Vụ thảm án Đắk Lắk khiến 3 người trong cùng gia đình tử vong đang gây chấn động dư luận. Nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận bị bắt giữ chỉ sau vài giờ gây án, với lời khai hé lộ nguyên nhân đầy phẫn nộ.
Vụ thảm án Đắk Lắk vừa xảy ra rạng sáng 13/9 đã khiến dư luận cả nước rúng động. Hung thủ được xác định là Nguyễn Nam Đại Thuận (36 tuổi, trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Đối tượng này đã ra tay tàn độc sát hại chính gia đình “vợ hờ” của mình, để lại hậu quả đau lòng.
Theo thông tin ban đầu, Thuận từng có quan hệ tình cảm với chị N.T.K.H. (33 tuổi) và hai người có một con chung là bé gái 3 tuổi. Dù không đăng ký kết hôn, cả hai từng chung sống như vợ chồng tại nhà mẹ ruột của chị H. Thế nhưng, mâu thuẫn kéo dài khiến Thuận xuống tay sát hại cả gia đình nạn nhân.
Ba người tử vong trong vụ thảm án gồm chị H., bà T.T.D. (55 tuổi, mẹ ruột chị H.) và anh B.V.N. (23 tuổi, em trai chị H.). Riêng cháu T.T.P. (13 tuổi, con riêng của chị H.) bị thương nặng và đang được cấp cứu.
Một số hàng xóm cho biết, chị H. đã ly hôn chồng cũ nhiều năm và trở về sống cùng mẹ. Khoảng 4 năm trước, chị quen Thuận và đưa về nhà chung sống. Tuy nhiên, do hung thủ lười lao động, thường xuyên nhậu nhẹt nên nảy sinh nhiều mâu thuẫn với mẹ vợ. Thời gian gần đây, nghi phạm bị cấm cửa, không được ở chung trong nhà.
Nghi phạm bị bắt sau 7 tiếng gây án.
Đáng chú ý, vài ngày trước khi gây án, người dân từng chứng kiến Thuận xuất hiện với thái độ bất thường, gương mặt lạnh lùng, mang theo sát khí đi tìm mẹ chị H. nhưng không thể vào nhà. Đến rạng sáng 13/9, khi em trai chị H. đi lái taxi về thì bất ngờ bị đối tượng chặn trước cổng, dùng dao đoạt mạng. Ngay sau đó, Thuận xông thẳng vào nhà truy sát những người còn lại.
Theo lời kể của gia đình nạn nhân và hàng xóm, trong lúc gây án, hung thủ vô cùng hung hãn khiến không ai dám can thiệp. May mắn là cháu P. kịp trèo qua cổng để thoát thân.
Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn nhưng bị lực lượng công an bắt giữ lúc 8h30 sáng ngày 13/9. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục lấy lời khai của hung thủ để làm rõ động cơ.
Thuận và chị H. có quan hệ tình cảm, chung sống như vợ chồng, có con chung.
Bước đầu, tại cơ quan chức năng, nghi phạm thừa nhận do ghen tuông và cảm thấy bị coi thường khi mẹ vợ không cho ở chung nhà. Điều này khiến Thuận nhiều lần tìm đến gây sự và cuối cùng dẫn đến hành vi tàn độc.
Hiện công tác lo hậu sự cho các nạn nhân đã được gia đình gấp rút chuẩn bị. Vụ án vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ để xử lý hung thủ theo đúng pháp luật.
News
Công an chính thức thông tin vụ b;e tr;a;i viết tâm thư “Hãy cứu con khỏi dì gh;ẻ docac”
Sau quá trình xác minh, bước đầu Công an TP Hà Nội xác định có dấu hiệu b/h trẻ em…
CHÍNH THỨC: EVN lên tiếng chuyện người dân phải báo cáo khi lắp điện mặt trời, nói thế này có chấp nhận được không?
Theo EVN, nếu người dân lắp điện mặt trời mà không thông báo sẽ khiến doanh nghiệp khó khăn trong…
“Mẹ ơi mẹ ở đâu cứu con với! Cô ấy thường xuyên đ;a;n;h con, b;ắ;t con nói x;ấ;u bố”
Liên quan đến những bức ‘tâm thứ’ được cho là của 1 bé trai viết về cuộc sống với dì…
L;ạ;nh g;á;y lời kể nhân chứng vụ th;a;m s;a;t ở Đắk Lắk: Mỗi khi mâu thuẫn thường làm 1 việc quá kinhkhung, ai nhìn cũng s;ợ h;ã;i
Nhân chứng sống gần hiện trường vụ việc cho biết, trước khi gây ra vụ thảm án ở Đắk Lắk,…
Bài đăng cuối cùng vỏn vẹn 3 chữ gây rùng mình của nghi phạm sát hại cả gia đình người yêu ở Đắk Lắk
Mạng xã hội lan truyền dòng trạng thái cuối cùng được cho là của nghi phạm vụ sát hại cả…
“Ai cũng bảo con may mắn có mẹ k;;ế yêu thương, nhưng còn những thứ con không dám nói”
Liên quan đến những bức ‘tâm thứ’ được cho là của 1 bé trai viết về cuộc sống với dì…
End of content
No more pages to load