Với điểm 3.9/4, Đức Anh là thủ khoa có thành tích cao nhất trong hơn 40 năm qua của Đại học Luật TP HCM, được giữ lại trường sau tốt nghiệp.

Cao Đức Anh, 22 tuổi, sẽ nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Luật vào cuối tuần này. Theo PGS.TS Trần Việt Dũng, Phó hiệu trưởng, Đức Anh là thủ khoa có điểm trung bình tốt nhất từ trước đến nay của trường, được ví như “thủ khoa của thủ khoa”.

Không chỉ đạt kết quả xuất sắc ở trường, trong học kỳ trao đổi ở Đại học Công nghệ Tallinn, Estonia, nam sinh cũng giành điểm tuyệt đối 5/5 ở tất cả học phần. Với thành tích xuất sắc và ngoại ngữ tốt, em được trường giữ lại để tạo nguồn theo chính sách thu hút nhân tài trẻ.

“Mình cảm giác hài lòng vì những cơ hội, sự giúp đỡ của mọi người dành cho mình không phí hoài. Đôi lúc mình không tin có thể đi đến được hôm nay”, Đức Anh chia sẻ.

Đức Anh nhìn nhận danh hiệu thủ khoa là cột mốc nhỏ nhưng đằng sau là cả hành trình dài, từ cậu bé cấp 2 học hành lẹt đẹt đến những ngày miệt mài, sáng ở giảng đường, chiều đến công ty thực tập, đêm thức tra cứu tài liệu.

Cao Đức Anh, quê Hà Nội, thủ khoa tốt nghiệp năm 2025 của Đại học Luật TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cao Đức Anh, quê Hà Nội, thủ khoa tốt nghiệp năm 2025 của Đại học Luật TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đức Anh kể ngày nhỏ từng ham chơi, thi thoảng trốn tiết để đánh bóng rổ, lực học chỉ trung bình khá. Năm lớp 9, nam sinh theo gia đình vào TP HCM, đánh dấu hành trình thay đổi. Nhờ dần chú tâm học hành, Đức Anh từng bước vào đội học sinh giỏi môn Địa của trường THPT Lương Thế Vinh, rồi giành giải nhất thi học sinh giỏi cấp thành phố năm lớp 12.

Yêu thích và có thế mạnh ở khối xã hội, nam sinh từng phân vân giữa ngành Sư phạm và Luật. Nhưng bị cuốn hút bởi hình ảnh các luật sư thông minh, tài giỏi trên phim, chàng trai quyết định chọn vào ngành Luật, trường Đại học Luật TP HCM.

Đức Anh chọn chương trình chất lượng cao, vì có nhiều môn chuyên ngành học bằng tiếng Anh, được ưu tiên đi giao lưu học thuật quốc tế. Anh kể thời điểm đó gia đình băn khoăn, lo không đủ tiền đóng học phí 40-70 triệu một năm. Để thuyết phục bố mẹ, Đức Anh hứa giành học bổng để trang trải học phí.