Lực lượng tìm kiếm, cứu hộ tỉnh Quảng Ninh tìm thấy thi thể nghi là nạn nhân cuối cùng trong thảm họa lật tàu Vịnh Xanh 58 trên vịnh Hạ Long.
Chiều 26.7, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh tìm thấy một thi thể trôi dạt tại khu vực Hang Trống (vịnh Hạ Long), nghi là nạn nhân cuối cùng trong vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 xảy ra hôm 19.7 vừa qua.
Lực lượng chức năng phát hiện một thi thể nam giới trên vịnh Hạ Long, nghi là nạn nhân vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58
ẢNH: N.H
Thông tin từ Ban Quản lý vịnh Hạ Long cho biết, thi thể được tìm thấy là nam giới. Qua nhận dạng ban đầu, cơ quan chức năng nhận thấy có nhiều đặc điểm trùng khớp với nạn nhân còn mất tích trong vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58.
Ngay sau khi trục vớt, thi thể được đưa về Bệnh viện Bãi Cháy để tiến hành giám định pháp y và xét nghiệm ADN, xác minh danh tính. Nếu kết quả xác nhận trùng khớp, lực lượng chức năng sẽ chính thức kết thúc cuộc tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu.
Thảm họa lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 khiến hàng chục người thiệt mạng
ẢNH: N.T
Trước đó, chiều 25.7, một thi thể cũng đã được tìm thấy tại khu vực Cửa Dứa, vịnh Hạ Long. Qua xét nghiệm ADN, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là bà H.T.Q (50 tuổi), một trong 2 người còn mất tích tính đến thời điểm đó.
Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 12 giờ 55 ngày 19.7, tàu Vịnh Xanh 58, số hiệu QN-7105, xuất phát từ Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chở theo 46 hành khách và 3 thuyền viên, tham quan theo tuyến số 2 trên vịnh.
Đến khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, khi tàu di chuyển đến khu vực phía đông hang Đầu Gỗ thì một trận giông lốc kèm mưa đá, sấm sét bất ngờ xảy ra, khiến tàu bị lật úp.
Tính đến thời điểm hiện tại, nếu danh tính thi thể vừa tìm thấy được xác nhận, vụ tai nạn đã khiến 39 người thiệt mạng, là một trong những thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại vịnh Hạ Long.
Gia cảnh nạn nhân cuối cùng, chỉ còn cháu bé 10 tuổi mất cả gia đình vụ lật tàu ở Hạ Long
Sau thảm kịch lật tàu du lịch tại Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), anh H.V.T, chị Đ.T.P và con gái nhỏ 5 tuổi không trở về, để lại con trai 10 tuổi giữa nỗi đau mất mát quá lớn.
“Bố mẹ và em đâu rồi, sao con không thấy ai cả?”
Câu hỏi non nớt mà xé lòng ấy được thốt lên từ cháu M, 10 tuổi, khi tỉnh lại sau vụ tai nạn lật tàu kinh hoàng trên vịnh Hạ Long chiều 19/7. Cháu là người duy nhất sống sót trong gia đình 4 người đi du lịch hôm đó.
Cháu M đang được các y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe tại Khoa Sức khỏe vị thành niên, Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: BVCC.
Chuyến đi chơi tưởng chừng tràn ngập niềm vui lại trở thành định mệnh. Khi tàu Vịnh Xanh 58 bất ngờ bị lật giữa vùng biển động mạnh, cậu bé M may mắn sống sót sau 3 giờ mắc kẹt trong khoang tàu lạnh buốt, tối om, nhờ lời dặn cuối cùng của cha: “Con giữ hơi thở và tìm cách bám vào vật nổi nhé!”.
Khoảnh khắc ấy, người cha đã cố gắng đẩy con trai về phía hy vọng, dặn dò cậu bé trong giây phút sinh tử. Còn cháu M, giữa nỗi sợ hãi tột cùng, không dám khóc, không dám gọi bố mẹ, chỉ cố giữ hơi thở, chui vào một góc có không khí, chờ được cứu.
Một đội cứu hộ thuộc lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy lặn xuống khu vực tàu chìm, đã tìm thấy bé. Họ lập tức đập kính khoang tàu, đưa M ra ngoài trong tình trạng cháu rét run, hoảng loạn nhưng may mắn vẫn tỉnh táo và khỏe mạnh.
Ngay sau đó, M được ủ ấm, sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh. Các bác sĩ cho biết, sức khỏe cháu đã ổn định, nhưng tinh thần còn sốc nặng. Mỗi lần tỉnh dậy, cháu lại hỏi về bố mẹ và em gái, những người thân yêu đã không còn.
Anh Đào Tuấn – cậu ruột của M cho biết, cháu đang được điều trị, theo dõi tâm lý tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Sáng nay, 22/7, các bác sĩ đã tìm cách thông báo tin dữ cho cháu.
“Cháu rất buồn, nước mắt cứ rơi, nhưng cũng đã hiểu chuyện và xác định rồi”, anh Tuấn nghẹn ngào kể.
Cũng theo anh Tuấn, gia đình giờ chỉ mong mỏi sớm tìm thấy thi thể anh T để anh được an nghỉ, đoàn tụ bên vợ và con gái. Trong khoảnh khắc tang thương ấy, người lớn cố nén đau thương để làm điểm tựa cho đứa trẻ mồ côi bất ngờ.
“Sau này, cháu M sẽ về sống cùng tôi và bà ngoại. Dù mất mát quá lớn, chúng tôi sẽ cố gắng để cháu được yêu thương, bù đắp phần nào nỗi đau mất cả gia đình”, anh Tuấn nói.
