Anh Tuấn Nguyễn cho biết, bức ảnh chụp cảnh con cháu trong gia đình đi chơi ở Hạ Long vào tháng 8/2024, nhưng bị nhiều trang tin không chính thống xuyên tạc là nạn nhân vụ lật tàu Vịnh Xanh 58.

Liên quan tới vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 tại Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) khiến 37 người tử vong (đã tìm thấy thi thể), 2 người mất tích và chỉ 10 người may mắn sống sót, đặc biệt thu hút sự quan tâm của dư luận.

Hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn được khẩn trương triển khai trong bối cảnh tỉnh Quảng Ninh vừa trải qua đợt ứng phó với cơn bão số 3 (bão Wipha).

Trên nhiều trang mạng xã hội, trang fanpage xuất hiện nhiều bài viết, hình ảnh chưa được kiểm chứng, thậm chí có nội dung xuyên tạc liên quan đến vụ lật tàu Hạ Long.

Mục đích của những bài viết này nhằm đẩy lượng tương tác cao, câu view (lượt xem) từ người dùng mạng xã hội.
Phẫn nộ bức ảnh người còn sống bị xuyên tạc là nạn nhân vụ lật tàu Hạ Long - 1Bức ảnh chụp vào tháng 8/2024 bị lan truyền thông tin sai sự thật là nạn nhân vụ lật tàu Hạ Long (Ảnh: FB).
Đáng chú ý là bài viết đăng tải hình ảnh một nhóm gồm 5-6 trẻ nhỏ đứng trên mũi tàu, tham quan vịnh Hạ Long với nội dung: “Hình ảnh của các con trong chuyến tàu định mệnh” hay “Khoảnh khắc cuối cùng của các nạn nhân trước khi xảy ra vụ lật tàu”.

Ảnh được chuyển sang nền đen trắng, khiến nhiều người lầm tưởng đây chính là những nạn nhân xấu số trong vụ lật tàu vào ngày 19/7. Bên dưới bài viết nhận về hàng trăm nghìn lượt tương tác. Trong đó, rất nhiều người bày tỏ sự thương xót với các nạn nhân trong bức ảnh.

Trong cuộc chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Tuấn Nguyễn tỏ rõ sự bức xúc và cho biết những em bé trong bức ảnh đều là con cháu mình.

Đây là ảnh được anh Tuấn chụp lại trong chuyến du lịch của cả gia đình thăm Hạ Long vào tháng 8/2024. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, ảnh bị lan truyền với nội dung xuyên tạc, sai sự thật.

Anh Tuấn hiện sống cùng gia đình tại Nhật Bản, vô tình lướt mạng, anh bức xúc khi phát hiện bức ảnh quen thuộc của cả nhà lại bị gắn với thông tin “nạn nhân vụ lật tàu ở Hạ Long”.
Phẫn nộ bức ảnh người còn sống bị xuyên tạc là nạn nhân vụ lật tàu Hạ Long - 2Hình ảnh thực tế được anh Tuấn chia sẻ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Anh Tuấn lập tức nhắn tin cho trang fanpage nhưng không nhận được phản hồi. Tới ngày 22/7, anh vẫn chưa nhận được lời xin lỗi của quản trị viên các trang fanpage này.

“Họ cố tình câu like, câu view bằng tin giả. Tôi nhắn nhưng họ không trả lời, vì mục đích của họ là thu hút tương tác”, anh bày tỏ.

Đáng nói, việc thông tin sai lệch lan truyền nhanh chóng như cấp số nhân khiến họ hàng, người thân của anh Tuấn ở quê rất hoang mang.

“Người thân của tôi tại Việt Nam lo lắm. Các cháu nhỏ trong ảnh vẫn đang sống khỏe mạnh, vậy mà bị gán vào tai nạn thương tâm. Có ai không sốc”, anh bức xúc.

Dù liên tục nhắn cảnh báo tới quản trị viên của những trang fanpage nhưng anh Tuấn không nhận được bất cứ phản hồi nào. Anh bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý những trang đăng sai sự thật.

Với anh, điều nguy hiểm nhất là nhiều người dùng mạng xã hội dễ bị dẫn dắt cảm xúc nhưng chưa được kiểm chứng thông tin. Chỉ một bức ảnh đen trắng chưa rõ thực hư kèm theo vài lời bình luận tang thương, người dùng mạng dễ bị cuốn theo, tạo trào lưu độc hại.

“Tôi mong mỏi các cơ quan báo chí chính thống vào cuộc để lan tỏa thông tin đúng sự thật, giảm bớt tình trạng nhiễu loạn trên nền tảng số. Cùng với đó, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm những trang đưa tin sai sự thật, vi phạm quyền riêng tư cá nhân đặc biệt là hình ảnh liên quan tới trẻ nhỏ”, anh nói.