Theo lời kể của nạn nhân, trong quá trình bị lừa bán sang Myanmar, em liên tục tham gia khóa huấn luyện kỹ thuật lừa đảo.
Gây ồn ào không nhỏ trên MXH Trung Quốc thời gian qua là vụ việc một nam sinh 19 tuổi người Thiểm Tây (Trung Quốc) tên Bành Vũ Hiên, vừa thi tốt nghiệp xong, chỉ định tranh thủ kỳ nghỉ hè đi làm thêm kiếm chút tiền tiêu vặt nhưng không ngờ lại rơi vào bẫy lừa đảo, bị dụ dỗ và lừa đảo sang Myanmar làm việc phi pháp. Trong khi gia đình và cảnh sát phối hợp điều tra, giải cứu, vài ngày sau, nam sinh này bất ngờ được thả tự do.
Chia sẻ với báo chí, Bành Vũ Hiên kể lại chủ khu lừa đảo sau khi biết em vừa thi đỗ đại học, còn tương lai tươi sáng, đã nói: “Cháu có tiền đồ đấy, không nên ở lại nơi này” , rồi quyết định thả em đi. Tuy nhiên, sau khi câu chuyện được lan truyền, dư luận không khỏi phẫn nộ.
Theo các tờ The Paper và Beijing News , sau khi thi ĐH xong vào tháng 6, Bành Vũ Hiên tìm việc làm thêm qua một ứng dụng tuyển dụng. Một người phụ nữ lạ mặt chủ động liên hệ với Bành Vũ Hiên, nói rằng ngoại hình của nam sinh này rất phù hợp để làm livestream và mức thu nhập “cao đến khó tin”. Sau hơn 10 ngày do dự, nam sinh đã xiêu lòng. Đối phương thậm chí còn mua vé xe cho Bành Vũ Hiên và hướng dẫn nam sinh di chuyển đến Lâm Thương, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
Vụ việc của Bành Vũ Hiên đang nhận được sự quan tâm của dân tình.
Không ngờ, hành trình làm thêm này lại biến thành cơn ác mộng. Sau khi đến Lâm Thương, Bành Vũ Hiên được đưa lên một chiếc xe tải nhỏ. Nhưng thay vì đến nơi làm việc, xe tiếp tục đưa nam sinh này tới khu vực biên giới. Tại đây, Bành Vũ Hiên bị chuyển qua chuyển lại hơn 10 chiếc xe khác nhau, cuối cùng bị bán sang một khu công viên lừa đảo bên trong lãnh thổ Myanmar.
Bành Vũ Hiên nhớ lại ngày đầu tiên ở trong khu lừa đảo, cậu được cho nghỉ ngơi. Sang ngày thứ hai, cậu bắt đầu bị ép huấn luyện các kỹ thuật lừa đảo. Khóa “đào tạo” kéo dài liên tục 4 ngày.
Điều gây ngỡ ngàng là sang ngày thứ 5, ông chủ khu lừa đảo đột ngột gọi Bành Vũ Hiên đến nói chuyện. Hắn nói nam sinh còn trẻ, lại vừa thi đỗ đại học, tương lai còn rộng mở: “Chú ra ngoài là để kiếm tiền, nhưng làm người phải có lương tâm. Cháu nên về nhà, sống tử tế, báo hiếu cha mẹ”.
Nói xong, hắn chủ động thả nam sinh rời đi.
Sau đó, một người lính Myanmar nhận nhiệm vụ hộ tống Bành Vũ Hiên đến thành phố Đương Dương, Hồ Bắc (Trung Quốc). Trong quá trình này, Bành Vũ Hiên nhờ giúp đỡ và may mắn liên lạc được với gia đình.
