Hình ảnh hi;ện trư:ờng vụ va chạm được công bố, nhiều tài xế khẳng định 1 điều
Ngày 29-4, gia đình xác nhận ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) đã tử vong sau khi dùng súng tự tử.
Như PLO đã thông tin, ông Phúc là người đã dùng súng bắn ông NVBT (33 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) vào sáng 28-4 tại nhà ông T; sau đó ông Phúc bỏ ra ngoài đường và dùng súng tự tử.
Hiện ông T đã qua cơn nguy kịch sau nhiều ca phẫu thuật, đang tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
Camera ghi lại cảnh nghi phạm nổ súng bắn người.
Vụ nổ súng gây rúng động dư luận. Vụ tai nạn giao thông xảy ra hồi tháng 9-2024 được nhiều người quan tâm trở lại.
Sau tai nạn giữa xe tải và xe đạp điện, bé gái 14 tuổi thiệt mạng
Cụ thể, ngày 4-9-2024, trên tuyến Tỉnh lộ 901 thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, một tai nạn thương tâm đã xảy ra. Khi đó, em Thạch Nguyễn Xuân Nhi điều khiển xe đạp điện chạy trước, em BT (sinh năm 2010, con ông Phúc) chạy phía sau, chở theo em Lâm Mỹ Ngọc.
Khi đến Km8, Nhi phát hiện xe ô tô tải biển số 84C-102.77 do anh NVBT điều khiển từ hướng ngược lại bật xi nhan trái để vượt xe bán tải 61C-567.14 đang dừng bên lề phải, nên Nhi cho xe dừng lại. BT đi phía sau đã va chạm vào xe của Nhi, ngã về bên trái. Đúng lúc này, xe tải do NVBT điều khiển lao tới, cán qua người BT khiến em tử vong tại chỗ.
Sau điều tra, ngày 26-12-2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do “người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết”.
Tuy nhiên, ngày 17-1-2025, VKSND huyện Trà Ôn đã huỷ quyết định này vì chưa đúng quy định pháp luật. Đến 23-1-2025, Công an huyện Trà Ôn tiếp tục ra quyết định không khởi tố với lý do “không có sự việc phạm tội”.
Không đồng ý, ông Phúc khiếu nại đến VKSND huyện Trà Ôn và VKSND tỉnh Vĩnh Long, cho rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, do không có có sự việc phạm tội là không khách quan, không đúng sự thật của vụ án, bởi theo lời trình bày của cháu Thạch Nguyễn Xuân Nhi và Lâm Mỹ Ngọc thì lúc dựng lại hiện trường xe đạp của nạn nhân bị dời vị trí ra xa hơn so với lề đường bên phải hướng đi của xe đạp, còn xe tải dời ra gần giữa tim đường.
Sơ đồ hiện trường ngày 4-9-2024 khoảng cách chiều ngang của đuôi xe tải đến cột điện là khoảng 4,5-5 m; sơ đồ hiện trường ngày 23-9-2024 khoảng cách chiều ngang của đuôi xe tải đến cột điện là khoảng 7- 7,5 m nhưng không có tài liệu nào giải thích vấn đề này.
Cơ quan điều tra không xác định được tốc độ các xe thì làm sao có thể bỏ qua giả thiết tài xế T có điều khiển xe đúng tốc độ quy định hay không; Biên bản khám phương tiện thể hiện xe tải có vết nứt cản trước nhưng không nêu rõ cơ chế hình thành; Không thu thập được dữ liệu hình ảnh vị trí xảy ra tai nạn, không có camera hành trình và người chứng kiến thì cần phải thực nghiệm để chứng minh; Không xác định được tốc độ xe tải, không nhất thiết thực nghiệm lại hiện trường.
Bác các khiếu nại về nguyên nhân gây ra cái chết
Tuy nhiên, VKSND tỉnh Vĩnh Long sau khi thẩm tra cho rằng: Biên bản hiện trường đã ghi nhận đầy đủ dấu vết, có sự chứng kiến của người liên quan và gia đình nạn nhân; khoảng cách các phương tiện không có ghi nhận như nội dung khiếu nại; việc xác định tốc độ xe tải không đủ chứng cứ nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc đánh giá vụ việc.
