(Dân trí) – Nhiều sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội nghi bị ngộ độc sau bữa cơm quân sự tại trường. Sự việc được cho xảy ra hôm 29/5.
Theo một số sinh viên, sau bữa cơm quân sự tại trường, một số em có hiện tượng đau bụng, tiêu chảy. Đặc biệt, hai sinh viên nôn ói và tiêu chảy nhiều lần, được đưa vào cơ sở y tế của trường kiểm tra sức khỏe.
Chia sẻ với phóng viên, một trong hai sinh viên phải vào cơ sở y tế cho biết, sau bữa cơm trưa quân sự tại trường, em bị đau bụng và nôn ói trong khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, kèm tiêu chảy.
Em được hai bạn dìu đến cơ sở y tế thăm khám trong tình trạng tiếp tục nôn, kèm tiêu chảy và chóng mặt.
Theo một sinh viên nhà trường, không chỉ vài bạn có dấu hiệu tiêu chảy hay đau bụng như trên, con số này có thể hàng trăm sinh viên. “Đến hôm nay (4/6), lác đác vẫn có bạn kêu đau bụng”, một sinh viên khác cho biết.
Thông tin sinh viên tố về việc nghi ngộ độc thực phẩm trên mạng xã hội (Ảnh: M. Hà).
Trả lời phóng viên Dân trí, PGS.TS Phạm Thị Thanh Huyền, Trưởng Ban công tác sinh viên, ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, ngay sau khi có thông tin sinh viên đau bụng, nôn ói và tiêu chảy liên tục, nhà trường đã có cuộc làm việc của Ban giám đốc cùng nhiều lãnh đạo các đơn vị liên quan như: Ban cơ sở vật chất, Ban công tác sinh viên, khoa Quốc phòng an ninh, trung tâm Y tế Bách khoa, bộ phận kiểm soát chất lượng của đơn vị cung cấp suất ăn…
Theo bà Huyền, ngày 29/5 có 54 sinh viên bị đau bụng trong giờ học phải xin ra ngoài đi vệ sinh, trong đó có 2 sinh viên có tình trạng nôn, phải đến cơ sở y tế thăm khám, cấp thuốc.
Ngày 30/5, nhà trường lấy ý kiến trực tiếp, có 176 sinh viên đau bụng. “Theo đại diện trung tâm Y tế trường, hai sinh viên được đưa đến đây trong tình trạng đau bụng và nôn nhẹ, dấu hiệu của rối loạn tiêu hóa, không phải ngộ độc thực phẩm.
Trung tâm đã cho thuốc uống. Việc đau bụng và đi ngoài như vậy có thể do sự thay đổi thời tiết vì quá nắng nóng. Nếu ngộ độc thực phẩm, các em không thể tiếp tục đi học trở lại ngay nhưng qua rà soát, các em đã trở lại học tập bình thường”, bà Huyền nói.
Cũng theo bà Huyền, khóa học này có gần 700 sinh viên năm nhất theo học quân sự tại trường trong vòng 2 tuần. Các em phải ăn uống tập trung, không được mang đồ ăn bên ngoài vào.
Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã tổ chức lấy ý kiến khảo sát trực tuyến dưới hình thức ẩn danh, trong đó chỉ có khoảng 10 em cho biết có đau bụng với nhiều lý do.
Chia sẻ thêm với phóng viên Dân trí, đại diện truyền thông ĐH Bách khoa cho hay, nhà trường tổ chức học quốc phòng an ninh ăn ở tập trung từ nhiều năm nay. Khoa Quốc phòng thường định kỳ kiểm tra chéo về bếp ăn, chỉ cần có hiện tượng bất thường sẽ yêu cầu kiểm tra ngay.
