NSƯT Việt Hoàn tuổi 59: “Nếu gặp người phù hợp, tôi sẽ kết hôn lần nữa”
(Dân trí) – Ca sĩ Việt Hoàn và vợ cũ ly hôn trong văn minh. Anh nói rằng, bản thân đang tận hưởng cuộc sống tự do, nhưng nếu duyên tới, nam ca sĩ sẵn sàng kết hôn lần nữa.
“Tôi đã 59 tuổi, không nổi tiếng hơn được nữa”
Anh từng nói, âm nhạc đã cho mình nhiều thứ?
– Bố mẹ tôi công tác ở Đoàn Cải lương Thái Bình nên tôi có năng khiếu về nghệ thuật. Học xong cấp 3, Công an thành phố Hải Phòng tuyển nhân sự nghệ thuật quần chúng, tôi thi và trúng tuyển vào Đội Văn nghệ Công an thành phố Hải Phòng.
Sau đó, tôi thi ở nhiều liên hoan, hội diễn. Thời điểm ấy, tôi gặp cô Lê Dung, chú Trần Hoàn. Thấy tôi hát tốt, cô Lê Dung động viên tôi thi vào Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), sau đó tôi về làm việc tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam.
Ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tôi gặp được thầy Quang Thọ, chính thầy đã kết nối cho Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn với nhau nên mới có tam ca nhạc đỏ như bây giờ.
Đúng là âm nhạc cho tôi nhiều thứ, từ danh tiếng đến bạn bè, cuộc sống sung túc. Khán giả cũng biết đến Việt Hoàn nhiều hơn từ âm nhạc.
Từ trái sang: Đăng Dương, Việt Hoàn, Trọng Tấn là tam ca nhạc đỏ được nhiều người yêu mến.
Người ta nói, bây giờ Việt Hoàn không còn để ý đến cát-xê nữa?
– Tôi không bao giờ hét giá cát-xê, từ xưa đã vậy. Thường khi tham gia các chương trình, tôi để bên Ban tổ chức chủ động việc này.
Tiếp xúc với Việt Hoàn, nhiều người nói anh thoải mái và không mắc bệnh ngôi sao?
– Mẹ tôi là nghệ sĩ cải lương, bà thường nói rằng “người nghệ sĩ được yêu mến là tự hào, nếu mình kênh kiệu thì sẽ bị ghét”.
Tôi cho rằng, nghề hát cũng chỉ là một nghề trong vô vàn nghề nghiệp trong xã hội. Bác sĩ giỏi được ngưỡng mộ, người giáo viên giỏi cũng được nhiều người yêu mến. Vì thế, chúng ta nên khiêm tốn với mọi người.
Có thời gian anh từng nhận 20 show diễn một tháng? Bây giờ có nhiều vậy không?
– Có thời gian tôi nhận đến hơn 20 show diễn một tháng nhưng giờ ít hơn rất nhiều. Có tháng chỉ 5-6 show diễn nhưng sự đãi ngộ của khán giả khiến người nghệ sĩ hát nhạc chính thống như tôi vẫn “sống được”.
Hiện tại, tôi không nhận nhiều lịch nữa. Có nhiều sự kiện mời tôi có mặt, mặc dù có cát-xê, tôi cũng không tham gia.
Lúc trẻ, ai cũng bận rộn làm việc. Tôi từng thức đến 2h hoặc 5h sáng nhưng khi có các con, tôi chú ý đến việc giờ giấc, chơi thể thao. Bước vào tuổi này, tôi chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn.
Nam ca sĩ đang ở khu nhà vườn rộng 10.000m2 tại Thạch Thất, Hà Nội.
Năm nay đã 59 tuổi, anh chuẩn bị cuộc sống của mình thế nào khi sắp… nghỉ hưu?
– Tôi đã lên kế hoạch chỉ hát đến năm 60 tuổi là… sống chậm lại. Sau khi nghỉ hưu ở Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi sẽ có thêm thời gian cho bản thân, đi du lịch, tụ tập bạn bè nhiều hơn.
Sau đó, có thể tôi vẫn xuất hiện trên sân khấu nhưng trong vai trò khách mời ở một chương trình đặc biệt chứ không chạy show nhiều. Tôi cũng sẽ cân nhắc khi hát ở các sân khấu nhỏ lẻ, các tiệc chúc mừng.
Không phải là tôi khó tính mà tôi muốn khán giả nhớ về Việt Hoàn là nhớ về một giọng hát tình cảm, đầy ắp nhiệt huyết, hình ảnh ở thời gian đẹp nhất.
