Sau nhiều năm yêu kín tiếng, H’Hen Niê đã tổ chức lễ cưới giản dị bên người bạn đời – nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi vào tháng 4 vừa qua. Không xa hoa, không phô trương, đám cưới của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 diễn ra ấm cúng tại quê nhà Đắk Lắk, đúng tinh thần của một cô gái Ê Đê mộc mạc.
Sau kết hôn, H’Hen không “ở ẩn”, cũng không đổi phong cách sang chảnh như nhiều mỹ nhân showbiz. Ngược lại, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hài hước bên chồng, từ chuyện ăn uống, dọn dẹp nhà cửa đến… cùng nhau thi xem ai làm việc nhà nhanh hơn. Trên trang cá nhân, nàng hậu còn ví chồng như “người bạn chơi chung suốt đời”, bản thân thì “giữ vai trò làm trò cho bạn cười mỗi ngày”.
H’Hen hài hước kể: “Có chồng rồi, vui ơi là vui. Hai đứa tối ngủ còn thì thầm ‘hôm nay cười hơi nhiều ha’. Vui tới mức đôi khi tôi thấy mình như con nít, mà được làm con nít cả đời thì cũng hạnh phúc chứ sao”.
Tuy sống trong một thế giới hào nhoáng, H’Hen chọn lối sống tối giản, tự nhiên, không bon chen. Cô vẫn thoải mái mặc đồ bộ đi chợ, vẫn “tay xách nách mang” lo cho gia đình hai bên. Chính sự gần gũi đó khiến người hâm mộ luôn dành cho H’Hen một tình cảm đặc biệt.
H’Hen Niê: “Tiền không phải thước đo hạnh phúc”
Khi được hỏi về quan điểm tiền bạc sau khi lập gia đình, H’Hen Niê thẳng thắn chia sẻ: “Tôi không phải là người tham vọng kiếm nhiều tiền. Tôi nghĩ mình giàu khi sống có mục tiêu, có lý tưởng rõ ràng, và luôn cố gắng mỗi ngày. Giàu mà không có mục tiêu thì cũng bằng không”.
Cuộc sống ngập tràn tiếng cười của H’Hen Niê.
Cả hai pha trò để cười cả ngày….
Chồng cũng đồng hành cùng H’Hen Niê trong công việc.
Nàng hậu sinh năm 1992 không giấu chuyện từng phải làm giúp việc, bưng bê để nuôi ước mơ. Nhưng chính quá khứ cơ cực đã rèn cho cô tinh thần tự lập và thái độ sống tích cực.
“Tiền nhiều để làm gì nếu mình không dùng nó đúng cách? Tôi muốn dùng tiền để giúp đỡ người khác, làm những việc có ích. Tôi từng nghèo nên hiểu cảm giác đó. Bây giờ có điều kiện hơn, tôi muốn giúp những người giống mình ngày xưa vượt qua hoàn cảnh”, cô nói.
Cũng vì thế, H’Hen vẫn duy trì các hoạt động thiện nguyện sau khi lấy chồng. Cô thường xuyên về quê, xây nhà, trao học bổng, hỗ trợ người dân khó khăn. Với cô, đó là niềm vui thực sự – chứ không phải hàng hiệu hay ánh đèn sân khấu.
Cuộc sống “kỳ lạ” giữa showbiz phù hoa
H’Hen từng là hiện tượng truyền cảm hứng mạnh mẽ từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đến top 5 Miss Universe. Nhưng thay vì tận dụng danh tiếng để chạy theo vật chất, cô lại chọn sống theo cách riêng: vui vẻ, nhẹ nhàng và đầy tính nhân văn.
Có chồng rồi, H’Hen vẫn giữ được “chất Hen” vốn có: lầy lội, dễ thương, giản dị và luôn tích cực. Dù làm vợ hay làm hoa hậu, cô cũng chỉ mong “mỗi ngày đều có người cười cùng mình”.
Cuộc sống hiện tại của H’Hen không ồn ào, nhưng đong đầy tiếng cười và sự thấu hiểu – thứ “giàu có” mà không phải ai trong showbiz cũng may mắn có được. Nhiều người còn nói vui, H’Hen Niê đang có cuộc sống “kỳ lạ”, không giống bất cứ ai trong thế giới giải trí.
News
Lý do con trai Khánh Thi Phan Hiển tài năng thiên bẩm nhưng quyết không kế nghiệp cha mẹ
Cậu bé Minh Cường (tên ở nhà là Kubi), con trai của cặp đôi nổi tiếng trong làng dancesport Việt…
Hà Nội: Công khai danh sách bí thư, chủ tịch 126 xã phường trước ngày 29/6
UBND TP Hà Nội giao Văn phòng UBND TP, Trung tâm Phục vụ hành chính công đưa tin danh sách…
Loại quả cực nhiều tinh bột nhưng lại giúp giảm đường huyết, ngừa 5 loại ung thư: Người Việt ăn từ lâu
Chuối là một loại trái cây hết sức thân thuộc tại Việt Nam. Bên cạnh chuối chín, từ xa xưa…
Giọt nước mắt của Thu Quỳnh
Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng kênh HTV7 với sự tham gia của diễn…
Cơ quan điều tra đặt dấu hỏi lớn về cách thức phitang b-oxuong người trong bồn nước! Chủ nhà lúc này mới nói hết tất cả
Người phụ nữ 64 tuổi, chủ nhà vừa phát hiện “bộ xương người” trong bồn nước trên mái nhà, cho…
Cả nước hướng về Đồ Sơn Hải Phòng cảnh tượng cuối cùng sao mà xót xa quá: Đã xác định được danh tính của tất cả
Sáng 26/6, thông tin với PV Dân Việt, một lãnh đạo phường Vạn Hương (quận Đồ Sơn, Hải Phòng) cho biết,…
End of content
No more pages to load