(Dân trí) – Nam sinh năm 3 của Đại học Quốc gia TPHCM nhắn tin cho cha nói đi uống cà phê với bạn nên sẽ về trễ. Sau đó, gia đình nhận được tin nam sinh rơi lầu tử vong trong trường.
Đến sáng 21/5, Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ nam sinh rơi từ sân thượng của một trường đại học xuống đất tử vong.
Hiện trường vụ việc (Ảnh: Xuân Đoàn).
Khoảng 18h ngày 20/5, bảo vệ của trường Đại học Q.T. – Đại học Quốc gia TPHCM, phường Đông Hòa (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) phát hiện một người rơi từ trên tầng cao của tòa A2 xuống đất.
Nam bảo vệ chạy ra kiểm tra và phát hiện một nam thanh niên đã tử vong.
Nhận thông tin, Công an tỉnh Bình Dương đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.
Nạn nhân được xác định tên V.T.T. (22 tuổi, là sinh viên năm 3 của trường này).
Trên sân thượng của tòa A2 cao 7 tầng, công an phát hiện ba lô của nạn nhân để lại. Trước khi xảy ra vụ việc, T. có nhắn tin cho cha xin đi uống cà phê nên sẽ về trễ.
News
Thôi xong, chia buồn với Quang Linh: Ch:.á:.y rồi
Thế – quản lý Quang Linh Farm thônng báo về vụ hoả hoạn Sau khi Quang Linh Vlogs vướng vòng lao lý,…
Mang tiếng hãng cà phê nổi tiếng từng được vinh danh mà b:.á:.n tận 17 tấn h:.à:.ng g:.i:.ả thì giờ biết tin ai nữa?
VOV.VN – Doanh nghiệp sản xuất cà phê Dạ Thảo vừa bị Công an phát hiện đã bán ra thị…
Trời ơi quá kinhkhung, bảo sao mua th:.uốc về uống mãi không khỏi
Hàng trăm vỉ thuốc tân dược còn nguyên bị vứt lẫn trong xà bần, rác thải ven đường Xuân Thiều…
Cuối cùng thì sếp Mailisa cũng lên tiếng rồi: Biết ngay mà, bà con quay xe gấp
Thông tin đang thu hút sự quan tâm của công chúng. Mới đây, trên MXH đã lan truyền đoạn clip…
Trời ơi thương bà con quá, nhiều người không cầm được nước mắt
(Dân trí) – Dưa được mùa nhưng không bán được, chính quyền xã ở Nghệ An phải nhờ mạng xã…
Cộng đồng mạng đang x:.in Lê Anh Nuôi và Bác Sĩ Cung hãy lên tiếng: Trời ơi mong không phải là thật
Nhiều netizen đã nhanh chóng ‘+1 hoang mang’ khi những TikToker triệu view như Phạm Thoại, Lê Anh Nuôi hay…
End of content
No more pages to load