Sau khi nghỉ hưu, nữ nghệ sĩ tìm thấy niềm vui trong việc chia sẻ những điều giản dị của đời sống. Những giá trị truyền thống được bà truyền cảm hứng qua từng món ăn, nếp sống và tà áo dài Việt.

Chiều 11/6, tại sự kiện thời trang Áo dài Sắc Việt của NTK Hằng Nguyễn tại Hà Nội, NSND Lan Hương xuất hiện với thiết kế màu xanh, họa tiết chim công nền nã. Ở tuổi ngoài 60, bà vẫn giữ vẻ đẹp thanh lịch, chỉn chu và mang đến nguồn năng lượng tích cực.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí , NSND Lan Hương cho biết sau khi nghỉ hưu, bà dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Và thay vì sống lặng lẽ, an hưởng tuổi già, nữ nghệ sĩ lại chọn cách sống mở lòng hơn: Tích cực tham gia các dự án nghệ thuật, làm giám khảo các cuộc thi sắc đẹp và chia sẻ nhiều hoạt động thường ngày qua mạng xã hội .

NSND Lan Hương: Nghỉ hưu rồi, tôi tìm niềm vui từ những điều giản dị - Hình 1

NSND Lan Hương nền nã trong tà áo dài đậm nét văn hóa Việt của NTK Hằng Nguyễn (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

“Sau khi nghỉ hưu, tôi muốn làm điều gì đó ý nghĩa, không chỉ cho bản thân mà còn để lan tỏa những điều tích cực đến mọi người xung quanh. Tôi cảm thấy vui khi nhận được phản hồi tích cực từ khán giả”, NSND Lan Hương nói.

Từ bữa cơm gia đình, cành bưởi thắp hương ngày rằm, đến những câu chuyện đi chợ nấu ăn,… tất cả đều được NSND Lan Hương và chồng ghi lại trong các video ngắn đăng tải trên TikTok, Facebook.

Theo nữ nghệ sĩ, những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại có sức mạnh kết nối 2 thế hệ. Với người trẻ, đó là cầu nối giúp họ hiểu hơn về văn hóa dân tộc, còn với người lớn tuổi, đó chính là ký ức được sống lại.

NSND Lan Hương cũng bộc bạch rằng, bản thân không phải tuýp người hay chia sẻ chuyện riêng tư. Nhưng nhờ được các con động viên, bà nhận ra