Bà Hoàng Thị Niên ngồi bần thần, ánh mắt đau buồn nhìn di ảnh con trai – anh Đặng Duy Doanh (31 tuổi), người xả thân lao xuống sông để cứu 4 hocsinh đuối nước.
Trưa 21/5, trong căn nhà nhỏ tại khu 3, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao (Phú Thọ) bà Hoàng Thị Niên cùng chồng là ông Đặng Văn Phong vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự ra đi của con trai – anh Đặng Duy Doanh.
Bà Niên không thể ngờ rằng, giây phút anh cầm mũ đi ra khỏi nhà và chào mẹ để đi có việc lại là thời khắc cuối cùng bà nhìn và nghe thấy giọng nói của con trai.
Khóc lặng khi nhìn vào di ảnh của con trai, bà Niên chia sẻ, khoảng 13h hôm qua, anh Doanh đi ra khỏi nhà, trước khi đi bà có hỏi đi đâu, anh Doanh chỉ nói con đi có việc, chiều con về.
“Đến khoảng 16h, nghe tin con tôi tử vong khi cứu các cháu hocsinh đi tắm sông tôi như chết lặng. Bình thường nó có biết bơi đâu cơ chứ, tôi đau lòng quá”, bà Niên nói.
Chị Đặng Thanh Quý (41 tuổi, chị gái anh Doanh) cho biết, gia đình có 5 anh em, Doanh là em thứ 4 trong nhà. Cách đây khoảng 5 năm, anh trai thứ 3 của gia đình cũng đã tử vong vì tai nạn giao thông. Còn người em út thì bị viêm tuỷ sống, nằm ốm khoảng 1 năm nay, không thể tự đi lại.
Theo chị Quý, anh Doanh là lao động, trụ cột kinh tế chính của gia đình, vì mẹ và em trai ốm nên hơn 1 năm nay, Doanh nghỉ làm, ở nhà để chăm sóc người thân.
“Giờ em Doanh mất đi gia đình đã khó khăn lại càng khó khăn hơn, cả nhà tôi đau buồn quá”, chị Quý nói.
Một người dân sống tại xã Cao Xá chia sẻ: Anh Doanh là người hiền lành, nhiệt tình, tốt tính, sống hoà thuận với bà con thôn xóm. Mặc dù gia đình gặp nhiều khó khăn, nhưng mỗi khi thôn xóm có việc gì, anh đều chung tay giúp đỡ.
Trước đó, lãnh đạo UBND xã Cao Xá cho biết, vào khoảng 15h chiều 20/5, khi đi ra bờ sông Hồng, thuộc khu 3 trong xã, anh Đặng Duy Doanh nhìn thấy 4 hs tắm sông, có dấu hiệu đuối nước nên đã ngay lập tức nhảy xuống sông để ứng cứu. Tuy nhiên, quá trình bơi ra vị trí các cháu hocsinh gặp nạn anh Doanh bị đuối nước dẫn đến tử vong.
Hôm nay, lãnh đạo UBND huyện Lâm Thao đã tới thăm hỏi, động viên và trao hơn 50 triệu đồng ủng hộ gia đình.
Trao đổi với PV VietNamNet, ông Cao Xuân Huy, Bí thư Huyện đoàn Lâm Thao cho biết, Huyện đoàn đang làm hồ sơ, thủ tục trình cấp trên để truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm vì hành động dũng cảm, quên mình cứu 4 em hocsinh.
News
Trời ơi có người tuvong rồi: Nhà ai đang để hộp bánh này trong tủ lạnh thì đọc bài này ngay trước khi bỏ ra ăn
Một người đàn ông Trung Quốc đã tử vong sau khi ăn phải món ăn nhiễm loại vi khuẩn “chết…
Cả nước hướng về Ba Bể, Bắc Kạn: Trời ơi sao mà quadoi đầy x:.ót xa đến thế này
Một vụ sạt lở đất xảy ra đêm 20/6 tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, đã xô đất, đá…
Cường Đô-la vừa bán 517 căn nhà: Trời ơi chuyện gì đây?
Lần đầu livestream bán căn hộ, ông Nguyễn Cuốc Cường đã bán 517 căn hộ tại dự án The Felix,…
Hàng trăm nghìn bà con, đặc biệt là người gi:.à và người ngh:.èo rất h:.ậ:.n người đàn ông này, trời ạ
(Dân trí) – Theo Bộ Công an, từ đầu năm 2023 đến nay, băng nhóm này đã chiếm đoạt tài…
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Nhiều người dân lên mạng ‘k:.ê:.u c:.ứ:.u’
(Dân trí) – Trên mạng xã hội đêm qua xuất hiện nhiều bài đăng “kêu cứu” của người dân khi…
Tạm biệt tiền vệ Lương Xuân Trường
Ở tuổi 30, tiền vệ Lương Xuân Trường sắp đứng giữa ngã rẽ của sự nghiệp. Lương Xuân Trường được…
End of content
No more pages to load