Tôi đã 59 tuổi, chắc cũng không nổi tiếng hơn được nữa. Đến một độ tuổi, người nghệ sĩ sẽ già đi, thanh đới cũng già theo, chùng xuống, giọng hát không còn như thời trẻ nên tôi sẽ dừng đúng lúc.
Sống ở một khu nhà vườn rộng 10.000m2, thường xuyên đi hát, tham dự sự kiện, anh có thời gian chăm sóc cây cối không?
– Cách đây nhiều năm, tôi chỉ mua khoảng 1.700m2 đất để cho gia đình ở, nhưng chỗ đó hơi nhỏ, tôi chỉ trồng 4 cây to đã gần hết diện tích.
Khi đó, bạn bè tặng nhiều cây nên tôi mua một miếng đất trồng rừng rộng 10.000m2 ở Thạch Thất (Hà Nội) để vừa ở, thư giãn, lại trồng được nhiều cây.
Tôi là người biết hưởng thụ cuộc sống nên vẫn có thời gian chăm sóc bản thân, chăm sóc đồi cây. Tôi cũng yêu cuộc sống tự do, yêu thiên nhiên nên sẽ ở đây, không chuyển vào nội đô nữa.
Nam ca sĩ thừa nhận, mình là người lãng mạn.
Mọi người nói, Việt Hoàn giàu lắm, có nhà đất ở khắp nơi?
– Việc giàu có, đại gia thì vô cùng lắm, mình nên biết bằng lòng với chính mình. So với những người bình thường, tôi hơn họ nhưng so với những người thành công khác, tôi không là gì cả. Tôi chỉ là đại gia tình cảm thôi.
Trải qua nhiều biến cố, quan niệm về cuộc sống của anh có thay đổi?
– Tôi thấy nhiều thứ thay đổi. Tôi tìm được niềm vui trong nỗi buồn, cái được trong cái mất. Chúng ta sẽ học cách đi qua cuộc đời từ tuổi trẻ, trung niên đến tuổi già, mỗi lứa tuổi đều có vẻ đẹp riêng. Vì thế, chúng ta nên tìm đến những điều tích cực để vui sống.
Ở thời điểm nào, chúng ta cũng nên sống trọn với niềm vui của mình. Tôi không sợ già, chỉ sợ xấu vì gương mặt ngày một nhiều nếp nhăn nên tôi sống tích cực để mình luôn tươi trẻ hơn tuổi.
Với các con, tôi cũng thay đổi cách giáo dục, thay vì đe nẹt, mình sẽ thấu hiểu và nhẹ nhàng hơn.
“Tôi thích người phụ nữ thuần Việt”
Anh từng ly hôn với người cũ sau hơn 10 năm gắn bó. Hiện tại, cách nhìn nhận về tình yêu, hạnh phúc của anh có thay đổi?
– Trong hôn nhân, khi đến với nhau bằng tình yêu thì không có đúng và sai. Mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ, độ tuổi, cảm nhận về tình yêu là khác nhau.
Tôi và vợ cũ cách nhau 18 tuổi, tâm sinh lý và mọi thứ đều khác nhau. Có thể, chúng tôi chỉ hợp nhau trong 10 năm đầu. Sau đó, chúng tôi thấy không phù hợp nên chia tay là bình thường.
Đôi khi, ly hôn là điều tốt đẹp cho cả 2, không có gì phải buồn. Nhiệm vụ của chúng tôi là chăm sóc tốt cho các con. Chúng tôi đã có cuộc sống riêng, không làm phiền nhau, chỉ liên lạc khi có chuyện chung của các con.
Cuộc sống của anh thế nào sau khi chia tay?
– Sau ly hôn, vợ cũ chăm sóc 2 con lớn còn con gái út ở với tôi. Hai con gái lớn của tôi đang học Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, con út vừa học xong lớp 6. Tôi thấy cuộc sống của mình rất vui vẻ và bình yên.
Chúng tôi chia tay trong êm đềm, văn minh nên các con không phải chứng kiến những cuộc cãi vã, xô xát. Có thể, trong sâu thẳm, các con có buồn nhưng sau đó cũng nguôi ngoai vì lúc nào cũng có bố mẹ bên cạnh.
Gần đây, các con còn nói “nếu không yêu nhau nữa, bố mẹ hãy đi tìm tình yêu mới”.
Việt Hoàn biểu diễn trên sân khấu.
Một mình chăm sóc con gái ở tuổi 12, anh có thấy khó khăn?
