“Mỗi đêm hát của tôi cũng được 5 chỉ vàng hoặc hơn” – nghệ sĩ Châu Vương nói.

Mới đây, nghệ sĩ Đặng Ngọc Văn đã tới thăm nhà nghệ sĩ cải lương Châu Vương, từng nổi tiếng cùng thời với thế hệ Vũ Linh, Kim Tử Long…

 - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Châu Vương

Khác với nhiều nghệ sĩ cải lương khi về già neo đơn, khó khăn, nghệ sĩ Châu Vương có cuộc sống khá ổn định, nhà cao cửa rộng. Trong nhà còn có bộ bàn ghế đồng kỵ đắt tiền, cho thấy kinh tế rất vững vàng.

Nam nghệ sĩ tâm sự: “Tôi sinh năm 1957, tính tới nay là 69 tuổi rồi. Con gái út tôi là nghệ sĩ Phương Cẩm Ngọc năm nay cũng 35 tuổi rồi.

Tới năm 40 tuổi tôi mới vào hoàng kim sự nghiệp, nổi lên được một thời gian thì cải lương suy tàn. Tôi còn mất một chỉ vàng để thuê người làm băng rôn ghi tên mình. Thời đó nghệ sĩ hay đoàn cải lương đi hát ít treo băng rôn có hình, chủ yếu băng rôn ghi tên thôi và phải thuê người về viết tên mình chứ không có máy làm.

Thời gian đó vào thập niên 80, tôi đang hát kép chánh cho đoàn Phước Chung. Ông trưởng đoàn đó là ông Phước Tâm, cũng là cán bộ của Sở Văn hóa. Ông ấy nhận tôi làm con nuôi và bảo tôi: “Con đừng bỏ đoàn và bỏ ba”. Ông ấy nói câu đó, tôi nhớ suốt đời.