Lần đầu thử sức với điện ảnh trong phim “Chị ngã em nâng”, Lâm Bảo Châu cho biết, anh xem đây là bước ngoặt trong sự nghiệp khi quyết định rời khỏi vùng an toàn để chinh phục những thử thách mới.

Trước đó, Lâm Bảo Châu từng tham gia một số lớp diễn xuất ngắn hạn. Thời điểm ấy, anh nghĩ mình đã đủ kỹ năng để nhận các dự án lớn, nhưng kết quả không như kỳ vọng.

“Nhiều vai diễn trước đây khiến tôi không hài lòng khi xem lại. Tôi nhận ra mình còn thiếu kiến thức nền tảng, kỹ thuật biểu cảm và cách xây dựng tâm lý nhân vật. Vì vậy, tôi quyết định tạm dừng đóng phim, tập trung học hỏi một cách bài bản hơn”, anh chia sẻ.

Sau đó, nam diễn viên theo học hai khóa đào tạo chuyên nghiệp về diễn xuất. Mỗi lần diễn cuối kỳ, anh thường mời bạn gái – ca sĩ Lệ Quyên – đến xem.

“Trớ trêu là kịch bản lúc nào cũng có cảnh tình cảm với bạn diễn khác. May mắn là cô ấy rất hiểu, thậm chí còn động viên tôi rằng đã diễn là phải diễn cho tới!”, Lâm Bảo Châu tiết lộ.

Nhắc đến bạn gái, Lâm Bảo Châu cho biết, Lệ Quyên ủng hộ mọi quyết định của anh. “Khi tôi tạm gác công việc cá nhân để lo cho những dự án chung, chính cô ấy là người động viên tôi quay lại với diễn xuất. Sự thấu hiểu và cổ vũ ấy giúp tôi có thêm niềm tin, để từng bước hoàn thiện kỹ năng và xây dựng sự nghiệp riêng”, nam diễn viên chia sẻ.

Anh cũng cho biết, cả hai luôn tôn trọng công việc của nhau, cùng chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống. Với anh, đó là nền tảng vững chắc để anh có thể yên tâm phát triển sự nghiệp lâu dài.

Trong “Chị ngã em nâng”, Lâm Bảo Châu vào vai Lê Bi, nhân vật có cá tính hoàn toàn khác với anh ngoài đời.

“Vai diễn không xuất hiện nhiều nhưng lại là mảnh ghép quan trọng trong mạch phim. Tôi muốn dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng để mang đến một hình ảnh mới mẻ cho khán giả. Đây là trải nghiệm quý giá, mở ra cơ hội để tôi bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức với lĩnh vực đầy thách thức như điện ảnh”