Hari Won kể lúc ông xã – nghệ sĩ Trấn Thành mắc Covid-19, bệnh tình chuyển biến xấu đã gọi cô đến dặn dò “như một di chúc” về khối tài sản nếu lỡ không may anh qua đời.
Trong 1 talkshow mới đây, Hari Won lần hiếm hoi trải lòng về cuộc sống, căn bệnh ung thư và tổ ấm với chồng Trấn Thành.
9 năm kết hôn, cặp đôi vẫn giữ sự ngọt ngào, lãng mạn như lúc mới yêu. Hari Won nói cô cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống hiện tại bên Trấn Thành.
Cô biết ơn chồng chiều chuộng, tâm lý, luôn là chỗ dựa vững chắc cho mình. Anh không khó chịu, cằn nhằn hay ngăn cản vợ làm việc gì, miễn sao cô được vui vẻ để tận hưởng cuộc sống.
Một mảnh ký ức về chồng mà chị luôn muốn lưu giữ là gì?, Hari Won nhớ lại 1 trong những khoảnh khắc khiến cô nhớ mãi là thời điểm Trấn Thành mắc Covid-19.
Clip Hari Won chia sẻ về khoảnh khắc Trấn Thành mắc Covid-19 và gọi vợ đến dặn dò:
Khi bệnh tình có dấu hiệu chuyển biến xấu, nam nghệ sĩ gọi vợ đến, dặn dò như 1 “lời di chúc” phòng trường hợp tiêu cực nhất xảy ra.
“Anh Thành nói với tôi: “Tiền, tài sản của anh mỗi người trong gia đình anh đã chia rõ ràng rồi. Ngoài phần đó, anh tin em sẽ tự hiểu nên làm gì.
Anh không yêu cầu gì thêm, vì anh biết vợ anh rất thông minh và đủ bản lĩnh để xử lý””, Hari Won nhớ lại.
Giây phút nghe được những lời nói đó từ bạn đời khiến Hari Won xúc động. Cô hạnh phúc vì ông xã đặt trọn niềm tin tuyệt đối ở mình.
Nữ ca sĩ xem đây là động lực để bản thân phải luôn mạnh mẽ, đối mặt với khó khăn một cách tích cực.
Hari Won quan niệm hạnh phúc không nằm ở sự lựa chọn giữa nhiều tiền hay sống vui vẻ, mà đơn giản chỉ là: “Tôi chỉ muốn chồng mình khỏe mạnh, sống như bây giờ là đủ, không mong gì hơn”.


Nhiều năm qua, Hari Won – Trấn Thành cũng nhận nhiều sự quan tâm về chuyện con cái.
Nữ ca sĩ kể do phải phẫu thuật đến 2 lần vì ung thư nên cô vẫn không biết bản thân có được thiên chức làm mẹ hay không.
Hari Won từng nghĩ cuộc đời mình xui, mang nhiều nỗi sợ vì không thể hoàn thành thiên chức của 1 người phụ nữ.
Tuy nhiên, theo thời gian cô không còn suy nghĩ về vấn đề này quá nhiều. Nữ ca sĩ dần thả lỏng, thay đổi cách nghĩ để nhẹ lòng hơn.
“Tôi cảm thấy giờ mình phải sống cho bản thân nhiều hơn vì đâu ai biết được căn bệnh này sẽ thế nào? Nếu một mai mình ngã xuống mà chưa được làm gì chắc ân hận lắm”, cô nói.
News
Tin vui với các tài xế trên cả nước
Theo Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, khi 35 trung tâm dữ liệu kết nối các bộ, ngành được hoàn thiện, người…
Trời ơi một giám đốc vừa tuvong ở hầm mỏ Cao Bằng
Ngày 26.7, thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng, tại xóm Vĩnh Khải, xã Quang Hán mới đây…
Hoàn tất tìm kiếm 39 nạn nhân vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58
Thi thể nạn nhân cuối cùng vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 được xác định qua ADN, khép lại hơn…
VTV công bố bộ phim mới Phương Oanh đóng cùng Doãn Quốc Đam
Sau nhiều đồn đoán, VTV chính thức xác nhận việc Phương Oanh và Doãn Quốc Đam tái hợp trong phim…
Khán giả bất ngờ trước quyết định ly hôn chồng Tây của Lan Phương nhưng nghe lý do ai cũng thông cảm
Lan Phương là diễn viên quen thuộc trên sóng truyền hình Việt, có khả năng biến hóa đa dạng qua các…
NSƯT Kim Tử Long phủ nhận tin đồn bị u não
Trước tin đồn lan truyền trên mạng xã hội, NSƯT Kim Tử Long đã livestream khẳng định sức khỏe của…
End of content
No more pages to load