Hà Nội – Liên quan đến vụ việc tài xế xe ôm, taxi “chặt chém” gần 5 triệu đồng của 2 người dân, Công an phường Mỹ Đình 2 đã tạm giữ 3 đối tượng để điều tra.
Bến xe khách Mỹ Đình (Hà Nội). Ảnh: Minh Hạnh
Ngày 16.6, nguồn tin của phóng viên Báo Lao Động xác nhận, Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tạm giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ “chặt chém” gần 5 triệu đồng tiền xe của 2 người dân quê Lào Cai.
Trong 3 đối tượng bị tạm giữ, có 2 trường hợp hành nghề xe ôm và một lái xe taxi.
Liên quan đến vụ việc, sáng nay (16.6), hai nạn nhân là anh Giàng Hồ (25 tuổi, trú tại xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) và chị Cư Mủa (32 tuổi, thím ruột anh Hồ, cùng trú xã Cao Sơn) đã đến Công an phường Mỹ Đình 2 trình báo vụ việc.
Anh Giàng Hồ (áo ca rô kẻ vàng) đến Công an phường Mỹ Đình 2 trình báo, sáng 16.6. Ảnh: Đặng Tiến
Trao đổi với Báo Lao Động, anh Giàng Hồ cho biết, đầu giờ chiều ngày 13.5, anh cùng thím là chị Mủa đón xe taxi công nghệ từ Bệnh viện Nhi Trung ương đến Bến xe Mỹ Đình để đón xe khách Trúc Nghiu về huyện Mường Khương (Lào Cai).
Khi đến bến xe, một người đàn ông tiến lại gần và hỏi anh Hồ đi nhà xe nào?”. Anh Hồ đáp: “Đi xe Trúc Nghiu”.
Người này nói xe Trúc Nghiu đã xuất bến và gọi 2 tài xế xe ôm chở anh Hồ và thím đuổi theo xe này.
Rời bến xe Mỹ Đình được khoảng 1 km, 2 người xe ôm nói anh Hồ và chị Mủa: “Xe khách đã vào đường cao tốc rồi, không quay lại được, phải gọi xe trung chuyển đưa đến km23 vì xe đang đợi ở đó”.
Tiếp đến, tài xế xe ôm gọi taxi đến đón anh Hồ, chị Mủa và thu phí 700.000 đồng (bao gồm tiền công chở và tiền cước xe khách).
Tuy nhiên, thay vì đưa khách đến đúng điểm hẹn, tài xế taxi chỉ chở đến đầu đường cao tốc rồi thả xuống, đồng thời yêu cầu hai hành khách thanh toán 4,2 triệu đồng.
Anh Hồ cho biết, khi đó hai người chỉ còn 1,2 triệu đồng. Tài xế nói nếu không trả đủ sẽ quay xe về lại Bến xe Mỹ Đình.
“Do không có đủ tiền, tôi phải gọi điện nhờ người thân ở quê chuyển khoản 4 triệu đồng cho tài xế, đồng thời đưa thêm 200.000 đồng tiền mặt” – anh Hồ nói.
Xuống taxi một lúc, 2 người này được anh Xuân Trường cho đi nhờ xe. Trên xe, anh Hồ kể lại cho anh Trường nghe câu chuyện bị “chặt chém” tiền đi xe.
Sau đó, anh Trường đăng tải nội dung lên mạng xã hội và nhận được rất nhiều tương tác. Phần lớn người dùng mạng xã hội đều lên án hành vi của nhóm tài xế và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.
Anh Giàng Hồ và chị Cư Mủa trước Trụ sở Công an phường Mỹ Đình 2. Ảnh: Hữu Chánh
Về phần mình, chị Cư Mủa cho biết, con trai chị mới 15 tuổi đang phải nghỉ học để chữa bệnh tim. Gia đình đã phải vay mượn gần 100 triệu đồng để điều trị.
“Số tiền gần 5 triệu đồng với gia đình chúng tôi là rất lớn, mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý để lấy lại công bằng cho gia đình” – chị Mủa nói.
Ngày 16.6, Công an phường Mỹ Đình 2 xác nhận đã tiếp nhận đơn trình báo của các nạn nhân.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
News
Hải Sen bị b:.ắ:.t rồi: Gần 3 triệu bà con hâm mộ, tin tưởng mà thế này đây
Lê Văn Hải, chủ kênh TikTok “Gia đình Hải Sen” với 2,6 triệu lượt follow và thường xuyên đăng tải…
Trời ơi, người phụ nữ ăn hơn 100 quả vải trong một ngày đã bị…
Một phụ nữ đã ăn hơn 100 quả vải chỉ trong một ngày, sau đó xuất hiện triệu chứng như…
Ngay lúc này: Lý do máy bay đi Hà Nội phải hạ cánh kh:.ẩn c:.ấp ở Huế
TPO – Chuyến bay VN158 của Vietnam Airlines hành trình từ Đà Nẵng đi Hà Nội đã chuyển hướng hạ…
Trời ơi bà con mà ăn dưa hấu kiểu này không khác gì ‘thuocdoc’
Mùa hè đến gần, dưa hấu trở thành “vị cứu tinh” giải nhiệt của nhiều người. Tuy nhiên, việc ăn…
Chiếc ô tô khiến cả nước ph:.ẫn n:.ộ nhất lúc này: Không ngờ chủ xe lại là người nổi tiếng này
(NLĐO) – Chủ xe Jeep đã có nhiều clip liên quan đến chiếc xe gây tai nạn trên mạng xã…
Cả nước hướng về TP.HCM: Trời ơi kinhkhung quá, còn gì x:.ót xa hơn
Trước khi gây ra vụ TNGT nghiêm trọng, chiếc xe Jeep đã chạy với tốc độ cao, gầm rú nhiều…
End of content
No more pages to load