“ĐH Bách khoa Hà Nội đã phân công Ban công tác sinh viên, Ban cơ sở vật chất, Đoàn thanh niên tập trung phối hợp xuống khu ăn ở tập trung quốc phòng an ninh để kiểm tra, cùng trải nghiệm việc ăn ở, sinh hoạt của sinh viên. Qua đánh giá, mọi quy trình của bếp ăn đều đúng quy định”, đại diện truyền thông cho biết.
Sinh viên nôn ói, tiêu chảy bị đưa vào trung tâm y tế (Ảnh: T. Liệu).
Được biết ngay sau khi làm việc với các bên liên quan, ông Phạm Ngọc Khiêm, Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội đề nghị đơn vị cung cấp suất ăn cho khối sinh viên học quân sự phải kiểm tra lại quy trình chế biến và cung cấp suất ăn cho lớp giáo dục quốc phòng an ninh của trường, phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Ban cơ sở vật chất và Trung tâm dịch vụ hỗ trợ tiếp tục theo dõi, phối hợp quá trình cung cấp suất ăn cho sinh viên học quốc phòng an ninh.
Đây không phải lần đầu sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội “tố” bữa cơm quân sự “có vấn đề”.
Năm ngoái, một số tân sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, bữa ăn trong 2 tuần học Giáo dục Quốc phòng An ninh của trường không đảm bảo.
Cụ thể, cơm thừa trong bát của từng bàn trong bữa ăn trước, được thu gom trộn đều, đổ vào khay. Sau đó, nhân viên của nhà ăn đổ số cơm thừa này vào thùng đựng cơm chung và tiếp tục chia cho các đơn vị đến ăn sau.
Không chỉ cơm thừa bữa trước được tái sử dụng cho bữa sau, những bát canh ăn dở của mỗi bàn cũng được thu gom lại, đổ vào nồi. Sau đó, nhà bếp yêu cầu các sinh viên của tiểu đội phục vụ dồn hết số canh thừa này vào một nồi canh chung để chia cho các bạn ăn sau.
Đặc biệt, một số sinh viên phản ánh, thấy nhiều dị vật trong các bữa ăn khiến nhiều bạn sợ hãi phải mua bánh mì ăn tạm.
Nhà trường ngay lập tức chấm dứt hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn ở đây, ký kết với đơn vị khác.
Ngay sau đó, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng về việc khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm liên quan thông tin báo chí nêu.
Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Thành Long giao Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp khẩn trương chỉ đạo, kiểm tra, xử lý nghiêm, đồng thời tăng cường vệ sinh an toàn thực phẩm, không tái diễn trường hợp tương tự.
News
Người dân đang vô cùng b:.ứ:.c x:.ú:.c khi nhận được tin nhắn ‘200 triệu’ của Hoàng Hường
VOV.VN – Đã từng bị “tuýt còi” vì nhiều sai phạm liên quan đến quảng cáo thực phẩm chức năng,…
Cả nước hướng về Hà Nội: Trời ơi toàn món nhà nhà ăn mới kinhkhung chứ
Gần 1 tấn chân gà, thịt trâu và má lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an…
Trời ơi biết bao bà con đã tin tưởng mua đồ ăn ở đây, thật sự quá th:.ất v:.ọng
(NLĐO) – Lực lượng chức năng Quảng Bình vừa phát hiện gần 4 tấn thực phẩm đông lạnh các loại…
Trời ơi chỉ vì nước chấm vịt quay mà làm ra chuyện kinhkhung như thế này
(GLO)- Sáng 4-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về matuy (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết vừa…
‘Thủ phủ bánh kẹo’ lớn nhất miền Bắc: Trời ơi chuyện gì xảy ra thế này?
(Dân trí) – Khác với cảnh tấp nập thường thấy, tình hình buôn bán hàng hoá của các hộ kinh…
Cả nước hướng về Hạ Long: Trời ơi giờ không dám ăn gì nữa luôn
TPO – Lượng lớn thực phẩm đông lạnh và nông sản không có hóa đơn chứng từ, được bảo quản…
End of content
No more pages to load