Nghệ sĩ Ưu tú Chiều Xuân sinh năm 1967, là con gái của đạo diễn nổi tiếng Đức Đọc. Chị từng kể lại rằng mình mang tên Chiều Xuân do được mẹ sinh ra trong một buổi chiều mùa xuân rất đẹp.
Lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, năm 5-6 tuổi, chị đã theo cha đến rạp ngồi xem ông dựng các vở kịch nổi tiếng Âm mưu và tình yêu, Thép đã tôi thế đấy, Cố nhân… Tốt nghiệp bậc phổ thông, Chiều Xuân theo học trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, cha cũng chính là người thầy của chị.
Nghệ sĩ Ưu tú Chiều Xuân thời trẻ. (Ảnh: FBNV)
Năm 1996, Chiều Xuân chị vào vai Na trong phim Người yêu đi lấy chồng của đạo diễn Vũ Châu, giành giải thường Bông sen vàng. Nữ nghệ sĩ còn có nhiều vai diễn thành công như: Người yêu đi lấy chồng, Mẹ chồng tôi, Hà Nội 12 ngày đêm, Tình biển... Trong đó, vai diễn giúp Chiều Xuân để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng khán giả là vai cô con dâu Thuận trong bộ phim dài hai tập Mẹ chồng tôi của đạo diễn Khải Hưng.
Những năm gần đây, nghệ sĩ tham gia một số bộ phim như: Kẻ ăn hồn, Tết ở làng địa ngục, Em và Trịnh…
Không chỉ có một sự nghiệp thành công, Chiều Xuân còn còn sở hữu gia đình hạnh phúc với nhạc Đỗ Hồng Quân – con trai nhạc sĩ Đỗ Nhuận, hiện là Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Kết hôn ở tuổi 20, khi đang là một giai nhân tại Hà thành, chị tâm sự từng bị nhà trường kỷ luật vì còn đang đi học. Tuy vậy, cho tới hiện tại, chưa khi nào Chiều Xuân hối hận vì quyết định khi đó.
ADVERTISEMENT
Vợ chồng NSƯT Chiều Xuân – nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân trong hôn lễ. (Ảnh: FBNV)
Gia đình NSƯT Chiều Xuân – nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân có 2 con gái xinh đẹp. Hồng Mi – con gái đầu hiện làm công việc kinh doanh. Trong khi đó, Hồng Khanh thừa hưởng gen nghệ thuật của gia đình. Cô từng là gương mặt gây sốt của chương trình “The Voice Kids” mùa đầu tiên, hiện tại đang học tập tại Học viện Âm nhạc Quốc gia.
Sau gần 40 năm chung sống, NSƯT Chiều Xuân vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc bên nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Mừng kỷ niệm ngày cưới hơn 3 thập kỷ, NSƯT Chiều Xuân tưng viết: “Mừng 32 năm ngày cưới của chúng mình. Nếu có những kiếp sau này nữa thì em vẫn muốn là vợ của anh. Yêu anh. Nhớ bố, nhớ mẹ và tất cả người thân trong gia đình”.
NSƯT Chiều Xuân đam mê chụp ảnh ở tuổi ngoài 50. (Ảnh: FBNV)
Ở tuổi ngoài 50, Chiều Xuân dành nhiều đam mê cho nhiếp ảnh. Chia sẻ với Dân Việt, chị cho biết: “Tôi đã tới nhiều địa danh của đất nước để chụp ảnh. Càng đi, tôi càng thấy Việt Nam mình tuyệt đẹp, càng muốn ghi lại những cảnh sắc của Tổ quốc mình. Tôi đã chụp ảnh Hà Nội, các vùng Y Tý, Bát Xát (Lào Cai), Mù Cang Chai (Yên Bái), cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), về phía Nam thì có Đà Nẵng, Hội An… Mỗi vùng đất đều để lại những dấu ấn đáng nhớ và thi vị”.
Những năm qua, các bức ảnh của Chiều Xuân nhận được nhiều giải thưởng tại các cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế.
Nói về cuộc sống hiện tại, nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Tôi thường xuyên luyện tập thể dục, duy trì các bộ môn như yoga, nhảy… Bên cạnh đó, tôi giữ suy nghĩ lạc quan, tích cực. Tôi tin rằng, khi phụ nữ nắm bắt được cuộc sống của mình, họ sẽ tìm thấy sự bình yên, thoải mái”.
News
Trời ơi hết Hạ Long lại đến Hà Tĩnh đi du lịch mùa này quá nguyhiem, cầu mong tất cả bình an
Theo Trung tá Nguyễn Văn Khởi – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh),…
Ngành có điểm chuẩn cao nhất Học viện An ninh nhân dân
Năm 2024, điểm chuẩn trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân dao động từ 17,5 đến 25,42 điểm….
MC Thảo Vân, ca sĩ Hòa Minzy và các nghệ sĩ đau buồn vụ lật tàu ở Quảng Ninh
MC Thảo Vân, ca sĩ Hòa Minzy, diễn viên Chiều Xuân và nhiều nghệ sĩ Việt bày tỏ cảm xúc…
Nữ ca sĩ 55 tuổi: “Trưa nào tôi cũng ngồi ăn với anh Trịnh Công Sơn”
“Gần như buổi trưa nào tôi cũng ngồi như vậy với anh Trịnh Công Sơn” – Hồng Nhung nói. Mới…
Hơn 1 triệu người bất ngờ khi Phương Oanh hóa tiên, Shark Bình ra sức q-uát vợ nhưng bất lực
Chương trình VTV Kết nối vừa phát phóng sự về các diễn viên nhí tài năng của VFC, trong đó có bé…
Nữ sinh đạt 29,25 điểm đứng trước nguy cơ bỏ lỡ giấc mơ giảng đường đại học
Đạt 29,25 điểm khối C00, nữ sinh Hải Yến ở Nghệ An khiến thầy cô và bạn bè khâm phục….
End of content
No more pages to load