Nam sinh vô cùng bất ngờ khi bị chặn ở cổng.
Tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, vợ chồng ông Trương là những người lao động phổ thông với thu nhập chỉ ở mức trung bình. Dù vậy, họ vẫn luôn dành hết tâm sức để tạo điều kiện tốt nhất cho con trai duy nhất là Tiểu Trương học hành. Mong mỏi lớn nhất của họ là con có thể thi đỗ vào một trường đại học danh giá để sau này có cuộc sống ổn định hơn chính mình.
Thế nhưng, mọi kỳ vọng ấy lại không được Tiểu Trương đáp lại. Cậu tỏ ra hoàn toàn thờ ơ với chuyện học. Dù kỳ thi đại học đã đến rất gần, Tiểu Trương vẫn mải mê chơi game và không hề có dấu hiệu ôn tập. Mỗi lần cha mẹ lên tiếng nhắc nhở, cậu lại càng ngang bướng và tự tin khẳng định: “Con sẽ thi vào trường hàng đầu. Thanh Hoa hay Bắc Đại rồi sẽ mời con về học”.
Niềm tin đầy ảo tưởng ấy sớm bị thực tế phũ phàng dội gáo nước lạnh. Khi kết quả thi được công bố, Tiểu Trương chỉ đạt 229 điểm, một con số quá thấp để xét tuyển bất kỳ trường nào, kể cả trường nghề. Vợ chồng ông Trương gần như sụp đổ khi biết tin. Trong khi đó, Tiểu Trương vẫn tỏ ra dửng dưng, không hề tỏ vẻ lo lắng.
Niềm tin đầy ảo tưởng của nam sinh ấy sớm bị thực tế phũ phàng dội gáo nước lạnh (Ảnh minh họa)
Vài tuần sau, cậu bất ngờ khoe rằng mình đã nhận được giấy báo trúng tuyển từ Đại học Thanh Hoa. Cha mẹ cậu vừa sốc vừa mừng rỡ. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ vẫn không giấu nổi sự hạnh phúc. Khi tin lan ra, hàng xóm kéo đến chúc mừng nhưng cũng không khỏi nghi ngờ: “Tiểu Trương có đi đường tắt không? Hay được tuyển thẳng?”.
Lời bàn ra tán vào khiến vợ chồng ông Trương bắt đầu suy nghĩ. Cuối cùng, họ quyết định hỏi thẳng con trai. Sau một hồi quanh co, Tiểu Trương đành thừa nhận rằng cậu đã bỏ tiền đăng ký tham gia một khóa học ở trung tâm giáo dục. Giáo viên tại đó hứa nếu cậu đạt giải vàng trong một cuộc thi do trung tâm tổ chức thì sẽ có suất vào Thanh Hoa. Và đúng như vậy, cậu đã “đạt giải” và được cấp một giấy báo nhập học.
Ngày đưa con đến trường làm thủ tục, ông bà Trương rất đỗi tự hào. Nhưng khi đến cổng trường, cả ba bị chặn lại với thông báo lạnh lùng: “Giấy báo nhập học này là giả. Trường chưa từng gửi thư mời cho sinh viên này”.
Tiểu Trương như chết lặng. Cậu lập tức gọi cho giáo viên ở trung tâm nhưng không thể liên lạc. Lúc này, cậu mới nhận ra mình đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo. Không còn cách nào khác, cậu chỉ biết khóc, còn bố mẹ đành động viên con trai cố gắng ôn lại để thi thêm một năm nữa.
Nam sinh đã bị chặn ở cổng khi đến trường nhập học (Ảnh minh họa)
Câu chuyện của Tiểu Trương là lời nhắc nhở cho những ai đang nuôi hy vọng vào con đường tắt để đạt được thành công. Tiền bạc không phải lúc nào cũng giúp giải quyết mọi chuyện. Nếu muốn hái quả ngọt, ai cũng phải trải qua quá trình gieo trồng và chăm sóc. Thiếu đi một công đoạn, thứ nhận được có thể chỉ là quả đắng.
Hiện nay, vẫn có không ít học sinh và phụ huynh ở Trung Quốc bị cuốn vào vòng xoáy “thi hộ”, “mua suất trúng tuyển” hoặc tin vào các trung tâm tuyển sinh trá hình. Nhưng con đường học vấn không phải là lối đi tắt. Cách duy nhất để có được tương lai tốt đẹp là nỗ lực học tập, rèn luyện bản thân, và bước đi trên chính đôi chân của mình.
News
Phó Giám đốc ở Quảng Ninh có nồng độ c;;/ồn khi gây t;;/ai nạ;;/n
Phó giám đốc Trung tâm thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh có biểu hiện say xỉn và…
Uông Thục Quyên là ai mà khiến cả MXH xôn xao, quyết ‘tr;;/uy’ bằng được d;/anh tính?
Mỗi bài đăng liên quan đến cô gái này đang nhận về lượng tương tác cực lớn. “Đóng viện phí…
Tới lượt Giao hàng nhanh bị p;;/hạt vì cạnh tranh không lành mạnh
Tính tới hiện tại đã có 4 doanh nghiệp trong lĩnh vực bưu chính bị xử phạt về hành vi…
Chúc mừng những ai chuẩn bị đi du lịch Hạ Long
Tất cả các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) sẽ hoàn thành việc lắp đặt thiết bị…
Con thi đạt điểm thấp, gia đình nộp 7,3 tỷ đồng chạy ‘suất nội bộ’ vào đại học
Vụ việc xảy ra tại thành phố Thường Châu, phía Đông tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) nhưng dư âm của…
Hàng nghìn nhân viên Thế giới di động m;;/ất việc
Không chỉ là biện pháp tạm thời, việc Thế Giới Di Động tiếp tục tinh giản nhân sự sau khi…
End of content
No more pages to load