Với hình ảnh hoàn toàn mới, Lê Bống mong muốn đóng góp chút sức nhỏ vào vai diễn nhằm lan tỏa hình ảnh về người chiến sĩ Công an Nhân dân.

Trong bộ phim Có anh, nơi ấy bình yên Lê Bống vào vai một chiến sĩ Công an Nhân dân, bạn có gặp nhiều khó khăn không?

– Khi đảm nhận những vai diễn thông thường, tôi có thể tự do thể hiện cảm xúc và hành động một cách thoải mái. Tuy nhiên, chỉ cần khoác lên mình bộ quân phục, tôi ý thức được mình đang đại diện cho hình ảnh chiến sĩ Công an Nhân dân. Trách nhiệm đó ăn sâu vào tiềm thức, tôi phải thật chỉn chu trong từng cử chỉ đến lời nói. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào.

Ngoài ra, vì chưa có cơ hội làm việc cũng như tham gia vào cuộc họp chính quy, nên trong những cảnh quay đó tôi phải dùng từ ngữ chuyên ngành thật chính xác. May mắn thay, đạo diễn đã thổi hồn vào nhân vật của tôi và điều chỉnh câu thoại sao cho vừa chuẩn mực, vừa gần gũi người xem.
Lê Bống và các diễn viên trong phim “Có anh, nơi ấy bình yên”. Ảnh: FBNV
Câu chuyện tình cảm trong phim của Lê Bống với Tuấn Tú như thế nào ?

– Với dự án Có anh, nơi ấy bình yên, các nhân vật đều dành trọn tình yêu của mình cho con người Việt Nam và Tổ quốc. Vì vậy phim không khai thác nhiều yếu tố tình cảm giữa nam và nữ, mà tình cảm lớn nhất là với đất nước. Tôi cảm thấy rất may mắn khi tiếp tục được làm việc chung với anh Tuấn Tú. Anh là người luôn tạo cho tôi cơ hội để phát huy vai diễn tốt nhất. Lần này tình cảm giữa tôi và anh Tuấn Tú chính là tình đồng đội. Hai anh em luôn cố gắng mang đến thước phim đẹp nhất và những giá trị tích cực để lan tỏa hình ảnh của người chiến sĩ Công an Nhân dân.

Lê Bống nghĩ sao khi nhiều người cảm thấy bạn được ưu ái bởi từ một hot girl có phần nổi loạn lại liên tục đóng phim giờ vàng VTV, thậm chí còn đóng vai công an?

– Nếu nói Lê Bống được ưu ái, đó là điều tôi vô cùng biết ơn vì mọi người đã bao dung, cho tôi một cơ hội để thay đổi, để tôi được làm việc và cống hiến. Cũng như ở thời điểm hiện tại, tôi được trao cơ hội để trở thành một chiến sĩ Công an Nhân dân trong bộ phim Có anh, nơi ấy bình yên. Tôi biết mình còn nhiều thiếu sót, khi còn trẻ cũng có những lúc nông nổi. Nhưng dần dần khi được mọi người góp ý, tôi sẽ tiếp thu và hoàn thiện mình.
Lê Bống tại sự kiện ra mắt phim. Ảnh: FBNV
Nếu có những bình luận tiêu cực về diễn xuất của mình, Lê Bống cảm thấy sao?

– Với tôi, đó giống như lời góp ý để tôi biết hiện tại mình cần khắc phục điều gì. Tôi sẽ cố gắng và trau dồi hơn nữa, không chỉ với vai Hương trong bộ phim Có anh, nơi ấy bình yên, mà cả những vai diễn trong tương lai.

Lê Bống chia sẻ rằng luôn muốn mang đến cho khán giả hình ảnh tích cực, vậy bạn sẽ không thử sức với vai phản diện hay dạng vai khác?

Khi được trao cơ hội đảm nhận một vai chính diện hay nhân vật có những đấu tranh tâm lý khó nhằn, nếu đủ sức và đủ khả năng để làm thì tôi sẽ mong muốn mình được nhận. Thông qua vai diễn, dù là nhân vật phản diện thì cũng sẽ mang lại một bài học đến với khán giả.

