Lần theo tên trụ sở một công ty tại Thanh Hóa ghi trên bao bì của hàng ngàn chai nước mắm vứt bỏ ở Quảng Nam, phóng viên nhận thấy một sự thật bất ngờ.
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 18-6, một số người dân thôn Phước Lộc, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam khi đi qua kênh chính Phú Ninh bất ngờ phát hiện hàng ngàn chai nước mắm, nước chấm không rõ ai vứt bỏ, chất thành đống trong bụi rậm.
Trụ sở công ty nước mắm in trên bao bì của những nước mắm vứt bỏ ở Quảng Nam hiện là một cửa hàng bán đồ nhựa, không có hoạt động buôn bán, giới thiệu nước mắm tại đây. Ảnh: Tuấn Minh
Công an tỉnh Quảng Nam và Công an xã Tam Thái đã phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam) có mặt lập biên bản, thu gom các sản phẩm đưa về trụ sở Công an xã Tam Thái để kiểm đếm, phục vụ công tác điều tra, xác minh.
Qua kiểm tra nhãn mác ghi trên các chai nước mắm, nước chấm cho thấy các sản phẩm này đã hết hạn và của Công ty CP chế biến thủy sản Thanh Hóa (ở số 149 đường Lê Lai, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa), được sản xuất tại Nhà máy chế biến thủy sản Hòa Lộc (Lô CN1, cụm CN nghề cá Hòa Lộc, xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
Tuy nhiên, ngay cạnh số nhà 149 là số 151 lại có biển ghi rất rõ tên Công ty CP chế biến thủy sản Thanh Hóa, có in trên các bao bì của những chai nước mắm bị vứt bỏ ở Quảng Nam. Ảnh: Tuấn Minh
Sáng 20-6, lần theo tên địa chỉ in trên bao bì, phóng viên Báo Người Lao Động đã tới địa chỉ trên, nhưng tại số 149 không có bảng biển nào ghi tên Công ty CP chế biến thủy sản Thanh Hóa mà chỉ có biển tên ghi một công ty khác. Toàn bộ khuôn viên phía trước số nhà này hiện có một tòa nhà 2 tầng bán đồ nhựa, phía trong khu đất đang được cải tạo thành sân chơi thể thao.
Đáng chú ý, cạnh số 149 là số 151 có 1 tấm biển lớn ghi tên ty CP chế biến thủy sản Thanh Hóa và có hàng chữ to “Nước mắm Thanh Hải”. Phía trước nhà có một số kệ, thường để đặt hàng hóa bán, giới thiệu sản phẩm nhưng trống không.\
Bên trong khu đất ở số 149 hiện đang được cải tạo thành sân thể thao. Ảnh: Tuấn Minh
Một người phụ nữ trong ngôi nhà này cho biết, công ty không còn ở đây, đã chuyển rồi, tấm biển trên là họ xin treo tạm.
Lãnh đạo UBND phường Đông Sơn cho biết, ty CP chế biến thủy sản Thanh Hóa được UBND tỉnh Thanh Hóa cho thuê đất 50 năm, nhưng hiện nay đã cho đơn vị khác thuê lại và không thấy có hoạt động sản xuất, kinh doanh nước mắm tại đây.
Hàng ngàn chai nước mắm có xuất xử tại tỉnh Thanh Hóa nhưng lại được vứt bỏ tận tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Trần Thường
Ông Cao Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, cho biết đơn vị đã nắm bắt được sự việc và đang giao cho Chi cục Kiểm nghiệm chất lượng và Phát triển thương hiệu trực thuộc sở đi kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất.
“Hiện đơn vị đã thành lập đoàn kiểm tra, đi thực tế xuống nhà máy sản xuất xem như thế nào. Vì đây không phải là sản phẩm OCOP, nên không biết nó còn sản xuất hay làm giả hay không. Sở đang giao cho đoàn đi làm việc, khi có báo cáo cụ thể thì sẽ thông tin cụ thể”- ông Cường cho hay.
Theo nld.com.vn
News
Giá xăng dầu ngay lúc này: Trời ơi chuyện gì đang xảy ra vậy? Mãi không dừng là sao?
Giá xăng dầu hôm nay 20/6 trên thị trường thế giới tiếp tục tăng, song không quá cao so với…
Trời ơi ai đang dùng FB đọc bài này ngay: CA vừa thông báo kh:.ẩn rồi
Người dùng Facebook cần đặc biệt chú ý với thông báo mới từ Công an! Theo thông tin được đăng…
Cả nước hướng về TP. HCM: Trời ơi quá kinhkhung, chuyện gì vậy?
TPHCM – Một vụ cháy bất ngờ tại cột điện trên đường Nguyễn Công Trứ, Quận 1 khiến nhiều người hoảng loạn….
Trời ơi ai đang dùng bình giữ nhiệt thì mau xem lại ngay đi, có người tuvong rồi đây này
VOV.VN – Một người đàn ông ở Đài Loan (Trung Quốc) đã tử vong vì ngộ độc chì sau khi…
Bố mẹ nào vẫn đang vô tư cho c:.on ăn vải thì đọc bài này mau đi, trời ạ
Mùa hè nóng nực cũng là lúc vải vào mùa, nhưng trong khi thưởng thức loại quả ngọt ngào này,…
Nữ giám đốc lúa gạo nổi tiếng bị m:.ất hơn 434 tỷ đồng vì tin ‘Bình Yên’
Trong vòng chưa đầy nửa tháng, bà T. thực hiện 1.126 giao dịch chuyển tiền, tổng hơn 434 tỷ đồng…
End of content
No more pages to load