Ngoài ra, VKS cũng xác định không có vết nứt ở cản trước xe tải như khiếu nại nêu. Cơ quan điều tra đã thu thập đủ chứng cứ, lời khai nhân chứng và kết luận vụ việc theo đúng quy định, không cần thực nghiệm lại hiện trường.
Từ đó, đơn khiếu nại của ông Phúc đều bị VKSND 2 cấp bác. Những nỗ lực khiếu nại bất thành, sáng 28-4, như đã kể trên, sau hơn nửa năm kể từ ngày tai nạn thương tâm cướp đi đứa con yêu dấu, ông Phúc cầm súng tìm đến nhà người tài xế trong vụ tai nạn, kết thúc mọi chuyện bằng hai phát súng.
Vụ việc để lại bài học đau xót về việc xử lý hậu quả các vụ tai nạn giao thông; về nhu cầu minh bạch, thấu hiểu và sẻ chia với những người bị tổn thương sâu sắc…
VKSND Tối cao làm việc với gia đình ông Phúc về vụ tai nạn giao thông
Sáng nay (29-4), đại diện VKSND Tối cao đã liên hệ gia đình ông Phúc để làm việc liên quan đến vụ tai nạn khiến con gái Phúc mất.
“Khi ông Phúc qua đời, gia đình đưa thi thể về nhà định làm đám tang, nhưng hôm nay Công an tỉnh Vĩnh Long thông báo sẽ tổ chức khám nghiệm tử thi” – người thân của ông Phúc cho hay.
News
CHÍNH THỨC công khai danh sách bí thư, chủ tịch 52 tỉnh, thành dự kiến sáp nhập: Toàn những cái tên “kh:ủ:ng”
Tới đây, Ban Tổ chức Trung ương sẽ thẩm định và tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ…
Cô gái tr;ẻ nghe theo sự sắp xếp của gia đình làm đám cưới với ông gi;à hơn 60t để lấy tiền trả nợ, nào ngờ vừa bước chân vào cơ ngơi nhà chồng cô đã suýt ng;;ã ra đất khi thấy cảnh tượng k;;inh;;hoang phía bên trong, không chịu nổi cú s;ố;c này, cô một mực h;;ủy h;;ôn chạy về nhà mẹ đ;;ẻ ngay lập tức…
Liên sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở vùng quê. Nhà cô chỉ có bốn bức tường xiêu…
Bà cụ nhặt ve chai thất lạc c:on g:ái đã 20 năm, dù kh:ổ s:ở bà vẫn cố sống dưới gầm cầu đợi một ngày con quay lại tìm, một ngày trời mưa tầm tã bà gặp 1 cô bé 15t đứng kh:óc giữa đường, tới hỏi thăm bà suýt ng;ấ:t phát hiện chiếc lắc bạc c;ô b;é đeo trên cổ tay cùng câu nói “mẹ cháu là giám đốc”…
Bà cụ Tâm, một người nhặt ve chai, sống cô độc dưới gầm cầu đã hơn hai mươi năm. Nơi…
2 năm trời vợ chồng tôi không có c;o;n, bỗng 1 ngày tôi phát hiện thứ khung:khiep bên trong cốc chè đậu đỏ chị dâu mua cho mỗi ngày, tới khi bố chồng h:;ấp h;;ối, tôi lẳng lặng đem ra một tờ giấy xét nghiệm, cả nhà chồng ò;a lên kh;óc n;ức n;ở, riêng chị dâu quỳ gối x;in tôi tha thứ rồi cũng bỏ nhà ra đi…
Tôi và chị dâu là chị em dâu trong một gia đình đông người. Chị biết tôi thích chè đậu…
CHÍNH THỨC khởi công cầu Tứ Liên bắc qua Đông Anh: Hình ảnh mới nhất khiến cả nước phải vỗ tay vì “đẹp như châu Âu”
Hôm nay 19/5, lễ khởi công cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu từ nút giao với đường Nghi…
Không thể tin nổi: Người dân Hà Nội đang nạp vào người thứ gì thế này, nhìn cận cảnh mà khỏi dám đi chợ, thật d;;ã m;;an
Những ngày qua, liên tiếp các vụ thực phẩm bẩn với hàng chục tấn hàng hoá bị lực lượng Cảnh…
End of content
No more pages to load