Trước khi gây ra vụ TNGT nghiêm trọng, chiếc xe Jeep đã chạy với tốc độ cao, gầm rú nhiều vòng trên đường Kinh Dương Vương khiến nhiều người đi đường bất an. Chứng kiến người thân thiệt mạng, người nhà 2 nạn nhân ngất xỉu tại hiện trường…

Tối 15/6, Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến hai người tử vong, một người bị thương trên đường Kinh Dương Vương, đoạn gần ngã ba Sinco, phường An Lạc, quận Bình Tân.

Hai nạn nhân thiệt mạng là bà B.T.C (72 tuổi) và con gái N.T.T (49 tuổi, cùng ngụ tại quận Tân Bình).

Xót xa hình ảnh người đàn ông ngã khuỵu bên thi thể vợ và mẹ sau vụ tai nạn ở TPHCM: Người dân nói gì?- Ảnh 1.

Chiếc xe Jeep lao vào làn xe máy tông tử vong hai mẹ con. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Thời điểm gặp nạn, hai mẹ con đang điều khiển xe máy trên đường về nhà sau khi đi thăm người thân. Một người đàn ông khác cũng bị thương nặng trong vụ việc và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Triều An.

Theo thông tin trên báo Dân trí cho biết, tại hiện trường khuya 15/6, người thân nạn nhân cho biết, chiều cùng ngày, hai mẹ con chạy xe máy từ nhà ở quận Tân Bình qua quận 6 thăm thân nhân.

Đến tối, nhận tin cả hai gặp nạn, chồng chị T. cùng một số người thân tức tốc chạy đến hiện trường. Tới nơi, nhìn thấy thi thể mẹ và vợ nằm trên vỉa hè, chồng chị T. gào khóc.

Bên ngoài hiện trường, nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc, bày tỏ tiếc thương đối với hai người phụ nữ xấu số.

Xót xa hình ảnh người đàn ông ngã khuỵu bên thi thể vợ và mẹ sau vụ tai nạn ở TPHCM: Người dân nói gì?- Ảnh 2.

Người thân 2 nạn nhân ngất xỉu tại hiện trường. Ảnh: Công an nhân dân

Xót xa hình ảnh người đàn ông ngã khuỵu bên thi thể vợ và mẹ sau vụ tai nạn ở TPHCM: Người dân nói gì?- Ảnh 3.

Ảnh: Công an nhân dân

Có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, một số người dân chia sẻ với báo Thanh niên cho biết, khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, xe ô tô Jeep 5 chỗ biển số 51K – 314.07 do người đàn ông tầm ngoài 35 tuổi cầm lái chạy trên đường Kinh Dương Vương, hướng từ Bến xe miền Tây về vòng xoay An Lạc.

Khi đến gần điểm giao với đường Sinco (P.An Lạc, Q.Bình Tân), ô tô này bất ngờ húc bay nhiều mét dải phân cách thép, tông vào dòng xe máy chạy cùng chiều. Ô tô đẩy 1 xe máy đi xa hơn 50 m trước khi lao lên vỉa hè.

“Tôi nghe tiếng động mạnh, xoay người lại thì thấy có người bị ô tô tông văng lên cao, rớt xuống. May cho ông bán cháo cá, đứng trên vỉa hè thấy xe ô tô lao đến đã kịp nhảy qua một bên để tránh”, chị N. cho biết.

Cũng theo nhân chứng ở hiện trường, có nhiều xe máy bị tông nhưng một số người chỉ trầy xước nhẹ, tự dựng xe đi tiếp.

Sau tai nạn, tài xế ô tô nhanh chóng rời khỏi hiện trường. “Chúng tôi không biết họ có quen nhau không, nhưng vừa xảy ra tai nạn là có nam thanh niên chạy xe máy đến gần bên chiếc ô tô. Tài xế ô tô lên xe người này chở đi đâu không rõ”, người dân cho biết.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nhiều người xót xa. Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Chia sẻ thêm với báo Pháp luật TP.HCM, một nhân chứng kể lại: “Tôi nghe tiếng rầm rất lớn, quay lại thì thấy có người bị hất tung lên cao rồi rơi xuống đường. Khoảng 6-7 chiếc xe máy bị tông trúng. Một số người xây xát nhẹ đã tự dựng xe rồi rời đi, còn hai người phụ nữ thì nằm bất động…”.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 15-6, một nam tài xế (chưa rõ danh tính) lái ô tô hiệu Jeep chạy trên đường Kinh Dương Vương, hướng từ bến xe Miền Tây đi quốc lộ 1. Khi đến gần ngã 3 Sinco (phường An Lạc), xe này bất ngờ húc văng dải phân cách, lao qua làn xe máy rồi tông nhiều người đi đường.

Ô tô chỉ dừng lại khi cuốn một xe máy vào gầm, lao lên vỉa hè. Lúc này, tài xế và người ngồi bên cạnh bước xuống xe và rời khỏi hiện trường.

Theo ghi nhận, tại hiện trường, dải phân cách bị tông nằm ngổn ngang. Hai xe máy bể nát, ô tô cũng hư hỏng nặng nhiều phần. Rất đông người dân hiếu kỳ dừng xe trên vỉa hè quan sát.

Theo Đời sống pháp luật