Những chia sẻ mới nhất của chị Lịch tiếp tục nhận được sự chú ý của dư luận.
Sự việc chiếc xe tải chở vải của gia đình chị Bùi Thị Lịch (38 tuổi, ở Phú Thọ) bị lật vào đêm 6/7 tại khu vực xã Dân Hòa (Hà Nội), và có nhiều người dân ra nhặt vải đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và ý kiến trái chiều từ dư luận.
Ban đầu, trên mạng xã hội có thông tin cho rằng người dân ra “hôi vải”. Nhưng sau đó, một lãnh đạo UBND xã Dân Hòa đã bác bỏ thông tin trên. Vị này cho biết, vào thời điểm sáng 7/7, nhiều người đi qua khu vực thấy vải ven đường gần nghĩa trang, nghĩ là bỏ đi nên họ nhặt mang về vì tiếc của. Giá quả vải ở địa phương hiện không quá cao, không có việc người dân lao vào “tranh cướp” hàng của người gặp tai nạn như một số trang mạng xã hội đăng tải.
Về phía chủ xe gặp nạn, trao đổi trên báo Tuổi Trẻ Online mới đây, chị Lịch cho hay thông tin mà một số trang mạng xã hội cho rằng thời điểm gặp nạn, chị bật khóc, cố gắng van xin người dân không lấy vải nhưng chẳng ai để ý, vẫn tiếp tục nhặt là không đúng sự thật.
Hình ảnh vải bị rơi xuống đường sau vụ lật xe tải.
Theo chị Lịch sau tai nạn, chị cùng người nhà rời khỏi hiện trường, đưa ô tô đến gara để sửa và có đậy tạm số vải bằng bạt. Khi chị quay lại thì người dân đã lấy vải gần hết từ trước đó, không có chuyện chị ở lại hiện trường van xin mà người dân vẫn lấy.
Nói thêm trên Dân Trí, chị Lịch cho hay lúc từ gara quay lại hiện trường, thấy có hàng chục người đang nhặt vải. “Tôi có nói đó là hàng của gia đình gặp tai nạn, nhưng có thể do ồn ào nên không ai nghe thấy”, chủ xe chia sẻ.
Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ. “Nếu đúng là như vậy thì người dân bị trách oan mấy ngày nay rồi. Mong cơ quan công an sớm làm rõ chứ qua nay trên mạng xã hội tranh luận nhiều quá“, cư dân mạng bình luận.
Xe bị lật ở khu vực nghĩa trang, gia đình chị Lịch gồm 3 người không ai dám ở lại trông vải vì sợ.
Trước đó, chị Lịch cho biết bản thân đã nhận được nhiều cuộc điện thoại gọi đến mắng chửi vì “làm ảnh hưởng tới người dân địa phương”. Người phụ nữ bộc bạch, sau sự việc nhiều người dân nhặt vải vì tưởng hàng bỏ đi, do quá xót của nên chị chỉ biết “khóc trong lòng”. Tuy nhiên, bản thân chị chia sẻ với báo chí chưa rõ ràng khiến nhiều người lầm tưởng rằng người dân “hôi vải”.
Tính đến sáng ngày 8/7, gia đình chị Lịch đã nhận được số tiền ủng hộ là khoảng 40 triệu đồng. Chị dự định sẽ tới ngân hàng sao kê chi tiết và gửi thông báo cụ thể cho bà con. Chị Lịch gửi lời cảm ơn đến những người đã hỗ trợ mình và xin dừng nhận hỗ trợ.
Liên quan đến vụ việc, hiện UBND xã Dân Hòa đã giao công an xác minh, làm rõ sự việc và sẽ thông tin cụ thể sau
Chiếc xe gặp nạn.
Trước đó vào đêm ngày 6/7, gia đình chị Lịch chở xe vải từ Bắc Ninh về đến địa phận xã Dân Hòa (Hà Nội) thì xe bị lật do tài xế buồn ngủ. Toàn bộ số vải trên xe bị đổ xuống đường, may mắn 3 người trên xe không bị thương nặng. Lúc đó, có 2 nam thanh niên tốt bụng đã hỗ trợ chị Lịch gọi xe cẩu đến đưa xe bị nạn đi sửa. Chị Lịch cùng 2 người em đi theo xe cẩu đưa xe bị nạn vào gara cách hiện trường 2km để sửa chữa.
Theo chị Lịch, đến sáng ngày 7/7, chị quay lại hiện trường thu vải thì phát hiện vải đã bị người dân nhặt đi.
News
Để được sống hợp pháp bên người tình, người vợ đã cho chồng uống cốc nước khiến anh ra đi mãi mãi
Trang là một người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi, nhưng cuộc sống hôn nhân với Minh – một công…
Cô dâu hiền lành bỗng bị b/ắ/t đi ngay trong đám cưới khiến cả họ hoang mang
Sáng nay, trời xanh ngắt. Căn biệt thự nhỏ ở ven thành phố rộn ràng tiếng cười nói. Nhà trai…
Nghệ sĩ Nhân dân mang hàm Đại tá có chồng là nam thần màn ảnh đón tin vui tuổi 56
Nghệ sĩ Nhân dân Thu Quế công tác tại Nhà hát Kịch nói Quân đội với hàm Đại tá. Mới…
Thông tin mới vụ du khách rơi dù lượn tuvong: Buồn cho người đã m;ấ;t, giờ không thể đòi bồi thường
Trước khi nhảy dù lượn và gặp nạn tại Đà Nẵng, công ty và du khách đã thực hiện các…
Kinh hoàng lời khai của đối tượng bán lợn bệnh khắp các chợ Phùng Khoang, Tân Mai, Minh Khai
Liên quan vụ đường dây thu mua, giết mổ lợn chết, lợn bệnh 20 nghìn đồng/kg rồi bán ra thị…
Mẹ chồng mang 20 trứng gà quê lên phố mừng đầy tháng cháu, nửa đêm con dâu xách túi của bà đặt ra cửa
Nửa đêm tôi nằm ngủ mà suy nghĩ mãi, không ngủ được định ra ngoài phòng khách uống cốc nước…
End of content
No more pages to load