Khi chị D. đang làm việc tại Trường Tiểu học thị trấn Cẩm Giang thì bị chồng tìm đến tận nơi, đâm 3 nhát dao vào người.

Mới đây trên mạng xã hội xôn xao thông tin về vụ việc một phụ nữ bị chồng dùng dao bầu đâm nhiết nhát tại nơi làm việc, dẫn đến tử vong.

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 15/5. Nạn nhân là chị N.T.D. (SN 1986, nhân viên thư viện trường Tiểu học thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

Báo Công Lý thông tin, thời điểm xảy ra sự việc, L.Đ.T. (SN 1986, ở khu Kinh Nguyên, thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng, chồng chị D.) đi ô tô đến Trường Tiểu học thị trấn Cẩm Giang để tìm vợ.

Đến nơi, T. để xe ở ngoài và đi vào phòng thư viện. Đối tượng bất ngờ dùng dao bầu đâm 3 nhát vào người chị D. rồi bỏ ra ngoài.

Chị D. bị chồng dùng dao đâm tại nơi làm việc. (Ảnh: Báo Công Lý)

Chị D. sau đó được đồng nghiệp khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, còn T. bị Công an thị trấn Cẩm Giang khống chế bắt giữ.

Nguồn tin trên báo Hải Dương cho biết thêm, dù được cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương nhưng chị D. đã không qua khỏi vào đêm 15/5.

Vợ chồng chị D. đã có 2 con hiện đang là học sinh THPT. Thời gian gần đây, vợ chồng chị này xảy ra mâu thuẫn, nạn nhân đã chuyển ra ngoài sinh sống.

Thông tin về vụ việc khiến nhiều người bàng hoàng, bức xúc, thương xót cho nạn nhân bị chính người “đầu gối tay ấp” xuống tay tàn nhẫn. “Quá khủng khiếp, không biết vì lý do gì mà lại làm thế với vợ. Có chuyện gì thì bình tĩnh nói chuyện với nhau, chẳng còn tình cũng còn nghĩa. Thương nạn nhân và cả 2 cháu, giờ mẹ mất, bố thì phải trả giá trong tù“, một cư dân mạng bình luận.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương đang tiến hành điều tra, xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.