Số thuốc lấy cắp từ kho có tổng giá trị 1,4 tỷ đồng được bị cáo giấu trong ba-lô và sau khi hết giờ làm mang đi bán rẻ cho các nhà thuốc khác.
Ngày 20/5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Dương Thị Hương Quỳnh (SN 1985, ngụ Quận 8) mức án 15 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.
Bị cáo tại tòa
Theo cáo trạng, ngày 29/3/2023, anh Lê Vĩnh Phúc (trưởng nhóm kiểm kê hàng hóa) được Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu (Dược Long Châu) giao trách nhiệm kiểm kê hàng hóa trong kho tổng của Công ty tại địa chỉ số 09 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, huyện Nhà Bè phát hiện có sự chênh lệch giữa số liệu trên hồ sơ và số lượng thuốc thực tế trong kho nên kiểm tra lại camera giám sát thì phát hiện Quỳnh là nhân viên chất hàng trong lúc làm việc đã lấy thuốc trong kho đưa ra ngoài nên đã báo cáo sự việc cho Công ty Dược Long Châu biết.
Công ty Dược Long Châu tiến hành làm việc với Quỳnh và kiểm kê số lượng thuốc trong kho thì Quỳnh thừa nhận đã lấy của Công ty 2.139 hộp thuốc gồm các loại: Esomaxcare 40mg, Visarme 2mg, Xarelto 10mg, Xarelto 15mg, Xarelto 20mg.
Do Quỳnh không khắc phục được hậu quả gây ra nên công ty đã trình báo sự việc cho Cơ quan CQĐT.
Tại CQĐT, Quỳnh khai được Công ty Long Châu tuyển dụng vào làm việc từ ngày 04/11/2021 và được giao nhiệm vụ chất hàng hóa tại kho tổng.
Hàng ngày, Quỳnh có nhiệm vụ sắp xếp thuốc theo từng loại lên các dây kệ trong kho. Khoảng giữa tháng 10/2022 đến ngày 22/3/2023, do cần tiền để tiêu xài cá nhân, Quỳnh đã lấy thuốc trong kho lén lút mang ra ngoài bán lấy tiền.
Thời gian đầu, lợi dụng lúc không có người bên cạnh Quỳnh lấy một hộp thuốc cho vào túi quần cùng với điện thoại để nhân viên bảo vệ không phát hiện trong quá trình kiểm tra người trước khi đi ra khỏi khu vực kho.
Sau đó, Quỳnh đến kệ để đồ cá nhân, lấy một túi nylon màu đen bên trong có cuộn giấy vệ sinh rồi mang vào nhà vệ sinh nữ. Tại đây, Quỳnh lấy hộp thuốc cho vào túi nylon để cất giấu, sau đó quay lại bỏ vào trong balo rồi tiếp tục vào kho làm việc. Trong quá trình làm việc, Quỳnh thực hiện hành vi như trên khoảng 4 đến 5 lần.
Thấy việc lấy trộm thuốc không bị phát hiện nên mỗi lần Quỳnh lấy số lượng thuốc nhiều hơn. Khi hết giờ làm Quỳnh chạy xe máy mang balo chứa những hộp thuốc vừa lấy được đi bán rẻ cho các nhà thuốc.
Sau khi bán thuốc và nhận tiền mặt, Quỳnh đến các điểm dịch vụ nạp tiền vào tài khoản, hay nhờ đồng nghiệp chuyển tiền vào ví điện tử Momo của Quỳnh hoặc chuyển vào tài khoản Ngân hàng của Quỳnh số tài khoản để thanh toán các khoản vay và tiêu xài cá nhân.
Qua kiểm tra sao kê tài khoản của Quỳnh và ví điện tử Momo của Quỳnh từ ngày 14/10/2022 đến ngày 31/3/2023, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền Quỳnh chuyển vào các tài khoản trên hơn 626,8 triệu đồng.
Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ ngày 14/10/2022 đến ngày 31/3/2023, Quỳnh khai nhận đã sử dụng tiền mặt để tiêu xài cá nhân khoảng 40 triệu đồng. Tổng số tiền Quỳnh thu lợi từ việc bán 2139 hộp thuốc các loại hơn 666,8 triệu đồng, Quỳnh sử dụng tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.
Cáo trạng xác định, Quỳnh đã lén lút lấy thuốc của Công ty Long Châu mang ra ngoài bán tổng cộng 2139 hộp thuốc các loại, tổng trị giá hơn 1,4 tỷ đồng.
News
Trời ơi, sản phẩm kém chất lượng được bày bán tại Nhà thuốc Long Châu bị thu hồi, ai cũng kinhhai
Cục Quản lý dược vừa ban hành công văn về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc…
Thương quá người dân Hà Tĩnh ơi, từ nay không dám ăn nữa
Công an ở Hà Tĩnh vừa phát hiện phía sau thùng xe tải chở hơn 1 tấn mỡ, lòng, da…
Trời ơi ngay tại Bình Chánh, thế mới biết người dân uống bao nhiêu t:…huốc giả rồi
Thuốc, thực phẩm chức năng chất thành đống ở khu đất huyện Bình Chánh, TP HCM Sáng 6-6, người dân…
Nữ ca sĩ quá nổi tiếng luôn
Trong khi Sendy Ariani rời nhóm JKT48 vì lộ clip nóng, Sasaki Yuno bị sa thải khỏi nhóm PIGU do…
Lập tức khẩn cấp khi rút hết nước ở ao Tịnh Thất Bồng Lai, thương quá Diễm My ơi!
Võ Thị Diễm My – cô gái liên quan đến vụ án “Tịnh thất Bồng Lai” đã mất tích 5…
Bố vợ cho đất, bố đẻ cho tiền xây nhà, đến ngày tân gia ai ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng, 2 ông thông gia không nhìn mặt nhau nữa
Cứ ngỡ bố mẹ hai bên cho đất cho tiền là vợ chồng tôi sẽ có được nơi để sống…
End of content
No more pages to load