Vừa qua, tại chương trình Khi ta 20, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu đã chia sẻ về tuổi trẻ của mình.
Hữu Châu
Anh nói: “Thời đó, bình yên với tôi là khi tôi cảm thấy làm tốt tất cả với gia đình mình. Cảm giác đó đem tới cho tôi sự an lạc trong tâm.
Mỗi khi về nhà thấy nhà mình đầy đủ, tôi thấy mình bình yên, an lạc lắm. Tôi có thú vui là gần Tết thì trưng hoa quả lên bàn thờ rồi ngồi nhìn những gì mình trưng lên.
Tôi chỉ được ăn Tết vào ngày 29, 30 Tết thôi, từ mùng 1 trở đi là tôi phải đi làm, đi diễn rồi. Vì thế nên ngày 30 Tết, tôi lại ngồi bày bàn thờ cho thật đẹp rồi ngắm.
Từ thời tôi còn đói nghèo tới tận bây giờ, cứ tới ngày Tết là tôi lại cố sắm sửa cho đầy đủ, bàn thờ lúc nào cũng đầy ắp. Đó là thú vui của tôi, tạo nên bình an trong tâm tôi. Tính tôi hồi xưa nóng lắm nhưng tôi tập cho mình nhịn dần rồi bỏ qua hết. Ở tuổi này, tôi càng nhịn hơn nữa”.
NSƯT Hữu Châu kể thêm về lần ngất xỉu do đói: “Nhưng dù bình yên, cũng có những lúc tôi hoang mang. Chỉ cần 5 ngày không có show là tôi bắt đầu lo, sợ không có tiền tiêu.
Nhưng cũng may, thời đó tụ điểm nhiều lắm, nên tôi vẫn có show để diễn. Về mặt tâm linh, tôi luôn nghĩ Tổ sinh thì Tổ nuôi, nên không sợ. Biết bao chuyện xảy ra với gia đình mà tôi vượt qua được hết thì không gì làm khó được tôi.
Tuy nhiên đã có những ngày, tôi chỉ ăn cháo đậu xanh với đường để sống, không có tiền để ăn cơm.
Tối hôm đó, tôi đang diễn thì ngất xỉu, đồng nghiệp phải đem sữa cho tôi uống thì tôi mới tỉnh lại. Tôi ngất vì đói chứ chẳng vì bệnh tật gì. Tôi trải qua hết mọi thứ rồi nên dù không có show tôi cũng không sợ, lo lắng thì có nhưng hoảng sợ, suy sụp thì không.
Bây giờ ngồi nghĩ lại, tôi muốn nhắc các em các cháu rằng, dù chuyện gì xảy đến với mình cũng phải bình tĩnh.
Thời điểm đó, nhờ bình tĩnh nên tôi vượt qua hết, cứ từ từ mà đi thôi, dục tốc bất đạt, rồi mất hết. Cứ từ từ mà đi rồi cũng đến hết. Đừng có thấy mọi chuyện xảy đến với mình rồi buông xuôi. Làm diễn viên mà ngồi đâu rầu đó là không được, cứ vui lên.
Nhiều lúc bế tắc quá, tôi đi bộ từ nhà tới Nhà thờ Đức Bà, hướng lên nhìn Đức Mẹ rồi đi về, trong lúc đó đầu tôi suy nghĩ rồi gỡ hết được mọi khúc mắc”
News
Danh sách: 3 học sinh đầu tiên đỗ Đại học Y Dược TP HCM
13 học sinh đoạt giải quốc gia được Đại học Y Dược TP HCM (UMP) tuyển thẳng, gấp 2-4 lần…
Người dân trong vành đai 1 mong muốn gì khi Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng?
Nhiều người dân sinh sống, làm việc trong vành đai 1 và thường xuyên đi lại khu vực nội đô…
Sắp tới mua vàng phải… quẹt thẻ? Giao dịch tiền mặt có ng:uy c:ơ bị c/ấ/m ngầm
Ngân hàng Nhà nước đề xuất mua, bán vàng 20 triệu đồng/ngày phải thanh toán không tiền mặt. Đơn vị…
Từ nay muốn mua vàng trên 20 triệu/ngày, phải chuyển khoản: Tự do tài chính đang bị sieet?
Ngân hàng Nhà nước đề xuất mua, bán vàng 20 triệu đồng/ngày phải thanh toán không tiền mặt. Đơn vị…
Chính thức: Mua vàng từ 20 triệu/ngày: Sắp không được dùng tiền mặt?
Ngân hàng Nhà nước đề xuất mua, bán vàng 20 triệu đồng/ngày phải thanh toán không tiền mặt. Đơn vị…
Chính quyền xin lỗi dân vì mùi h::ôi th::ối khi xử lý xaac lợn cheet
UBND xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) đã gửi thông báo xin lỗi người dân vì mùi hôi thối phát…
End of content
No more pages to load