. tuy mang tiếng là đã giải nghệ song thỉnh thoảng vẫn nhận lời đi nấu cao thuê. “Chỗ anh em quen biết lâu năm nói thật với chú thời gian gần đây hầu như 10 lần đi nấu thuê, tới 9 lần toàn nấu xương… chó là chủ yếu. Xương hổ chắc chưa đến 10%”. Bằng một loạt thao tác tinh xảo, tỉ mẩn: đục, mài, cạo, giũa… “thợ chế tác” sẽ phục dựng nguyên hình một bộ xương hổ với đầy đủ nhãn phượng, xương bả hình cánh buồm, răng… không thiếu một chiếc.

Lâu nay, trong giới trọc phú nói riêng và những người lắm tiền nói chung đã hình thành một quan niệm sai lệch rằng cao hổ cốt, cao ngựa bạch, cao gấu, cao khỉ… có thể chữa bách bệnh. Thực tế, nếu là cao “xịn” và biết cách sử dụng thì có thể giúp con người bồi bổ, nâng cao sức khỏe một phần nào. Tuy nhiên, thị trường cao ở Hà Nội đang thập phần bát nháo, người mua dù có tinh đến mấy vẫn cứ bị… “ăn thịt lừa” như không. Lực lượng Cảnh sát Môi trường (CSMT), Công an TP Hà Nội vừa bóc gỡ một đường dây sản xuất, tiêu thụ cao giả cỡ lớn…

Lộ diện một đường dây

Vài năm trở lại đây, lực lượng CSMT Công an thủ đô nói riêng, cả nước nói chung đã liên tiếp phá nhiều vụ buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã như hổ, gấu… với số lượng lớn. Các đối tượng tham gia đường dây này hầu hết đều cho biết, mục đích của chúng là để nấu thành cao thành phẩm, bán ra thị trường với giá cắt cổ.

“Rút kinh nghiệm” các bậc đàn anh, thời điểm hiện tại các đầu nậu cao hổ, gấu, ngựa bạch… đã chuyển từ buôn bán động vật sống sang đông lạnh hoặc chỉ vận chuyển xương, chế phẩm của các loại động vật hoang dã này nhằm dễ bề che mắt lực lượng chức năng. Và bước đầu, các đối tượng đã gặt hái được những lợi ích nhất định. Nhiều “đại gia, tiểu gia” ở Hà Nội với tâm lý sính cao, mật các loại đã gián tiếp tiếp tay cho hoạt động phi pháp của chúng. Họ rỉ tai nhau về một địa chỉ nằm ngay giữa quận Hai Bà Trưng, nơi có một lò cao tại gia chuyên sản xuất những mẻ cao… xịn 100% (!?)

“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, từ đầu tháng 6/2010 thông qua công tác trinh sát nắm địa bàn, kết hợp với nguồn tin của quần chúng, Phòng CSMT Công an TP Hà Nội đã phát hiện một đường dây thu mua, sản xuất các loại cao hổ, mật gấu, xương động vật hoang dã các loại với số lượng lớn. Chỉ huy phòng lập tức báo cáo với lãnh đạo Công an TP đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm thu thập tài liệu, chứng cứ để “cất vó”.

Một trinh sát của Phòng CSMT cho chúng tôi biết: Hoạt động của lò cao ở quận Hai Bà Trưng đã lọt vào tầm ngắm của Lực lượng Công an đã lâu, tuy nhiên công tác trinh sát của anh em cũng gặp không ít khó khăn. Ngôi nhà 4 tầng ở một con ngõ nhỏ cách mặt đường Trương Định chừng hơn 200m có vẻ ngoài bình thường như mọi ngôi nhà khác. Song chỉ những khi đêm tối, người ta vẫn thi thoảng thấy các xe ôtô chở bao tải chuyển vào nhà. Công việc này diễn ra rất nhanh, hàng xóm có thắc mắc thì họ bảo đó là… đất để trồng cây cảnh. Hơn nữa, ngôi nhà này còn được cảnh giới 24/24 giờ, chỉ cần hễ có người lạ lai vãng ở khu vực là sẽ có người rung chuông báo động.

Kỳ lạ hơn, chỉ có hai vợ chồng song mỗi tháng gia đình này sử dụng không dưới… 10 bình gas loại 12kg. Thêm vào đó lượng rác thải phát sinh rất lớn, thường bốc mùi hôi thối khiến người dân xung quanh rất khó chịu. Dĩ nhiên, những sự bất thường này đã không thể qua nổi con mắt tinh tường của Lực lượng Công an.

Nhiều phương án tiếp cận ngôi nhà đã được ban chỉ huy và các trinh sát Đội 3.1 Phòng CSMT bàn bạc kỹ lưỡng, nhằm vạch phương án tối ưu phá án. Các trinh sát phải hóa thân thành những người bán bánh mỳ, rồi thu gom rác, thu gom ve chai… để nắm quy luật hoạt động của các đối tượng…