Theo HK01, cựu diễn viên Ngô Bác Quân qua đời ở tuổi 69 sau 7 năm chống chọi với bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS).
Tin tức về sự ra đi của ông Ngô được tổ chức từ thiện Hữu Đỉnh Đáp, đơn vị từng gây quỹ cho nam nghệ sĩ, thông báo trên tài khoản mạng xã hội chính thức, với sự xác nhận của vợ ông vào ngày 15/7.
“Bác Quân đã đã về trời vào 19h ngày 2/7 tại nhà riêng. Lễ tang chia tay ông cũng được tổ chức vào ngày 14/7”, thông báo viết.
Nam diễn viên Ngô Bác Quân qua đời ở tuổi 69.
Ngô Bác Quân gia nhập TVB từ những năm 1970. Trong suốt 19 năm làm nghề, ông thường đảm nhận các vai phản diện, “dê xồm” và nhân vật phụ.
Điều tra khẩn vụ 1 sao nữ đột tử, 1 sao nam hôn mê trên phim trường, nguyên nhân còn bí ẩn
Những bộ phim có sự góp mặt của ông Ngô là Thiên long bát bộ (1982), Anh hùng xạ điêu (1983), Tiểu Lý phi đao , Hồ sơ trinh sát…
Năm 1997, ông rút khỏi giới giải trí do bị TVB cho thôi việc sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Sau đó, ông phải làm làm nhiều nghề khác nhau như nhân viên cửa hàng vàng mã, thợ làm bánh và lao công tại văn phòng để mưu sinh.
Năm 2018, ông Ngô Bác Quân đột nhiên bị liệt tứ chi và phải nhập viện. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ xác nhận ông mắc bệnh lý hiếm gặp về tế bào thần kinh vận động – chính là ALS, còn gọi là hội chứng người băng. Nhà vật lý thiên tài người Anh Stephen Hawking cũng mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này.
Ban đầu, ông chỉ bị run tay, tưởng là bệnh Parkinson nên không để tâm. Sau đó, tay chân dần yếu đi, đến mức không còn đủ sức để xuống giường, như thể bị liệt hoàn toàn.
Khi nhận được chẩn đoán, cuộc đời ông như rơi xuống vực thẳm. Ông từng chia sẻ với truyền thông: “Cơ thể không thể cử động, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Chính điều đó mới là đau đớn nhất, giống như đang chờ chết vậy! Tôi còn từng nghĩ hay là chết đi cho rồi”.
Ông tiết lộ phải gánh chịu chi phí y tế rất lớn, lên đến 10.000 đô la Hong Kong (1.273 USD)/tháng. May mắn, ông có nhiều bạn bè trong và ngoài giới giúp đỡ, có thể kể đến như Lưu Đức Hoa và Tiết Khải Kỳ…
Tuy nhiên, khoản hỗ trợ đó không phải vĩnh viễn. Lúc mới phát bệnh, một số người tốt bụng tài trợ chi phí y tế hằng tháng cho ông, nhưng gần đây khoản hỗ trợ đó đã dừng lại. Trước lúc qua đời, ông phải xin trợ cấp người khuyết tật, nhưng chưa đủ điều kiện để được nhận trợ cấp xã hội toàn phần.
Trước khi qua đời, ông Ngô Bác Quân có 7 năm bị liệt, phải di chuyển bằng xe lăn.
Sau đó, một trang web đã tổ chức chiến dịch quyên góp cộng đồng cho ông. Đội ngũ quản trị phối hợp cùng Hiệp hội Nghệ sĩ Biểu diễn Hong Kong mở một tài khoản đứng tên Ngô Bác Quân, hy vọng mọi người có thể tùy tâm giúp đỡ để ông vượt qua giai đoạn khó khăn.
HK01 cho biết thêm vợ ông Ngô cũng là người mắc chứng bại liệt nhẹ bẩm sinh và một số bệnh về mắt khác như cườm nước, đục thủy tinh thể, viễn thị tuổi già…
Trước khi lâm bệnh nặng, ông Ngô chăm sóc vợ trong nhiều năm. Từ năm 2018, vai trò của họ bị đảo ngược. Bà Ngô nghỉ việc để chăm sóc chồng toàn thời gian. Giờ đây, khi chồng qua đời, bà chỉ còn một mình.
News
Nữ sinh Nghệ An muốn từ bỏ việc học vì nhà nghèo, được đích thân lãnh đạo trường ĐH xuống tận nhà
Sau khi đọc được thông tin trên báo về trường hợp của nữ sinh Ngọc vì nhà nghèo nên không…
Thí sinh đạt 29,25 điểm vẫn trượt Đại học Y Hà Nội, buồn giận đến mức đi c;;;ạo đ;;;ầu, nói thẳng luôn 1 câu..
Chỉ thiếu 0,05 điểm so với điểm chuẩn của trường Đại học Y Hà Nội, nam sinh Nguyễn Phùng Hưng…
Thủ khoa B00 với điểm tuyệt đối từng học nội trú ba ca mỗi ngày, nói thẳng 1 câu ai nghe cũng sững người
Trần Đức Tài từ Cà Mau lên TP HCM học nội trú từ lớp 10 để thực hiện ước mơ…
Đạt điểm thi vượt ngưỡng trường TOP1, nam sinh vẫn bị bố mẹ đ;;uổi ra khỏi nhà
Đạt 575 (trên 750 điểm) trong kỳ thi Cao khảo vừa qua, vượt ngưỡng tuyển sinh đại học loại 1…
Không ai ngờ cô gái 15tttt lại làm chuyện đó khiến cả Bệnh viện Bạch Mai hoảng loạng
Bệnh viện Bạch Mai phối hợp cùng lực lượng chức năng nỗ lực giải cứu một thiếu nữ cố thủ…
Xử phạt MC “Chúng Tôi Là Chiến Sĩ” Hoàng Linh, chỉ vì đồng t;;;iền mà bất chấp
Ngày 10-7, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã…
End of content
No more pages to load