Vụ xe ôm, taxi ở Hà Nội ép khách trả gần 5 triệu đồng, cuộc đời còn rất nhiều người tốt
Liên quan đến vụ việc tài xế xe ôm, taxi “chặt chém” gần 5 triệu đồng của 2 người dân, Công an phường Mỹ Đình 2, Hà Nội đã tạm giữ 3 đối tượng để điều tra.
Anh Giàng Hồ (áo ca rô kẻ vàng) đến Công an phường Mỹ Đình 2, Hà Nội trình báo, sáng 16.6. Ảnh: Đặng Tiến
Trong 3 đối tượng bị tạm giữ, có 2 trường hợp hành nghề xe ôm và một lái xe taxi. Đây là những người dàn cảnh để lấy tiền của khách.
Nạn nhân là anh Giàng Hồ (25 tuổi, trú tại xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) và chị Cư Mủa (32 tuổi, thím ruột anh Hồ, cùng trú xã Cao Sơn).
Họ đến Hà Nội để chữa bệnh tim cho con trai của chị Cư Mủa, gia đình đã phải vay mượn gần 100 triệu đồng để điều trị.
Ngày 13.6, họ trở về Lào Cai.
Thấy được “con mồi” là người từ tỉnh vùng xa về không thông thạo đường, nên những kẻ gian rắp tâm lấy tiền của họ. Bọn chúng lừa chị Cư Mủa và anh Giàng Hồ, nói là chở đến xe khách Trúc Nghiu đang chờ ở cao tốc, rồi hai người xe ôm lấy của nạn nhân 700.000 đồng, tài xế taxi lấy 4,2 triệu đồng.
Họ lấy tiền nhưng không chở khách đến nơi đúng cam kết, mà thả hai người xuống ở đầu đường cao tốc.
Nhưng rất may cho anh Giàng Hồ và chị Cư Mủa, đúng lúc bị bỏ rơi không biết kêu ai, tiền cũng không còn, thì xuất hiện “Lục Vân Tiên” giữa đời thường.
Đó là anh Xuân Trường, đã cho anh Giàng Hồ và chị Cư Mủa đi nhờ xe, đưa ra trạm thu phí để về Lào Cai. Khi vừa lên xe, người phụ nữ òa khóc kể chuyện bị chặt chém 4,9 triệu tiền xe ôm và taxi.
Sau khi nghe lại câu chuyện của hai nạn nhân, anh Trường đăng tải nội dung lên mạng xã hội và nhận được rất nhiều tương tác, lên án hành vi của nhóm tài xế và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.
Sau đó, chiều 15.6, anh Trường đã đặt chuyến xe khách đưa 2 nạn nhân từ Lào Cai xuống Hà Nội, rồi đón về quán ăn của mình để nghỉ ngơi. Sáng 16.6, anh Trường giúp đưa hai người đến trụ sở Công an phường Mỹ Đình 2 trình báo vụ việc.
Thấy chuyện bất bình là ra tay, đã giúp người thì giúp tới nơi.
Do thông tin được anh Xuân Trường đưa lên mạng xã hội và báo chí vào cuộc, trưa ngày 15.6, anh Trường nhận được tin nhắn Messenger của một người lạ, tự nhận là người nhà (em trai) của tài xế taxi liên quan đến vụ việc “chặt chém”, muốn gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại và xin trả lại số tiền 4,9 triệu đồng.
Anh Xuân Trường cho rằng không sợ bị trả thù, là người tốt thì không quay lưng khi thấy người khác gặp nạn.
Từ câu chuyện đầy chất “hiệp sĩ” của anh Xuân Trường, cho chúng ta thấy cuộc sống đẹp hơn, bên cạnh luôn có rất nhiều người tốt, sẵn sàng tương trợ, giúp đỡ người khó khăn, yếu thế.
Và tất nhiên, người làm điều ác trước sau cũng phải trả giá.
News
Sắp tới sẽ có thêm 3 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân
Từ ngày 1/10, các khoản thu nhập từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng…
Diễm Hương – sự nghiệp hái ra tiền, MATTICH b:í ẩ:n và cuộc hôn nhân với chồng Việt kiều hơn 18 tuổi
Diễm Hương nổi danh trong làng giải trí Việt thập niên 90 bởi hình ảnh trong sáng, thuần khiết cùng…
Cuộc sống hiện tại của “đệ nhất mỹ nhân” Diễm Hương và lý do ở ẩn… Thế là đã rõ
Diễm Hương từng được gọi là “Đệ nhất mỹ nhân” của màn ảnh Việt những năm 1990. Cô rời xa…
Hà Nội sắp có tuyến đường mới dài 6,5km, 8 làn xe
Hà Nội – Tuyến đường mới sắp được xây dựng dài khoảng 6,5km, điểm đầu tại tuyến đường 70 quy…
Lý do NSƯT Vũ Linh không làm đơn xét duyệt danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân
Là một trong những nghệ sĩ cải lương tài năng của Việt Nam nhưng cho đến cuối đời, NSƯT Vũ…
NSND Khải Hưng lần đầu t:iết l:ộ lý do Táo quân ra đời
NSND Khải Hưng – người được xem là “cha đẻ” của “Gặp nhau cuối năm – Táo quân” – lần…
End of content
No more pages to load