Thế giới bóng đá vừa đón nhận tin sốc khi tiền đạo Diogo Jota của Liverpool đã qua đời ở tuổi 28 sau tai nạn xe hơi.

Một bi kịch đau lòng với làng túc cầu vừa xảy ra. Theo nguồn tin từ tờ Marca, ngôi sao Diogo Jota của Liverpool vừa qua đời ở tuổi 28 sau tai nạn xe hơi tại Zamora (Tây Ban Nha).

Diogo Jota và em trai Andre (cũng là cầu thủ chuyên nghiệp thi đấu cho CLB Penafiel) đang ở trong kỳ nghỉ tại đây. Họ đã điều khiển chiếc xe hơi mất lái và lao khỏi đường, sau đó bốc cháy dữ dội tại km 65 trên tuyến cao tốc A-52, thuộc địa phận Cernadilla.

Tai nạn xảy ra vào lúc 1h30 sáng theo giờ địa phương. Cảnh sát Giao thông, Lực lượng cứu hỏa tỉnh Zamora cùng với Đơn vị Cấp cứu Y tế và các bác sĩ từ trung tâm y tế Mombuey đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tuy nhiên, họ không thể cứu được anh em Jota. Chiếc xe đã bốc cháy ngùn ngụt và lan sang thảm thực vật ở gần đó.

Sự ra đi của Diogo Jota khiến người hâm mộ Liverpool và bóng đá thế giới bàng hoàng. Họ đã gửi lời chia buồn với gia đình anh.

Đáng chú ý, Diogo Jota vừa trải qua mùa giải thành công ở cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Anh đã giành chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng Liverpool và lên ngôi ở Nations League cùng đội tuyển Bồ Đào Nha.