Việc Bành Vũ Hiên được cứu thoát khiến nhiều người thở phào, nhưng câu chuyện khi được lan truyền lại gây tranh cãi dữ dội. Đặc biệt, chi tiết “ông chủ lừa đảo cảm thấy có lương tâm nên thả người” bị cộng đồng mạng nghi ngờ là một “màn kịch tẩy trắng”. Nhiều người phẫn nộ bình luận: “Còn phải cảm ơn lòng tốt của tổ chức lừa đảo nữa à?”, “Ác quỷ lại muốn làm người tốt?”, “Chắc là do áp lực dư luận nên mới giả vờ tử tế thôi”…
Hiện chính quyền Myanmar đã xác nhận việc tìm thấy Bành Vũ Hiên và đang phối hợp với phía Trung Quốc để hoàn tất thủ tục hồi hương. Sự việc thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng lừa đảo xuyên quốc gia tại các điểm nóng như Myanmar, Campuchia…, đồng thời nhắc nhở người dân đặc biệt là giới trẻ cần hết sức cẩn trọng khi tìm việc làm, tránh rơi vào bẫy của những kẻ buôn người trá hình.
Hiện chính quyền Myanmar đã xác nhận việc tìm thấy Bành Vũ Hiên và đang phối hợp với phía Trung Quốc để hoàn tất thủ tục hồi hương.
Trước đó, mẹ của Bành Vũ Hiên đã chia sẻ lại toàn bộ quá tình con biến mất. Cụ thể vào ngày 1/7, nam sinh bay từ Tây An đến Côn Minh sau khi tin lời một người lạ quen qua mạng, tự xưng là “cô”, hứa giới thiệu việc chuyển hàng ở Vân Nam với mức lương cao. Người này còn trả chi phí đi lại cho cậu.
Từ ngày 2-3/7, Bành Vũ Hiên bắt đầu di chuyển qua nhiều điểm, liên tục gửi định vị gần biên giới Trung Quốc – Myanmar cho bạn thân và nói rằng đang “tự do, an toàn, có thể kiếm tiền”. Tuy nhiên, đến chiều 3/7, cậu bất ngờ nhắn tin xác nhận đang ở Myanmar, nhưng từ chối tiết lộ thêm và dặn bạn thân không được nói với bố mẹ.
Từ 4/7, gia đình mất liên lạc hoàn toàn với Vũ Hiên. Mẹ Bành Vũ Hiên sau đó nhận được nhiều cuộc gọi yêu cầu tiền chuộc lên đến 200.000 tệ (gần 730 triệu đồng). Đến ngày 10/7, có người nghe máy điện thoại của Bành Vũ Hiên tự xưng là người Myanmar, nói dùng lại SIM của người khác. Ngày 13/7, chị gái Vũ Hiên bất ngờ nhận được cuộc gọi video ngắn từ em, xác nhận đã bị lừa sang Myanmar, ánh mắt hoảng loạn, nhưng không rõ địa điểm cụ thể.
News
Cảnh tượng bãi biển 5 du khách bị sóng cu;;ố;n ở Ninh Bình (Nam Định cũ)
Tại bờ biển khu vực nhà thờ đổ (xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình) – nơi vừa xảy ra sự…
Lần đầu tiên sẽ có lễ khai giảng đặc biệt trên cả nước
Bộ GD&ĐT vừa ban hành công văn hướng dẫn chi tiết về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học…
Từ ngày đón bố dượng đến sống cùng, tiền trong tủ cứ vơi dần, tôi lén theo dõi rồi ngã quỵ trước sự thật
Sau khi mẹ mất, tôi đón bố dượng về sống cùng gia đình mình để tiện chăm sóc như một…
Gió ngang khoảng trời xanh: Phương Oanh cao tay trị ‘dấu hiệu trà xanh’ được khen hết lời
Thấy nữ nhân viên có tình ý và hành động đặc biệt với chồng mình, Mỹ Anh nhanh chóng ra…
Tin lời bố chồng sau này sẽ sang tên sổ đỏ, vợ chồng tôi gom 2 tỷ sửa sang nhà cửa đẹp đẽ, đến khi lật dưới gối ông thì sững người trước sự thật
Không thể chấp nhận những lời nói của Long, chồng tôi đã làm lớn chuyện và gia đình xảy ra…
Mẹ già 60t bụng bỗng to lên trông thấy, cả làng đồn bà có b;ầ;u khiến con cháu xấu hổ họp gia đình
Bà Thu ngồi giữa phòng khách, ánh mắt nhìn xuống sàn gạch cũ kỹ. Trước mặt bà là con…
End of content
No more pages to load