– Tôi không phải chăm sóc con, chỉ nhắc bạn ấy ăn, ngủ đúng giờ vì con rất tự lập, tự giác. Nhiều khi, con còn chăm sóc ngược lại bố. Con hay nhắc chuyện ăn uống, gấp chăn cho bố.
Tôi là người có lúc nhu, lúc cương. Ở nhà, tôi quy định giờ con chơi điện thoại, giờ đi ngủ, tôi khuyến khích các con ăn đồ ở nhà hơn là uống nước ngọt, ăn đồ ăn nhanh.
Các con vẫn chia sẻ với tôi nhiều chuyện riêng tư trong cuộc sống, những mối quan hệ bạn bè và trên mức bạn bè. Các con đều biết thương yêu gia đình, đó là niềm vui lớn nhất của tôi.
Ở tuổi gần 60, Việt Hoàn có còn yêu như thời thanh niên?
– Tôi là người lãng mạn nên khi yêu cũng sẽ rất lãng mạn (cười). Nếu có duyên gặp được người phù hợp, tôi sẽ kết hôn lần nữa.
Bây giờ, công nghệ thông tin phát triển, có mạng xã hội và các thiết bị hiện đại khiến cho nhiều người thích sống độc lập hơn là cuộc sống lứa đôi, gia đình.
Tôi vẫn thèm muốn một hạnh phúc trọn vẹn, đong đầy nhưng để tìm được một người chia sẻ với mình, đi theo mình đường dài thì hơi khó.
Một người phụ nữ có tính cách thế nào sẽ lọt vào “mắt xanh” của Việt Hoàn?
– Tôi thích một người phụ nữ thuần Việt, truyền thống, giống mẹ và chị tôi. Người đó sẽ đặt hạnh phúc gia đình lên trên sở thích cá nhân, họ cũng biết cân bằng công việc gia đình và xã hội.
Niềm vui lớn nhất của anh bây giờ là gì?
– Niềm vui lớn nhất của tôi là âm nhạc, chăm sóc vườn cây. Tình yêu lớn nhất của tôi là các con.
Nam ca sĩ thích một người phụ nữ có tính cách giống chị và mẹ của mình.
Lịch trình những ngày không đi diễn của anh diễn ra thế nào?
– 6h tôi dậy, vận động một chút. 7h, tôi gọi con gái út và chuẩn bị cho con đi học. Sau đó tôi cùng các cô làm vườn dọn dẹp, chăm sóc đồi cây. Những ngày rảnh rỗi hơn, tôi có tham gia tập Pickleball cùng Câu lạc bộ nghệ sĩ Hà Nội.
Xin cảm ơn anh vì những chia sẻ!
News
Video về khoang hành khách vụ r:ơ:i máy bay ở Ấn Độ thực thực chất đó là cảnh của một vụ t:a:i n:ạn hàng không khác xảy ra vào năm 2023
Video lan truyền được cho là ghi lại khoảnh khắc trong khoang hành khách vụ tai nạn máy bay ở…
C.ận c:ảnh video nữ hành khách bị một người đàn ông v:ỗ m:ông trên máy bay
Video nữ hành khách bị vỗ mông trên máy bay chỉ là dàn dựng Video lan truyền vụ việc người…
B:Ó.c Tr:ần: Ca sỹ Hòa Minzy từng thi trượt trường nhạc chỉ vì ‘kh.ông biết một nốt nhạc’ này
Tại tọa đàm về công nghiệp văn hóa, các nghệ sĩ Hòa Minzy, S.T Sơn Thạch, Mỹ Uyên… đóng góp…
NGười dân Miền Trung số Khổ chống chọi với lũ : Thế mà dự án phân lũ chống nghập gần ngàn tỉ hơn chục năm vẫn d:ở dang. T:IỀN về về túi ai thì chỉ ông này biết rõ….
Dự án hệ thống tách nước phân lũ, phòng, chống ngập úng các xã phía nam thị xã Kỳ Anh…
N:Ạ;N N:H.ÂN truy đuổi kẻ giật điện thoại ở HCM, Phút cuối cả 2 t:ử V:ong sau tiếng hô ….
Bị tên cướp giật điện thoại, nam thanh niên lái xe máy đuổi theo, nhưng không may cả hai đã…
N/ÓNG: Israel thông báo tung đ:òn không kích phủ đầu nhằm vào các cơ sở h:ạt nh:ân Iran, khiến tư lệnh vệ binh và một số nhà khoa học hàng đầu c:h:ê:T
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) rạng sáng 13/6 phát động chiến dịch không kích phủ đầu nhằm vào các…
End of content
No more pages to load