Diễn viên Thân Thúy Hà, 47 tuổi, nói say mê làm nghề, tích lũy vật chất để về già không làm gánh nặng cho hai con.

Cô gây chú ý khi tham gia phim truyền hình Duyên, đóng cùng Nhan Phúc Vinh, Khánh Huyền, Đào Anh Tuấn, Trần Ngọc Vàng. Dịp này, Thân Thúy Hà nói về vai diễn mới, chặng đường 30 năm vào showbiz và cuộc sống riêng tư.

– Vai diễn mới có gì thú vị so với nhân vật chị từng đóng?

– Tôi vào vai bà Loan – phụ nữ trung niên, là con gái cưng của gia đình giàu có, lớn rồi nhưng tính vẫn trẻ con, tiêu xài hoang phí. Tôi cố gắng diễn sao cho khán giả thấy nét đáng yêu hơn là ghét.

Tôi thích kiểu nhân vật này vì mang đến sự tươi mới sau loạt vai phản diện. Tôi chuẩn bị rất nhiều trang phục, phụ kiện màu mè để thể hiện đúng chất “trẻ không chịu lớn” của nhân vật Loan.

Tôi quay liên tục hai tuần giữa mùa hè, đúng đợt nóng kỷ lục ở TP HCM. Có hôm, đạo diễn Phương Điền bị xỉu, phải gọi xe cấp cứu. Cảnh quay của tôi còn trải dài ở nhiều nơi như Bình Dương, Đà Lạt, nên phải di chuyển rất nhiều. Sáng nào tôi cũng có mặt tại phim trường lúc tờ mờ, mệt nhưng chưa bao giờ đi trễ.

Tôi nhớ có một phân cảnh với nghệ sĩ Khánh Huyền phải lội ruộng nứt nẻ giữa trưa nắng như đổ lửa. Cả hai cuốc đất, vừa phải giữ thần thái, trong khi mồ hôi cứ chảy đầm đìa. Quá trình quay cực nhưng đáng nhớ, giúp cả đoàn gắn kết như một gia đình.

Trích đoạn vai diễn của Thân Thúy Hà trong phim 'Duyên"

Trích đoạn vai diễn của Thân Thúy Hà (xuất hiện từ giây 0:11, phải) trong phim “Duyên”, đang lên sóng trên Truyền hình Vĩnh Long. Video: MIA FilmCrush

– Lịch đóng phim bận rộn, chị chăm sóc, gần gũi hai con như thế nào?

– Tôi ít khi nhận lịch quay nhiều tuần liền. Nếu bối cảnh gần, tôi thường tranh thủ về nhà lúc nghỉ trưa để lo cho các con.

Tôi tập cho các bé thói quen phải trò chuyện cùng nhau mỗi ngày. Về đến nhà, tôi kể hết mọi chuyện vui, buồn tại đoàn phim. Trước khi ngủ, tôi thường hỏi “Hôm nay có gì vui không?” như kiểu bạn thân với nhau vậy. Có lần bé lớn bảo: “Con tạo cho mẹ một kênh YouTube rồi. Mẹ nấu ăn, làm vườn, con quay rồi đăng lên cho mọi người xem”. Tôi đóng phim thì được, còn phải diễn hay thuật cảnh sinh hoạt đời thường lại rất ngại.

Tôi không giấu con điều gì, kể cả những vấn đề riêng tư. Lâu lâu tôi hay đùa với con trai kiểu: “Mau mau có bạn gái đi để mẹ còn đi lấy chồng”. Nói xong, hai mẹ con cười phá lên.

– Chị dạy con điều gì từ trải nghiệm sống của mình?

– Hiện bé lớn nhà tôi sắp 17 tuổi nên tôi để con tự quyết, xử lý mọi tình huống, sai thì sửa, không sao cả, cũng là cách để trưởng thành. Có thời điểm con bộc lộ sự ương bướng, khiến tôi rất đau đầu. Còn bé gái thì hiền, dễ bảo hơn nên tôi đỡ lo.

Tôi chọn cách nói chuyện sao cho con tâm phục khẩu phục. Ngày xưa cha mẹ nói gì con nghe đó, còn bây giờ thì khác. Giới trẻ hiện đại có suy nghĩ, cá tính rất mạnh. Là phụ huynh phải thấu hiểu, không nên ép buộc, dễ khiến các bé cảm thấy thiếu được tôn trọng.

Từ nhỏ, tôi phải lo từng bữa ăn nên luôn nghĩ cách kiếm tiền, tiết kiệm, đầu tư. Tất cả giá trị vật chất tôi làm ra đều dồn hết cho con. Tôi dạy tụi nhỏ phải biết quý trọng đồng tiền, hiểu sự vất vả để kiếm ra nó. Sau này con ra đời, tôi không cần báo hiếu, chỉ cần các con sống tốt, tự lập là đủ. Tôi hay nói: “Kinh nghiệm sống của mẹ đều do từng trải thời tuổi trẻ mà có”. Tôi không ngại thừa nhận sai lầm với con, phân tích để chúng tránh vấp phải.

Thân Thúy Hà vui đùa bên con gái.  Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thân Thúy Hà vui đùa bên con gái. Ảnh: Nhân vật cung cấp

– Từng đổ vỡ, chị mở lòng và giữ niềm tin ra sao về chuyện tình cảm?

– Tôi không phải kiểu “té một lần rồi sợ làm lại”. Tôi không đóng trái tim, cũng không đứng trước cửa ngóng chờ. Nếu duyên tới, tôi mời vào nhà uống tách trà, nói chuyện, không hợp thì lại thôi. Nhiều người bây giờ sống một mình, thích đi du lịch, tận hưởng cuộc sống theo cách riêng, vẫn hạnh phúc mà.