Trong hành trình phát triển bản thân, Lê Bống thấy mình cần cải thiện điều gì nhất?

– Tôi nghĩ trong chúng ta ai cũng không ngừng vươn lên. Nên tôi cố gắng cải thiện cả về diễn xuất, định hướng tương lai và hình ảnh của bản thân. Điều tôi mong muốn nhất là tất cả những gì mình làm sẽ mang lại giá trị cho cộng đồng, đấy là kim chỉ nam cho tôi.
Lê Bống trong vai công an xã Hương trong “Có anh, nơi ấy bình yên”. Ảnh: FBNV
Lê Bống có hối hận về điều gì trong quá khứ có thể ảnh hưởng đến việc chinh phục khán giả của bạn bây giờ?

Tôi thấy tất cả những sai lầm đều là bài học. Nếu được quay trở lại, tôi sẽ dặn Lê Bống ngày đấy là làm gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ, xem điều đó có mang lại nhiều giá trị hay không. Khi nghĩ lại điều mình làm trong quá khứ, sẽ có lúc tôi cảm thấy hối hận và xấu hổ, nhưng sau mỗi lần làm sai, mình rút ra được kinh nghiệm và trau dồi để có một hành trang vững chắc.

Bước ngoặt nào khiến Lê Bống nhận ra mình cần phải thay đổi?

– Thời điểm tôi thay đổi là khi người quản lý trước đây mất đi. Bạn ấy từng chia sẻ với tôi mơ ước của bạn là được chứng kiến và đồng hành trong sự thành công của những người mà bạn yêu thương. Đến khi bạn mất, tôi muốn được sống sống thay phần đời còn lại của bạn và tiếp tục thực hiện ước mơ đó.

Cũng chính nhờ sự bao dung của mọi người, cho tôi cơ hội để sửa sai và được lắng nghe. Hành trình đầu tiên giúp tôi thay đổi là khi đến với cuộc thi “Đường tới cầu vồng”. Trong cuộc thi tôi được học tập từ các tiền bối và từ chính những người bạn ở trong cuộc thi. Thông qua đó, trong tôi đã thắp lên ngọn lửa đam mê với diễn xuất. Tôi bắt đầu đăng ký tham gia lớp học diễn xuất.
Lê Bống hiện dành cuộc sống cho sự nghiệp. Ảnh: FBNV
Lê Bống đang cố gắng mang đến một hình ảnh tích cực vì lo sợ dư luận hay do đâu?

– Tôi của thời điểm trước đây hay hiện tại vẫn là Lê Xuân Anh với mong muốn không ngừng vươn lên và mang lại điều tích cực cho mọi người. Có thể tuổi trẻ tôi chưa biết phân biệt đúng sai, nên hay không nên làm gì. Nhưng rất may mắn khi tôi được học tập và làm việc ở môi trường chuyên nghiệp và nhận được lời khuyên. Tôi rất trân trọng và lắng nghe, từ đó biết mình nên làm gì.

Trong một mối quan hệ, điều gì ở người đàn ông khiến Lê Bống cảm thấy thích?

– Tôi thích một người có trách nhiệm và giỏi. Khi ở bên cạnh người giỏi giang, tôi sẽ học được rất nhiều điều từ người đó. Ngoài ra đó là người biết yêu thương, quan tâm, bao bọc và che chở cho người thân.

Lê Bống có thể chia sẻ một chút về chuyện tình cảm hiện tại?

– Hiện tại tôi muốn hoàn toàn cống hiến cho sự nghiệp. Tôi đã nhận được rất nhiều yêu thương của mọi người. Cho nên tôi muốn trau dồi thêm để mang lại giá trị cho cộng đồng. Bản thân tôi cũng có tình cảm chứ, đó là với đồng bào.

Tình yêu nhỏ của tôi bắt đầu từ gia đình, từ những người bạn đồng hành và người yêu thương mình. Điều đó đã vun đắp cho tôi để có thể đóng góp được nhiều hơn cho tình yêu lớn dành cho đất nước. Tôi cũng xin phép được giữ lại một chút cho bản thân mình để có thể tập trung cho bộ phim cũng như cống hiến được sức trẻ của mình.