Từng được mệnh danh là “tiểu Lê Khanh”, Mai Huê bất ngờ rẽ hướng làm tiếp viên hàng không khi ở đỉnh cao sự nghiệp, nay khiến khán giả tò mò với cuộc sống hiện tại
Nhắc đến chương trình Văn nghệ chiều Chủ nhật từng phát sóng cách đây nhiều năm, khán giả không thể quên gương mặt khả ái của diễn viên Mai Huê – người đẹp sinh năm 1977, từng được mệnh danh là “tiểu Lê Khanh” nhờ vẻ ngoài đằm thắm, cùng lối diễn xuất tự nhiên, linh hoạt và cuốn hút.
Nữ diễn viên Mai Huê từng ghi dấu với nhiều vai diễn, đặc biệt là phim “Kẻ không cầu may”
Tốt nghiệp Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, Mai Huê được nhận thẳng vào biên chế Nhà hát Tuổi trẻ. Từ sân khấu, cô dần lấn sân truyền hình và để lại dấu ấn qua loạt phim như Thổ cẩm, Thăng bằng, đặc biệt là Kẻ không cầu may – tác phẩm giúp cô ghi đậm dấu ấn trong lòng khán giả. Thời điểm ấy, dù diễn viên thường để mặt mộc khi quay phim, nhưng gương mặt thanh tú, đường nét tự nhiên của Mai Huê vẫn tỏa sáng trên màn ảnh nhỏ.
Với vẻ đẹp sắc nét, dịu dàng, đầy nữ tính, Mai Huê được giao hầu hết những vai nữ chính của các phim truyền hình phía Bắc. Còn trẻ, nhưng Mai Huê đã sớm gặt hái được thành công và trở thành cái tên được đông đảo khán giả yêu mến.
Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên bất ngờ rẽ hướng sang lĩnh vực hàng không – quyết định khiến nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Cô vào Nam theo học ngành mới, sau đó gắn bó nhiều năm với công việc tiếp viên hàng không.
Lý giải về bước ngoặt này, Mai Huê chia sẻ: “Nghề diễn hào nhoáng, nhưng cát-sê không đủ sống. Ngoài đam mê nghệ thuật, tôi từ nhỏ đã mơ được bay trên bầu trời. Vì thế, tôi quyết định vào Nam học để trở thành tiếp viên và sau đó gắn bó với Vietnam Airlines”.
Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao nghệ thuật thì cô chuyển hướng sang làm tiếp viên hàng không.
Dù theo đuổi ngành nghề mới, Mai Huê luôn đau đáu với nghệ thuật. Suốt thời gian nghỉ diễn, cô không thể xem trọn vẹn một vở kịch nào vì quá nhớ nghề. Việc thường xuyên phải xa hai con nhỏ để bay qua nhiều quốc gia càng khiến cô trăn trở. Năm 2013, sau hơn 11 năm vắng bóng, Mai Huê trở lại Nhà hát Tuổi trẻ.
Nghệ thuật không phải điểm dừng cuối cùng. Một thời gian sau, cô lại rẽ hướng sang lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, tình yêu với sân khấu, với điện ảnh chưa bao giờ nguội lạnh trong nữ diễn viên.
Gần đây, cô tái xuất sân khấu kịch và màn ảnh.
Gần đây, Mai Huê tái xuất màn ảnh với phim truyền hình Vũ khúc mưa xuân, gây ấn tượng với khán giả sau hơn hai thập kỷ rẽ ngang. Trước đó, cô cũng từng trở lại với một số tác phẩm như Chuyện của làng, Gặp em ngày nắng và vở Hồn Trương Ba, da hàng thịt.
Mai Huê nói, cô không hề cảm thấy bỡ ngỡ khi quay lại làm nghề. “Nhiều đạo diễn cũng băn khoăn xem tôi có bị khớp không. Nhưng sau cảnh quay đầu tiên, mọi người công nhận rằng tôi vẫn giữ được phong độ như trước” , cô kể.
Nữ diễn viên nhớ lại, NSND Lê Khanh từng hỏi sao cô rời nhà hát. Với Mai Huê, việc thử sức ở môi trường mới cũng là trải nghiệm quý giá. Giờ đây, khi trở lại với sân khấu và màn ảnh, cô cảm thấy mình tràn đầy cảm hứng như thuở ban đầu.
Ở tuổi U50, nữ diễn viên vẫn khiến người xem ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp trẻ trung, rạng rỡ.
Mai Huê hiện sống hạnh phúc bên người chồng hơn cô 5 tuổi và hai con trai. Trên trang cá nhân, cô giữ cuộc sống khá kín tiếng, chỉ chia sẻ hình ảnh đời thường, ít khi nói về chuyện riêng tư.
“Cả nhà đều ủng hộ tôi quay lại với nghệ thuật. Hai con luôn xem phim có mẹ đóng và động viên tôi làm diễn viên. Các con cũng tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật ở trường, có lẽ ảnh hưởng từ mẹ. Ông xã tôi cũng rất vui khi thấy tôi trở lại với nghề” , cô tâm sự.
News
Cho cháu trai ở nhờ 4 năm, đến khi bảo chuyển đi để xây nhà mới thì cháu hỏi lại một câu khiến tôi l;;ạ;nh s;ố;ng l;ư;ng
Chồng tôi giận tím mặt nhưng rồi lại thở dài, chẳng nói thêm. Tôi thì nuốt không trôi uất ức….
Cuộc sống của Đại tá, NSND Trần Nhượng tuổi 73: Chia tay người vợ thứ 3, miệt mài đi diễn, chuẩn bị tinh thần vào viện dưỡng lão
Ở tuổi 73, Đại tá – NSND Trần Nhượng vẫn miệt mài đi diễn, ngồi ghế nóng các cuộc thi…
Nữ diễn viên quê Thái Bình trở thành mỹ nhân phim VTV, thích yêu người hơn tuổi, 30t vẫn chưa muốn lấy chồng
“Ở tuổi 30, tôi không còn sợ yêu, dù chưa sẵn sàng và chưa đủ bản lĩnh để bước vào…
Nữ NSƯT sinh 4 con cho bạn cùng lớp, đón “tin vui” ở tuổi 50 khi đang sang Đức chăm cháu ngoại
Nguyệt Hằng – nữ diễn viên từng lồng tiếng nhân vật Nguyệt “Thảo mai” và cũng là gương mặt quen…
Giọng đọc miền Nam hiếm hoi làm nhiệm vụ A80 trong Lễ diễu binh 2/9: Sinh năm 1991, từng bươn chải đủ nghề để kiếm sống, nay là Thượng úy xinh đẹp có 3 con
Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân gây ấn tượng với khán giả qua giọng đọc miền Nam truyền cảm, trang…
NSND U70 từng giàu hơn MC Quyền Linh hiện ở trọ, bán đồ ăn online vẫn hạnh phúc với bạn gái kém 36t
NSND Việt Anh ở tuổi U70 vẫn sống ở nhà thuê, không dư dả, chạy xe máy giao đồ ăn…
End of content
No more pages to load