Nhiều người gọi nữ nghệ sĩ này là “NSND cô đơn nhất làng hài”. Vì những biến cố trong cuộc đời, chị hiện sống một mình dù giàu có. 

Sinh năm 1961 tại Hà Nội, Minh Hằng được biết đến là một trong những gương mặt gạo cội của Nhà hát Tuổi Trẻ. Chị gắn bó với nhiều vai diễn để đời trong các vở kịch kinh điển và phim truyền hình nổi tiếng như Người Hà NộiTrò đờiTrở về giữa yêu thươngĐấu trí… Nhưng dấu ấn lớn nhất của Minh Hằng trong lòng khán giả đại chúng là hình ảnh Táo bà duyên dáng, hài hước trong chương trình Gặp nhau cuối năm suốt nhiều mùa.

Cuộc sống cô đơn của nữ NSND đình đám trong cơ ngơi 20.000m2 ở Hà Nội - Ảnh 1.

Nhan sắc đằm thắm, cuốn hút của NSND Minh Hằng thời trẻ

Suốt hơn 40 năm làm nghề, NSND Minh Hằng không chỉ được đồng nghiệp kính trọng mà còn chiếm trọn tình cảm của khán giả bởi sự thông minh, dí dỏm và cống hiến nghiêm túc cho nghệ thuật. Năm 2019, chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Tuy nhiên, đằng sau sự nghiệp rực rỡ ấy của Minh Hằng là cuộc sống với nhiều sóng gió. Minh Hằng từng kết hôn lần đầu ở tuổi 21 với một người đàn ông Hà Nội. Cuộc hôn nhân đó nhanh chóng đổ vỡ, không để lại con cái. Chị sống một mình suốt hơn 25 năm, khép mình trước những tổn thương tình cảm trong quá khứ.

Sau hơn hai thập kỷ, khi đã bước sang tuổi U50, Minh Hằng mới đón nhận cuộc hôn nhân thứ hai với Tiến sĩ Nguyễn Huy Tuệ, người kiên trì theo đuổi chị suốt 8 năm trời. Cuộc sống của chị tưởng chừng đã đến được với bến bờ bình yên, nhưng rồi cũng không trọn vẹn. Biến cố ập đến năm 2021 khi chồng Minh Hằng qua đời do bệnh nặng. Ngay sau đó chưa tròn một tháng, bố ruột chị cũng ra đi.

Cuộc sống cô đơn của nữ NSND đình đám trong cơ ngơi 20.000m2 ở Hà Nội - Ảnh 2.

Dù thành công trong nghệ thuật, nhưng NSND Minh Hằng lại phải trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống riêng

Hai nỗi đau dồn dập ập đến, khiến NSND Minh Hằng gần như suy sụp. Trong giai đoạn đau buồn nhất, chị từng rơi vào tình trạng stress nặng, mắt mờ, tóc rụng, thậm chí tưởng sẽ phải dùng xe lăn. Nhưng chính trong những tháng ngày tưởng như bế tắc đó, Minh Hằng tìm được con đường mới: rút khỏi nhịp sống ồn ào, trở về với thiên nhiên, học cách yêu sự cô đơn.