VTV.vn – Hai vợ chồng mới ký đơn ly hôn, chưa ra tòa và chưa công khai tới gia đình nhưng Lam đã có đồng nghiệp trẻ kề bên chăm sóc, đón đưa.
Mở đầu tập 23 Gió ngang khoảng trờ xanh, Ngân (Việt Hoa) vừa đi du lịch về, Mỹ Anh (Phương Oanh) và Lam (Quỳnh Kool) liền mua rất nhiều đồ đến nhà Ngân nấu lẩu. Lâu lắm ba chị em mới có dịp nấu nướng và ngồi ăn uống ấm cúng cùng nhau như thế này. Ngân không thể giấu Mỹ Anh và Lam, nên buộc phải kể ra chuyện gặp Trường. Hai người bạn rất vui vì cuối cùng cũng có người khiến Ngân rung động. Tuy nhiên, Ngân cho biết, mối tình đó chưa bắt đầu thì đã kết thúc. Cô tự tin vì mình là người lý trí và tin vào quyết định của mình.
Sau chuyện của Ngân, đến lượt Lam chia sẻ chuyện của mình. “Anh Toàn đã ký vào đơn ly hôn rồi” – Lam thông báo với vẻ mặt cố gượng cười, còn Mỹ Anh và Ngân thì buồn mênh mang. Không ai muốn cuộc hôn nhân của Lam kết thúc như vậy. Dù Mỹ Anh và Ngân cố động viên Lam vui vẻ hậu ly hôn, nhưng trong lòng ai cũng tiếc nuối, hụt hẫng và rất buồn.
Dù viết đơn ly hôn để giải thoát cho vợ nhưng trước khi chuẩn bị đi thường trú, Toàn (Tô Dũng) vẫn sửa sang nhà thật kỹ càng từng ngóc ngách để thuận tiện cho vợ sử dụng sinh hoạt hàng ngày – từ khóa cửa, ổ điện…
Gặp mẹ vợ, Toàn thưa chuyện với bà. Anh cho biết mình sắp vào thường trú tại Tây Nguyên. Mẹ Lam hỏi thẳng: “Con vào đó vì công việc hay hai đứa có chuyện gì?”. Toàn vẫn phủ nhận rằng hai vợ chồng không có chuyện gì, anh đi là vì công việc. Mẹ Lam không thể can thiệp vào quyết định của vợ chồng Toàn nhưng bà không giấu nổi nét mặt buồn rười rượi.
Trước ngày chuẩn bị lên đường, Toàn dành gần như toàn bộ thời gian để ở nhà, nhưng nhìn góc nào, nhìn đồ vật gì, anh cũng đều nhớ đến Lam, nhớ đến những khoảnh khắc hai vợ chồng hạnh phúc bên nhau.
Sau khi rời nhà Ngân, Mỹ Anh đi dạo cùng Lam. Lam tâm sự cô đã rất cố gắng níu giữ cuộc hôn nhân này nhưng cuối cùng cô không làm được. Cô cho rằng hai vợ chồng không còn muốn chia sẻ với nhau. Cô nghĩ đôi khi tình yêu cần nghỉ ngơi một chút, cho cả hai vợ chồng cùng nhìn lại xem cần gì và muốn gì. Lam dặn Mỹ Anh đừng nói chuyện này với mẹ cô, sau này cô sẽ từ từ chia sẻ, tránh mẹ bị sốc.
Mỹ Anh và Ngân hẹn gặp Toàn để hỏi lại chuyện ký đơn ly hôn. “Hai người chậm lại, dừng lại một nhịp để bình tĩnh ngồi lại nói chuyện với nhau” – Mỹ Anh khuyên Toàn. Cả hai người đều cho rằng Lam muốn ly hôn là vì cú sốc thai lưu và cô còn suy nghĩ nông nổi, trẻ con. Thực ra những mong muốn của Mỹ Anh và Ngân vừa chia sẻ thì Toàn đều đã nghĩ và làm. Tuy nhiên, anh vẫn quyết định ký đơn ly hôn trong trạng thái bình tĩnh nhất. Lúc đó, anh chỉ nghĩ nếu không phải là mình, mà là một người khác thì biết đâu, Lam lại vui hơn, hạnh phúc hơn, thoải mái hơn.
