Vào tháng 4, ông Wang, một người bán thịt heo lâu năm ở thành phố Đồng Hương, tỉnh Chiết Giang được ông Qian, chủ một công ty địa phương, nhờ chuẩn bị thực phẩm cho đám cưới của con gái.

Do quen biết nhau hơn 10 năm, ông Wang dốc toàn lực để đảm nhiệm việc này.

Tiệc cưới linh đình được tổ chức với 250 bàn, mỗi bàn 28 món đủ cả hải sản, thịt cá, rau củ. Chi phí mua thực phẩm là 520.000 tệ.

Ông Wang trình báo sự viện đến cảnh sát địa phương đầu tháng 6/2025. Ảnh: Baidu

Ông Wang trình báo sự viện đến cảnh sát địa phương đầu tháng 6/2025. Ảnh: Baidu

Ông Wang mang toàn bộ thực phẩm và gia vị giao đến tận nhà ông Qian, có người cân đo và kiểm hàng tại chỗ.

Đám cưới diễn ra suôn sẻ, khách khứa ăn uống ba ngày. Sau khi mọi việc đã xong, ông Wang đề nghị thanh toán nhưng ông Qian bất ngờ nói rằng nguyên liệu “không ngon”, “quá đắt”, đồng thời yêu cầu thanh toán theo “giá gốc cộng thêm 40 tệ mỗi kg”.

Ông cũng tuyên bố chỉ chịu trả đúng giá vốn và buộc phải cung cấp hóa đơn và chi tiết mua hàng.

Ông Wang phản đối gay gắt vì không ai trong ngành tiết lộ giá gốc. Người bán hàng cho biết thêm để gom đủ nguyên liệu, ông Wang phải nhờ đến mối quan hệ thân thiết với các chủ sạp ở chợ đầu mối. Nay chưa thu được đồng nào từ ông Qian, các nhà cung cấp lại quay sang đòi nợ ông.

“Tôi chỉ lấy công 7.000 tệ tiền công, còn lại đều là tiền nguyên liệu. Riêng thịt heo, tôi tự bỏ ra hơn 100.000 tệ”, ông Wang cho biết.

Sau nhiều lần bị từ chối trả tiền, ông Wang đành nhờ báo chí can thiệp.

Một người đại diện tên Zhao (tổng giám đốc công ty ông Qian) sau đó gặp ông Wang, đề xuất thanh toán theo cách chọn lọc, tức nếu chứng minh được giá, sẽ trả từng phần.

Khi phóng viên đề nghị thanh toán trước phần tiền thịt heo – vốn đã kiểm nhận rõ ràng – đại diện phía ông Qian đồng ý, nhưng sau đó lại nuốt lời. Vụ việc tiếp tục rơi vào bế tắc.

Ông Qian tại trụ sở cảnh sát địa phương. Ảnh: Baidu

Ông Qian tại trụ sở cảnh sát địa phương. Ảnh: Baidu

Ngày 10/6, ông Wang mang đủ hóa đơn đến gặp ông Qian một lần nữa. Nhưng lần này, ông Qian từ chối thẳng thừng với lý do: “Anh đưa chuyện này lên báo, khiến tôi mất mặt, nên giờ không trả tiền”.

Phẫn nộ trước cách hành xử này, gia đình ông Wang báo cảnh sát và đang chờ cơ quan chức năng vào cuộc.

Trên mạng xã hội Weibo, nhiều người bất bình. “252 bàn tiệc, mỗi bàn chỉ 2.000 tệ, giá rẻ bất ngờ cho một bữa tiệc kiểu này. Tiền mừng chắc chắn ông ta thu được gấp nhiều lần”, một người bình luận. “Ông ta mất mặt không phải vì bị đăng báo, mà vì cách hành xử quá mất uy tín”, người khác nói.

Một số khác cho biết đây không phải lần đầu ông Qian bị tố quỵt nợ. Những người cung cấp bàn ghế, dịch vụ âm thanh cũng bị thiếu tiền. Ông Tan, người cho thuê thiết bị tiệc cưới nói bị nợ 60.000 tệ và phải nhờ người quen tác động mới đòi lại được.

Các chủ sạp hải sản ủng hộ ông Wang, nói giá ông mua hoàn toàn phù hợp với thị trường.

Một luật sư thuộc Công ty Luật Digtech tại Thượng Hải cho biết, ông Wang hoàn toàn có thể kiện ra tòa, sử dụng các đoạn trò chuyện với ông Qian làm bằng chứng giao dịch.