Chia sẻ cảm xúc khi được mời tham gia chương trình nghệ thuật Lũy đá bất tử – kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Hạnh chia sẻ: “Hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật và mang lời ca phục vụ bộ đội cùng nhân dân trên khắp mọi miền Tổ quốc, tôi luôn coi đó là niềm vinh dự lớn lao.

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Hạnh hiện là Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội. Ảnh: FBNV
Dù hiện nay công việc trên cương vị người đứng đầu Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội rất bận rộn, trong tôi vẫn luôn cháy bỏng khát vọng được dâng hiến trọn vẹn tiếng hát của người nghệ sĩ – chiến sĩ cho nghệ thuật cách mạng và cho những người lính đã hy sinh vì Tổ quốc.

Tôi dành nhiều tình cảm đặc biệt cho những người lính nơi biên cương, nhất là những anh hùng đã không tiếc máu xương, hy sinh để bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc. Mỗi ca khúc tôi thể hiện về đề tài thương binh, liệt sĩ đều chứa đựng rất nhiều cảm xúc và Hoa sim biên giới cũng không ngoại lệ. Bài hát gợi lên những hình ảnh xúc động về những người lính trẻ, những mối tình dang dở, những mất mát không thể đo đếm được bằng lời.

Tháng Bảy – tháng tri ân, là dịp để mỗi nghệ sĩ chúng tôi được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ qua lời ca tiếng hát. Được tham gia chương trình nghệ thuật Lũy đá bất t nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ là một vinh dự lớn và cũng là trách nhiệm thiêng liêng mà tôi luôn trân trọng.
Đêm nhạc “Lũy đá bất tử” diễn ra vào 20h ngày 27/7 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: BTC
Tôi tin âm nhạc có sức mạnh đặc biệt để kết nối, làm sống dậy những ký ức hào hùng, nhắc nhở tất cả chúng ta phải biết trân trọng quá khứ và sống xứng đáng với sự hy sinh to lớn của bao thế hệ cha anh. Trong từng giai điệu, tôi mong được gửi gắm tấm lòng tri ân của thế hệ hôm nay đến những người đã ngã xuống vì Tổ quốc”.

Theo đó, đêm nhạc Lũy đá bất tử với chủ đề Tri ân người lính bằng những thanh âm sẽ đưa khán giả trở về những ký ức hào hùng nhưng cũng đầy mất mát của một thời đạn bom, khi hàng triệu con người bình dị đã hòa mình vào cuộc chiến đấu vì độc lập tự do.

Họ chính là những “lũy đá bất tử” – biểu tượng của sức mạnh, tinh thần đoàn kết và ý chí bất khuất đã làm nên những trang sử khiến cả thế giới phải nghiêng mình thán phục.

Trong từng giai điệu, lời ca của đêm nhạc sẽ tái hiện hình ảnh những người lính trẻ tuổi đôi mươi ra đi không hẹn ngày về, những thương binh để lại một phần máu thịt nơi chiến trường, những người mẹ, người vợ âm thầm chịu đựng đau thương mất mát mà tự an ủi rằng, ban ngày các anh là mây trắng trên bầu trời, ban đêm hóa thành những vì sao lấp lánh.0

Không chỉ dừng lại ở một chương trình nghệ thuật, Lũy đá bất tử là dịp để thế hệ hôm nay tưởng nhớ, trân trọng và tự nhắc mình phải sống xứng đáng với sự hy sinh cao cả của cha anh.
Các nghệ sĩ nỗ lực tập luyện cho đêm nhạc “Lũy đá bất tử”. Ảnh: BTC
“Lũy đá bất tử” – tri ân những người đã ngã xuống cho hòa bình hôm nay

Theo Nghệ sĩ Ưu tú Quỳnh Trang – Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, đêm nhạc được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục xúc động, giàu tính nhân văn, thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và khát vọng gìn giữ hòa bình. Những thanh âm trong trẻo, khí phách hào hùng sẽ được các nghệ sĩ truyền tải bằng tất cả cảm xúc và sự tôn kính.

Lũy đá bất t cũng là món quà ý nghĩa mà khán giả có thể dành tặng cho bố mẹ, ông bà – những người đã từng là người lính, đã trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt. Từ đó, chương trình khơi dậy trong mỗi người niềm tự hào dân tộc mãnh liệt và khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, hòa bình, phát triển.