Toàn biết hai chị em muốn hàn gắn cho vợ chồng mình nhưng anh cũng khẳng định chỉ có người trong cuộc mới biết mình cần gì, muốn gì. Anh rời đi trước nhưng không quên dặn hai chị em để mắt tới Lam giúp mình. Không thể khuyên can, Ngân cho rằng xem như lần này là cơ hội để cho Lam trưởng thành.
Trong khi đó, Lam một mình đi shopping, làm tóc… Cô muốn có một diện mạo hoàn toàn mới mẻ sau khi ly hôn. Đến công ty, các đồng nghiệp đều bất ngờ về sự thay đổi này của Lam. Đặc biệt là Lâm, cậu đuổi theo Lam để thắc mắc về sự thay đổi này. “Người ta thường thay đổi là vì đã thấy cũ, mà cũ là vì không thấy mình trong đấy nữa” – Lâm khuyên Lam nếu có chuyện buồn thì cứ buồn nhưng đừng bắt bản thân thay đổi nhiều quá.
Cuối giờ làm, các đồng nghiệp khác đã ra về, còn lại Lam đau bụng vật vã, đã được Lâm đưa tới bệnh viện. Lam bị đau dạ dày cấp. Sau khi khám, Lam định đặt xe tự về, nhưng Lâm nhất quyết không đồng ý để Lam về một mình. Trên đường về, Lâm dừng xe lại để mua bánh mì cho Lam – bệnh nhân đau dạ dày.
Khi Lâm đưa Lam về tới sân tập thể, tình cờ gặp mẹ Lam. Cô giải thích với mẹ, người vừa đưa mình về chỉ là đồng nghiệp cho đi nhờ. Lên nhà ăn tối, trước mặt hai mẹ – mẹ Toàn và mẹ Lam, vợ chồng Lam vẫn tỏ ra bình thường để hai bà không biết chuyện hai đứa đã quyết định ly hôn.
Nhờ sự cố gắng của Mỹ Anh, cuối cùng cô đã nhờ Sương sắp xếp được một cuộc gặp giữa chồng mình và chồng Sương – giám đốc một công ty lớn. Cuộc gặp này đã “cứu sống” công ty Mỹ Anh Đăng sau vụ hủy hợp đồng với công ty Lợi Hà.
Quý vị đón xem tập 24 phim Gió ngang khoảng trời xanh phát sóng lúc 20h thứ Tư (1/10) trên kênh VTV3!
News
Thôi ch;e;t rồi thế này là l;ộ hết: 2 cột điện ở Hà Tĩnh bị đổ sau bão, ai ngờ “ph;a;nh” ra phần sắt “mái che” bên trong
Hai cột điện trên tuyến đường 35kV tại xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) gãy, đổ sau bão số 10, để…
NSND Việt Anh “thưởng n;ó;ng” cho bạn gái kém 36t dù vẫn phải ở trọ và bán hàng online mưu sinh
Ở tuổi gần 70, vẫn ở trọ và bán hàng online để mưu sinh, NSND Việt Anh khiến dư luận…
Rầm rộ tin đồn công nhân r;;ơ;;i vào máy làm bánh trung thu nhiều ngày mới phát hiện, bánh đã được bán ra thị trường
Nhãn hàng bánh trung thu đã chính thức đưa ra phản hồi về câu chuyện lan truyền trên mạng. Tối…
Về lại thành phố, “tổng tài” chưa chịu từ bỏ đã tìm đến Ngân bằng được khiến cô xiêu lòng, lần này Ngân không thoát nổi
Trong preview phim “Gió ngang khoảng trời xanh” tập 24, Trường (Denis Đặng) đã tới tìm Ngân (Việt Hoa) sau…
Thông tin nóng vụ đối tượng mua quân phục, huân huy chương dựng hình tượng anh hùng để kêu gọi từ thiện
Đối tượng đã tự ý mua quân phục, cầu vai và huân huy chương cho ông Quàng Văn Nhọt để…
Hàng xóm xấu tính bỗng làm cỗ thơm phức đãi cả làng sang ăn, nhìn mâm cơm tất cả đứng dậy đi về hết
Xóm Chùa vốn yên ả, người dân hiền lành, thương nhau như anh em. Nhưng nhắc tới ông Bảy Cấn…
End of content
No more pages to load