó được chia sẻ lại trên nhóm “Cùng đồng hành” và nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi, sự đồng cảm từ cộng đồng phụ huynh có con đang tham gia kỳ thi.

“Lúc chụp ảnh, tôi không nghĩ khoảnh khắc ấy lại được nhiều người yêu thích đến vậy. Ban đầu, tôi chỉ muốn chia sẻ một hình ảnh đẹp và cũng để nhắn nhủ chồng về cách dạy con. Đến gần trưa, một người bạn nhắn rằng bức ảnh đã lan tỏa khắp mạng xã hội, khiến tôi bất ngờ”, chị Hằng nói thêm.

Trên mạng xã hội, nhiều bậc phụ huynh xúc động cho rằng “mùa thi không chỉ có áp lực mà còn là mùa của những yêu thương”. Hàng loạt lời chúc cũng được gửi tới nam sinh, mong em đạt được nguyện vọng mơ ước.
Thí sinh Nguyễn Mạnh Đức cùng em gái tại điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng, sáng 9.6. Ảnh: Nguyễn Hằng
Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, chàng trai trong bức ảnh là Nguyễn Mạnh Đức, học sinh lớp 9A3, Trường THCS Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Sáng 9.6, Đức dự thi môn chuyên Tin lớp 10 tại điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng.

Nam sinh cho biết, vì mẹ bận làm ca, không thể về kịp nên cậu phải đưa em gái đi cùng. Trong cả hai buổi thi vào lớp 10 công lập trước đó (ngày 7 và 8.6), em gái 7 tuổi cũng theo nam thí sinh đến điểm thi.

“Ngày thi, em dậy sớm gọi em gái, rồi chở em bằng xe đạp đến điểm thi. Trước giờ vào phòng thi, em nhờ các anh chị tình nguyện viên hoặc phụ huynh trông giúp em gái. Mẹ sẽ đến đón em gái sau khi tan làm, rồi chờ em thi xong để cùng về nhà”, Đức chia sẻ.

Với Đức, dù em gái mới học lớp 2 nhưng lại là chỗ dựa tinh thần vững chắc, giúp cậu vơi đi phần nào áp lực trong học tập và cuộc sống.

“Em xem em gái như ‘lá bùa hộ mệnh’, mang lại điều may mắn. Khi được em nắm tay và chúc thi tốt, em cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua kỳ thi này”, Đức bày tỏ.

Năm nay, Nguyễn Mạnh Đức đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Yên Hòa – ngôi trường có tỉ lệ chọi cao nhất Hà Nội. Trải qua ba ngày thi, Đức khá hài lòng với kết quả vì đề thi các môn đều bám sát chương trình học và phù hợp với năng lực của thí sinh.

Thông điệp đầy xúc động

Hiệu trưởng Trường THCS Dịch Vọng Hậu – cô Nguyễn Thị Loan – chia sẻ, Nguyễn Mạnh Đức là trường hợp học sinh đặc biệt của trường. Đức sinh năm 2006, tức lớn hơn các học sinh thi vào lớp 10 năm nay 4 tuổi.

Năm lớp 8, sau biến cố gia đình, Đức nghỉ học giữa chừng. Thời điểm đó, nhà trường đã thuyết phục gia đình để nam sinh tiếp tục đi học nhưng không thành.

Ba năm sau (năm học 2023-2024), Đức mới quay trở lại trường, học lại từ lớp 8 và năm nay đi thi vào lớp 10.
Dòng trạng thái đầy cảm xúc dành cho Đức được đăng tải trên fanpage nhà trường. Ảnh: Trường THCS Dịch Vọng Hậu
Theo cô Loan, Đức là học sinh có học lực rất tốt, đạt thành tích xuất sắc trong cả hai năm lớp 8 và lớp 9.

“Em Đức đã cho thấy bản lĩnh không chỉ qua điểm số mà còn thể hiện qua cách em ứng xử với hoàn cảnh, bằng sự chủ động, nhân ái và yêu thương”, cô Loan nhận xét.

Chiều 9.6, fanpage chính thức của Trường THCS Dịch Vọng Hậu cũng đăng tải thông điệp đầy xúc động: “Nguyễn Mạnh Đức – một học sinh không chỉ giỏi giang, mà còn sâu sắc và tử tế. Cảm ơn em – vì đã nhắc chúng ta nhớ rằng, trưởng thành là khi biết lo toan cho người khác, ngay cả trong lúc mình đang gồng sức vì ước mơ của chính mình”.