NSND Quốc Anh khẳng định mình rất đào hoa, kể cả lúc trẻ đến bây giờ, ở tuổi U70 vẫn nhận được tin nhắn tán tỉnh của người hâm mộ.

Tháng 8/2022, NSND Quốc Anh chính thức nghỉ hưu tại Nhà hát Chèo Hà Nội. Nam nghệ sĩ cho biết thời điểm đó có chút chếnh choáng nhưng lấy lại cân bằng rất nhanh nhờ tham gia diễn xuất bên ngoài.

Tiền không thiếu, chỉ thích ăn cơm với đậu phụ

– Năm 2024, NSND Quốc Anh có vẻ ít xuất hiện trong các phim hài Tết?

Năm qua tôi tập trung vào 2 phim là Tết tử tếHẹn ước ngày xuân với dạng vai hoàn toàn đối lập. Hẹn ước ngày xuân của VTV khắc hoạ hình tượng người lính biên phòng, tôi vào vai ông trùm. Mọi người thường thấy Quốc Anh vào vai quan tham, mê gái… nên với vai này tôi rất thích.
NSND Quốc Anh trong tạo hình vai ông trùm.

NSND Quốc Anh trong tạo hình vai ông trùm.

– Giờ anh làm phim chỉ vì đam mê, tiền không còn quan trọng?

Tóm lại tiền tôi không phải lo, đủ ăn đủ tiêu. Tôi không phải là đại gia nhưng mấy chục năm làm nghề, tích góp được nên có khoản tiền nhất định. Tôi không mua nhà, mua đất như nhiều nghệ sĩ khác, cũng không có “quỹ đen, quỹ đỏ” mà có tiền là gửi ngân hàng.

– Vợ có kiểm soát kinh tế của anh?

Vợ không kiểm soát cát-xê và tôi đưa cho bà xã một khoản đủ chi tiêu hai vợ chồng.

– Nhận mình rất cẩn thận và kỹ tính, vợ có phải chịu đựng điều này của anh?

Tôi thích trong nhà lúc nào cũng phải sạch sẽ. Hai vợ chồng ở căn hộ gần 150m2, bà xã lại thích lau nhà, lúc nào cũng sạch bong kin kít. Vì thế không ai phải chịu đựng ai. Ở tuổi “đầu 6 đuôi chót vót”, sống bên nhau hơn 20 năm, vợ không làm công việc liên quan tới nghệ thuật, vẫn đồng hành với tôi tới tận bây giờ thì chỉ có thể là cứ nghĩ tốt cả những tật xấu của nhau mới gắn bó lâu dài được.

Còn về vấn đề ăn uống, chắc tôi là người dễ tính chỉ thích ăn cơm với đậu phụ, ăn cả ngày, cả tuần đều được. Tiền tôi không thiếu nhưng đó là sở thích.