Giữa nỗi đau, tình người lan tỏa
Ba ngày sau sự cố đau thương, khi người thân, chính quyền lo hậu sự cho mẹ và em gái thì cháu M và ông bà, họ hàng thân thích vẫn mòn mỏi mong tin anh T mất tích.
“Cả đêm tôi nằm không ngủ được vì thương anh T, chị P. Ruột đau như cứa khi nghĩ đến cháu M. Cậu bé khôi ngô, đẹp đẽ, đang ở tuổi ăn tuổi lớn, phút chốc mất hết người thân…”, anh Hoàng Thọ Đốc, đồng nghiệp cũ của anh T, nghẹn ngào chia sẻ. Anh là người đã gắn bó nhiều năm cùng vợ chồng anh T chị P, thấu hiểu tính cách và con người của hai vợ chồng.
Đại diện chính quyền phường Hoàng Liệt thăm hỏi gia đình nạn nhân. Ảnh: VOV.
Theo anh Đốc và những người thân, nhà anh T có 4 anh em, anh T là con trai trưởng. 10 năm trước, tai họa ập xuống đã cướp đi người em trai thứ. Bố anh vì quá đau buồn mà sinh bệnh nặng, tai biến liệt nửa người đã 8 năm. Một mình mẹ chăm sóc chồng bị bệnh và mẹ chồng hơn 100 tuổi.
Các em gái lấy chồng, anh T gánh vác trách nhiệm trụ cột. Anh cũng mới phẫu thuật ung thư tuyến giáp, gia đình phải vay mượn để chữa trị nên cũng không dám hoang phí. Chuyến du lịch này có lẽ cũng là cố gắng lắm vì các con, gia đình.
“Tôi vẫn cầu mong có phép màu đến với anh T”, anh Đốc xúc động nói.
Bà Trần Thị Hồng Tám, Tổ trưởng Tổ dân phố 41 (phường Hoàng Liệt, Hà Nội), nơi gia đình anh T sống cho hay, ngay sau khi nhận tin dữ, tổ dân phố và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia sẻ với gia đình.
“Anh chị sống rất tử tế, hòa đồng, thân thiện với mọi người, hàng xóm xung quanh”, bà Tám kể và cho biết thêm, chị P công tác trong lĩnh vực giáo dục, từng làm quản lý một cơ sở đào tạo, tính tình hiền lành, nhẹ nhàng. Hai cháu bé lễ phép lắm!
“Thi thể mẹ và bé gái đã được đưa về quê Ninh Bình an táng. Đại diện Ban quản trị tòa nhà, nơi anh chị ở, tổ dân phố và hàng xóm đã về quê chị P thăm viếng. Giờ, chúng tôi chỉ biết cố gắng kêu gọi cộng đồng, các tổ chức, cá nhân cùng chung tay, tiếp sức cho cháu M vượt qua giai đoạn quá đau thương này”, bà Tám nghẹn ngào.
Đại diện phường về viếng chị P và con gái, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Nguyễn Anh Tuấn cho hay, phường hỗ trợ 15 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Chiều 20/7, lãnh đạo phường, đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc cùng nhà trường nơi cháu M theo học đã tới quê nhà phúng viếng, chia buồn, động viên gia đình.
UBND phường cũng yêu cầu nhà trường miễn toàn bộ học phí, hỗ trợ tối đa để cháu M sớm ổn định tinh thần, tiếp tục học tập. Một tổ công tác cũng được cử đến Quảng Ninh phối hợp tìm kiếm nạn nhân còn mất tích.
Cùng trong đoàn viếng, chị Nguyễn Thu, Trưởng ban quản trị tòa nhà xúc động chia sẻ, anh T chị P ở cạnh nhà mẹ đẻ và em trai chị P. Những tưởng chuyến đi ấy là tận hưởng niềm vui họ dành cho con cái, nào ngờ…
News
Mời đồng nghiệp về quê ăn giỗ, không ngờ họ dẫn theo cả nhà 5 người, đã thế còn đến tay không
Mời một người nhưng khách đưa cả nhà đến tay không còn chiếm hết mâm cỗ khiến tôi thực sự…
B/ồ đến ngày sinh con trai, tôi rốt ráo báo vợ “Đi công tác 5 ngày” rồi lao vào viện chăm sóc mẹ con cô ấy
Tôi vừa ở bên nhân tình vừa cố gắng giữ trách nhiệm với gia đình. Sau đó, Linh có thai…
Bị chồng kh/i/nh thư/ờn/g vì chỉ ở nhà ăn b/á/m, tôi lén đi xin việc. Hôm đó tôi ăn mặc chỉnh tề, vừa bước vào phòng họp đã khiến chồng t/á/i mặt
Bị nhà chồng khinh thường vì chỉ ở nhà ăn bám, gặp anh ở công ty, tôi tuyên bố một…
Bố chồng dịp cuối năm gọi 2 gia đình về chia tài sản: Nhà bác cả đòi lấy miếng mặt đường, còn vợ chồng tôi chỉ xin chiếc tủ mục, 4 năm sau mở tủ ra thấy 1 thứ khiến cả nhà ng/ã ng/ửa
Mặc dù sau đó, bố chồng có nói rằng chiếc tủ ấy đã mục bên trong, tôi vẫn đồng ý…
NSND Lan Hương, NSND Thu Hà, Thảo Vân: Xin tạm biệt, khán giả cả nước thất vọng quá
Trước thực trạng nhiều NSND, NSƯT quảng cáo thẩm mỹ gắn mác phong thủy, chuyên gia truyền thông cho rằng…
Chồng bỏ đi theo con gái sếp, 5 năm sau gặp lại bị vợ mới tống ra đường
Mười lăm năm trước, tôi lấy chồng. Lúc đó, cả hai chúng tôi đều vừa mới tốt nghiệp, tay trắng,…
End of content
No more pages to load