Gần 2 tháng hè mời 16 cháu đến nhà, anh Quân ở Trung Quốc chi tiêu khoảng 60.000 tệ (218 triệu đồng) tiền ăn. Tuy mệt từ sáng tới đêm khuya nhưng anh cho rằng đây là cách gắn kết các thành viên.
Câu chuyện của anh Cống Linh Quân quê ở Giang Tây, hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) gây xôn xao mạng xã hội khi chia sẻ những video thú vị về việc mời 16 cháu ruột tới nhà chơi vào dịp hè.
Sinh ra trong gia đình có 3 chị gái và một em gái, anh Quân hiện đã lập gia đình, có 2 con nhỏ. Với vai trò là cậu ruột, mỗi khi tới dịp nghỉ hè hoặc nghỉ đông, anh lại mời toàn bộ các cháu tới nhà chơi.
Mỗi dịp nghỉ lễ trong năm, anh Quân đều đón các cháu về nhà chơi (Ảnh cắt từ clip).
“Tôi có tổng cộng 16 đứa cháu. Trong đó, chị cả có 2 con, chị thứ hai có 4 cháu, chị thứ 3 có 6 cháu và em gái có 4 cháu. Việc mời các cháu tới nhà chơi đã thành thông lệ bởi tôi chỉ mong các thế hệ sau có sự gắn bó, duy trì tình cảm thân thiết. Đó mới là giá trị cốt lõi của mỗi gia đình”, anh bộc bạch.
Có 2 con nhỏ nên tổng số trẻ cần chăm sóc lên tới 18 cháu. Vợ chồng anh Quân thừa nhận mệt nhoài từ sáng sớm tới tối khuya, nhưng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
Suốt 55 ngày nghỉ hè, 16 cháu tụ tập ở nhà cậu ruột. Anh nhẩm tính, chỉ riêng chi phí tiền ăn uống đã tốn khoảng 60.000 tệ (218 triệu đồng).
Cụ thể, trung bình mỗi ngày gia đình dùng khoảng 8kg gạo, 4kg thịt, 20 quả trứng gà cùng nhiều loại rau củ, hoa quả. Mùa hè ở Trùng Khánh nhiệt độ tăng cao nên 5 chiếc điều hòa luôn trong tình trạng bật hết công suất.
“Trước mỗi bữa ăn, tôi phải điểm danh từng cháu để đảm bảo không bị sót đứa nào. Việc phân chia phần cơm cho bọn trẻ không khác gì bếp ăn tập thể ở trường học”, anh nói vui.
Bản thân đảm nhậ việc đi chợ mua thực phẩm, do phải lấy số lượng lớn nên anh thường mang theo gùi đeo sau lưng cho thuận tiện. Mẹ anh Quân đảm nhiệm việc nấu ăn còn vợ phụ trách dọn dẹp, giặt giũ.
Trong khi đó, các chị gái thường xuyên gửi thực phẩm tới nhà để tiếp tế, gồm 50kg sườn heo, 40kg thịt bò, 40kg móng giò, 50kg gạo, 60 lít dầu ăn và 150kg trái cây các loại.
Anh Quân chia sẻ thêm, chị cả làm ăn ở Trùng Khánh rất phát đạt, là người có công dìu dắt anh nên người. Nhờ đó, anh có cơ hội phát triển sự nghiệp tại thành phố. Nhằm tỏ lòng biết ơn và muốn gìn giữ tình cảm gia đình, anh mong lũ trẻ có thêm thời gian bên nhau.
Biết ý tốt của chồng, vợ anh hoàn toàn ủng hộ và cho biết thấy hạnh phúc vì được sống trong đại gia đình ấm áp.
“Nhà tôi chỉ có 4 phòng. Chỗ ngủ không đủ nên bọn trẻ phải trải chiếu nằm đất. Tuy nhiên lũ trẻ rất thích tụ tập. Tôi cũng vui khi thấy tình cảm các cháu ngày càng gắn bó”, anh nói.
Trước đó vào dịp nghỉ Tết đầu năm nay, anh cũng đón các cháu về nhà chơi. Mừng “đoàn quân” tới nhà, vợ chồng anh mua sẵn 3 con heo làm thực phẩm dự trữ. Họ cũng mừng mỗi cháu 1.000 tệ (3,5 triệu đồng) tiền lì xì lấy may đầu năm.
Sau mỗi kỳ nghỉ, căn nhà trở nên vắng vẻ vì các cháu lần lượt chia tay để ra về. Anh Quân dặn dò các cháu học hành và cho biết tiếp tục chăm chỉ kiếm tiền để đón bọn trẻ đến chơi vào dịp sắp tới.
“Niềm vui này của tôi không phải ai cũng được trải nghiệm. Tôi không muốn các thế hệ sau trở nên xa cách”, anh nói.
News
Bố chồng l:i:ệt nửa người dưới, cả nhà nhìn vào khối tài sản mà ‘nở hoa trong bụng’, ngày ông mất luật sư đọc di chúc cả nhà s:ố:c điếng chỉ 1 người cười tươi
Ngày luật sư đọc di chúc cả nhà tá hỏa, không ngờ rằng ông đã đi sửa đổi trước ngày…
Nghe lời chị hàng xóm lên thành phố làm việc nhẹ lương cao, không ngờ tôi đã bước chân vào “ngành”
Tôi sống ở một vùng quê nghèo, nơi mà tiếng gà gáy, tiếng gió thổi qua cánh đồng lúa và…
Chồng cũ lấy vợ mới, tôi tặng 10 mâm cỗ toàn hải sản đắt tiền, 2 tháng sau anh bị vợ bỏ
Nghe lời tôi nói chồng cũ tỏ vẻ rất tức giận nhưng vẫn chấp nhận cá cược. Đúng như lời…
Sổ đỏ vừa m:ấ:t c:ắ:p thì bố chồng nằng nặc đòi về quê, con dâu gi:ậ:t túi kiểm tra thì tái mặt với thứ bên trong
Bố chồng giữ khư khư chiếc túi xách không cho con dâu kiểm tra càng khiến cô nghi ngờ sổ…
Tôi U70 bị cả 2 con gái “từ mặt” vì cách chia 600 triệu tài sản thừa kế
Câu chuyện chia sổ tiết kiệm của người mẹ 68 tuổi lập tức tạo ra nhiều luồng ý kiến trên…
Đi 200km về thăm bố mẹ chồng, vì chục trứng gà mẹ chồng dúi cho mà vợ chồng tôi lao đao, anh ta còn đòi đu;ổi tôi đi nữa
Chào mọi người, tôi tâm sự lên đây, mong mọi người cho tôi vài lời nhận xét để tôi đưa…
End of content
No more pages to load