Hơn cả một đêm nhạc, đây là hành trình trở về ký ức, là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, để tri ân, để tưởng nhớ và để hun đúc niềm tin tiếp bước cha ông.
Ca sĩ Phúc Đại. Ảnh: FBNV
Chia sẻ cảm xúc khi được tham gia chương trình, ca sĩ Phúc Đại cho biết: “Được tham gia chương trình nghệ thuật Lũy đá bất t là một vinh dự vô cùng lớn đối với tôi. Đây không chỉ là dịp để tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh đã hi sinh xương máu vì độc lập dân tộc mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ chúng tôi được nhắc nhớ và gìn giữ ký ức hào hùng của cha ông.

Ca khúc Ký ức Điện Biên mà tôi thể hiện lần này mang nhiều xúc cảm đặc biệt. Mỗi ca từ, giai điệu như đưa tôi trở về những ngày tháng lịch sử của chiến dịch Điện Biên Phủ lẫy lừng, nơi tinh thần bất khuất và sự hi sinh của các chiến sĩ đã làm nên chiến thắng vang dội. Khi cất lên những câu hát, tôi cảm thấy lòng mình trào dâng niềm tự hào và xúc động.

Chương trình năm nay diễn ra nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ càng nhắc nhở tất cả chúng ta phải biết ơn và trân trọng những mất mát, hi sinh to lớn của thế hệ đi trước. Tôi hy vọng tiết mục của mình sẽ góp phần nhỏ bé lan tỏa thông điệp yêu nước, lòng biết ơn và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ hòa bình, bảo vệ Tổ quốc trong mỗi người dân Việt Nam”.

Ca sĩ Đức Tuấn tham gia chương trình với 2 ca khúc. Ảnh: FBNV
Là một nghệ sĩ trẻ, ca sĩ Đức Tuấn cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động khi được góp mặt trong chương trình nghệ thuật Lũy đá bất t, hướng đến kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025).
Nghệ sĩ Nhân dân mang hàm Đại tá nói về 12 tấm huy chương mới cứng và nỗi vui buồn của người lính
“Đây là dịp đặc biệt để thế hệ trẻ chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những anh hùng liệt sĩ và thương binh – những người đã hy sinh tuổi trẻ, hạnh phúc và cả cuộc đời mình để bảo vệ Tổ quốc, mang lại nền hòa bình và độc lập quý giá hôm nay.

Lần này, tôi sẽ thể hiện hai ca khúc Ta ra trận hôm nay và Có những tuổi 20 như thế. Mỗi bài hát đều chất chứa tinh thần hào hùng, ý chí kiên cường và những hi sinh thầm lặng của lớp lớp thanh niên Việt Nam.

Trong quá trình tập luyện, khi cất giọng, tôi cảm nhận rõ hình ảnh những người lính trẻ tuổi đôi mươi, ra đi không hẹn ngày về, dấn thân vì lý tưởng lớn lao và niềm tin mãnh liệt vào ngày chiến thắng.

Đối với tôi, đây không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn là dịp để thế hệ trẻ nhắc nhớ và trân trọng ký ức hào hùng của cha ông. Tôi tin rằng âm nhạc có sức mạnh đặc biệt để chạm đến trái tim khán giả, lan tỏa thông điệp tri ân và khơi dậy trách nhiệm giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp.
3 giọng ca Opera hàng đầu thế giới gặp nhau tại Việt Nam
Tôi rất tự hào khi được đóng góp giọng hát của mình, để gửi gắm lòng biết ơn chân thành và tấm lòng tưởng nhớ của tuổi trẻ hôm nay đến những người đã hy sinh vì Tổ quốc”, ca sĩ Đức Tuấn chia sẻ.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Hạnh, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng, Nghệ sĩ Ưu tú Việt Hoàn, ca sĩ Đức Tuấn, Viết Danh, Duyên Quỳnh, Thu Hằng…, nhóm Thời Gian, nhóm Phương Nam và vũ đoàn Mây. Chương trình do Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam tổ chức, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Bình viết kịch bản, làm Tổng Đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Quỳnh Trang chỉ đạo nghệ thuật.