Vốn là người sống kín tiếng, ít khi chia sẻ ảnh về bản thân nên mỗi lần lộ diện Đỗ Nhật Nam đều nhận về chú ý lớn.
Đỗ Nhật Nam (SN 2001), là cái tên không còn xa lạ với nick name “thần đồng tiếng Anh”. Không chỉ gây chú ý khi 4 tuổi nói ngoại ngữ trôi chảy, năm 7 tuổi, anh đã trở thành dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam, 11 tuổi viết tự truyện và là Tổng biên tập một tờ báo dành cho tuổi teen,…
“Em chưa bao giờ nghĩ mình là thần đồng nên không thấy áp lực gì. Chỉ khi em xem mình là thần đồng thực sự, em mới phải nghĩ cách để giữ vững danh hiệu đó.
Em vẫn nghĩ là mọi người ưu ái cho những nỗ lực của bản thân em. Em thích cách mẹ vẫn gọi em là ‘Nam na’”, Nhật Nam từng chia sẻ.
Nhật Nam khi còn nhỏ đã có biệt danh “thần đồng”.
Khi mới 13 tuổi, Đỗ Nhật Nam đã là du học sinh tại trường Saint Paul, Mỹ. Nam từng nhận bức thư chúc mừng của cựu Tổng thống Barack Obama với nội dung: “Chúc mừng em đã đoạt giải thưởng giáo dục của Tổng thống Mỹ”.
Tốt nghiệp THPT, Nhật Nam theo học tại Pomona College – một trường tư thục có lịch sử lâu đời nằm cạnh Los Angeles. Trước đó, chàng trai này đã nhận được học bổng 71.900 USD/ năm – tức khoảng 6,6 tỷ đồng cho 4 năm học tại ngôi trường danh giá.
Năm 17 tuổi, Đỗ Nhật Nam trúng tuyển Đại học Pomona (Mỹ) với mức hỗ trợ 71.900 USD/năm (hơn 1,5 tỷ đồng). Nam cũng từng vượt qua kỳ thi ACT American College Testing, lọt vào danh sách những học sinh có điểm cao nhất Đại học Johns Hopkins, Mỹ.
Mẹ Nhật Nam từng chia sẻ, con trai bà đã bỏ chương trình học thạc sĩ, tiến thẳng lên tiến sĩ.
Trong bức ảnh mới nhất do Nhật Nam đăng tải, ở tuổi 24, anh cao lớn và chững chạc hơn rất nhiều. Nhìn “thần đồng” thời điểm hiện tại, ai cũng bày tỏ không thể nhận ra.
Chứng kiến sự thay đổi của con trai, chị Phan Hồ Điệp – mẹ của Nhật Nam cũng phải ngỡ ngàng khi gọi anh là “khủng long”. Tuy nhiên, dù quý tử có cao lớn đến đâu nhưng trong mắt chị, Nhật Nam vẫn mãi là đứa con bé bỏng, đáng yêu.
Bên cạnh đó, Nhật Nam cũng đỗ hai chương trình thạc sĩ của Đại học Dartmouth và Đại học Cambridge. Chị Phan Hồ Điệp từng chia sẻ, con trai đã bỏ chương trình học thạc sĩ, tiến thẳng lên tiến sĩ.
“Học bổng toàn phần, bảo hiểm và 35.000 USD/năm là suất hỗ trợ của một trường trong nhóm các trường đại học hàng đầu nước Mỹ, dành cho em Nam để học sau đại học. Mẹ cháu mừng rơi nước mắt ạ. Xin chia sẻ với mọi người niềm hân hoan vui sướng này”, tâm sự trước đó của chị Điệp khi con trai đạt thành tích bao người ước.
News
Sự thật về bức ảnh nhận được nhiều phanno nhất hôm nay
Anh Tuấn Nguyễn cho biết, bức ảnh chụp cảnh con cháu trong gia đình đi chơi ở Hạ Long vào…
Nhan sắc cô gái khiến Quốc Trường xin cưới gấp!
Quốc Trường từng “gây sốt” với vai diễn trong phim Về nhà đi con, và bấy lâu nay, anh vẫn là một trong…
Đã tìm thấy lỗ hổng từ vụ tàu Vịnh Xanh: Phải chi biết sớm hơn đã không có nhiều thithe đến thế!
Tàu Vịnh Xanh được thiết kế cao hơn quy chuẩn, nhưng không có thiết bị phát tín hiệu cấp cứu…
Trường ĐH Hạ Long nhận đỡ đầu nạn nhân mất 4 người thân trong vụ lật tàu
Trường ĐH Hạ Long đã thăm hỏi và chính thức muốn nhận đỡ đầu em Nguyễn Hữu P. – nạn…
Vợ Tiết Cương lên tiếng về thông tin tiêu cực liên quan đến cuộc sống hôn nhân
Trên kênh YouTube cá nhân, Ngọc Thưởng đăng tải đoạn clip trải lòng về những tổn thương tinh thần mà…
Không nhận ra diện mạo hiện tại của con gái MC Quyền Linh
Diện mạo mới đây của Hạt Dẻ đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Thời gian qua, ngoài cô…
End of content
No more pages to load