Mới dây, dân mạng soi ra chi tiết thân thiết giữa Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh làm dấy lên nghi vấn tái hợp.
Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh thoải mái tương tác
Sau khi ly hôn, Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh trở nên kín tiếng, hầu như không còn xuất hiện chung hay tương tác công khai. Cả hai dành nhiều thời gian cho sự nghiệp riêng, đồng thời ưu tiên việc chăm sóc, nuôi dạy con cái trong môi trường tốt nhất.
Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội bất ngờ dậy sóng khi cặp đôi có màn tương tác hiếm hoi, khiến dân tình rộ lên nghi vấn “nối lại tình xưa”. Cụ thể, trên trang cá nhân, Lưu Hương Giang đăng ảnh tham dự một sự kiện ra mắt MV, đồng thời gửi lời khen ngợi tác giả ca khúc. Giữa loạt bình luận, Hồ Hoài Anh bất ngờ để lại câu trêu đùa: “Nghe tiếng đàn bầu có thấy quen quen không chị đẹp?”.
Không né tránh, nữ ca sĩ nhanh chóng phản hồi đầy dí dỏm: “Đã nghi nghi rồi, bảo sao”. Chỉ với vài câu qua lại, đoạn tương tác này đã khiến netizen “đứng ngồi không yên”, lập tức lan truyền trên nhiều diễn đàn giải trí. Nhiều người cho rằng đây có thể là tín hiệu cho mối quan hệ ấm lại sau thời gian dài im ắng, thậm chí là tái hợp sau những đổ vỡ trước đó.
Dù thực hư câu chuyện vẫn chưa được xác nhận, nhưng không ít khán giả bày tỏ sự vui mừng khi thấy Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh có thể gác lại chuyện cũ, thoải mái trò chuyện, hợp tác và cùng chăm sóc con cái trong không khí hòa thuận. Hình ảnh này cũng khiến nhiều fan hy vọng về một cái kết đẹp cho cả hai.
Lưu Hương Giang tích cực hoạt động nghệ thuật sau sóng gió hôn nhân
Sau khoảng thời gian im ắng vì những biến cố đời tư, Lưu Hương Giang đã trở lại làng nhạc với hình ảnh mạnh mẽ và độc lập hơn. Nữ ca sĩ liên tục ra mắt nhiều MV và hoạt động nghệ thuật tích cực.
Lưu Hương Giang từng khi chú ý khi ra mắt MV và EP Mất Anh Em Tìm Lại Thấy Chính Mình vào tháng 5/2023, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp. Sản phẩm gồm ba ca khúc do chính cô sáng tác, tại buổi họp báo, nữ ca sĩ chia sẻ mong muốn kết nối với khán giả bằng âm nhạc, đồng thời tìm lại chính mình sau giai đoạn nhiều thử thách.
Đặc biệt, lần trở lại này, Lưu Hương Giang lựa chọn xuất hiện cùng ekip mới, thể hiện rõ sự tự chủ và cá tính trong nghệ thuật. Sự thay đổi này giúp nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen về tinh thần chuyên nghiệp và bản lĩnh.
Không dừng lại ở âm nhạc, Lưu Hương Giang còn mạnh mẽ tham gia các chương trình giải trí và gây nhiều ấn tượng với khán giả. Trong một chương trình thực tế gần đây, cô có cơ hội giao lưu, biểu diễn cùng nhiều nữ nghệ sĩ nổi tiếng, đồng thời khẳng định phong cách trẻ trung, quyến rũ và tràn đầy năng lượng. Hình ảnh rạng rỡ của nữ ca sĩ trong chương trình được đánh giá là sự thăng hạng rõ rệt hậu biến cố.
Bước sang năm 2024, Lưu Hương Giang tiếp tục khởi động lại dự án âm nhạc từng gây ấn tượng trước đó. Có thể thấy, chính sự lạc quan và bền bỉ đã giúp nữ ca sĩ giữ được chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả sau nhiều năm hoạt động.
News
Tuổi xế chiều đem lòng yêu chàng tr;a;i người làm 25t trẻ trung khỏe mạnh, tôi đưa cậu ấy 800 triệu về sửa nhà chờ ngày về chung
Bà Thủy đã ngoài 50, cái tuổi mà người ta thường an phận với nỗi cô đơn sau khi chồng…
Ngô Thanh Vân s;i;nh con g;á;i đầu lòng ở tuổi 46, ái nữ vừa sinh ra đã phải đi lùi về vạch đích
Huy Trần chia sẻ khoảnh khắc cùng Ngô Thanh Vân đón con gái đầu lòng: “Chỉ một tiếng khóc thôi,…
NSND mang hàm Đại tá khoe dáng nóng bỏng ở tuổi ngoài 50, sinh được 2 con “cực phẩm” với chồng là NSƯT
Ở tuổi 56, NSND Thu Quế đón nhận niềm vui lớn, sau 41 năm cống hiến trong quân ngũ. Được…
Võ Hạ Trâm quay MV ca ngợi Việt Nam, chồng Ấn Độ chốt một câu quá ngỡ ngàng “không ngờ anh lại có suy nghĩ như vậy”
Võ Hạ Trâm gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc đầy xúc động của ông xã người Ấn Độ…
Con dâu ở cữ bị mẹ chồng cho ăn đồ thiu, màn xử trí cao tay của thông gia khiến bà lăn đùng ra giả vờ khóc
Hàng xóm láng giềng thấy ầm ĩ nên sang hỏi chuyện, mẹ chồng tôi ngồi bịch xuống đất giả vờ…
Hiệp Gà tuổi 50 cuộc sống bình yên bên các con và bạn gái: Nếu không bị bắt, biết đâu giờ tôi đã ‘xanh cỏ’ rồi
“Nếu không bị bắt, chưa biết đến bao giờ tôi mới có thể dứt ra được. Biết đâu giờ tôi…
End of content
No more pages to load