Cố vượt đèn đỏ đường sắt, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong
(Dân trí) – Dù gác chắn đã hạ, đèn đỏ đã báo, người đàn ông điều khiển xe máy vẫn cố vượt qua đường ray và bị đoàn tàu lao tới tông nạn nhân tử vong.
Một người đàn ông đã tử vong sau khi bị tàu hỏa tông trúng vào lúc hơn 12h ngày 21/6, tại khu vực giao cắt giữa đường sắt và đường Trần Nhật Duật, thuộc khối Vĩnh Quang, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Theo thông tin ban đầu, dù gác chắn đường sắt đã hạ xuống, người đàn ông điều khiển xe máy vẫn cố tình băng qua. Đúng lúc này, đoàn tàu đang lưu thông theo hướng Bắc – Nam, vừa rời Ga Vinh, lao tới và tông trực diện vào nạn nhân.
Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân bị hất văng khỏi khu vực đường ray. Mặc dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nạn nhân đã không qua khỏi.
Một cán bộ phường Đông Vĩnh cho biết, người đàn ông gặp nạn có hộ khẩu thường trú tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh. Danh tính người gặp nạn đang được cơ quan chức năng xác minh.
News
Cảnh tượng hiếm có: Son bị vứt hàng loạt, chị em “ra tay nghĩa hiệp” thu gom như chiến dịch!
Trưa 21/6, mạng xã hội xôn xao trước loạt hình ảnh ghi lại cảnh hàng nghìn thỏi son vẫn còn…
Điều ít biết về nữ NSND nổi tiếng sắp làm đám cưới ở tuổi 56 sau 2 lần đổ vỡ
Diva Thanh Lam và hôn phu Bùi Tiến Hùng nhận được chú ý khi tiết lộ việc sẽ tổ chức…
NSND Thu Hà thời trẻ đẹp cỡ nào mà được xem là ‘khuôn vàng thước ngọc’?
(Dân trí) – Sau nhiều năm làm nghề, đến nay NSND Thu Hà vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi…
Người có thể khán giả có thể không nhớ tên nhưng chắc chắn quen mặt bao lâu nay của điện ảnh Việt…Nghệ sỹ nào vậy
Đúng như lời giới thiệu của một người bạn rằng đến nhà cụ Chương khá “gian nan” vì ngóc ngách…
Từng là Đệ nhị danh hài” từng “đếm tiền mỏi tay” thế mà bây giờ như thế này
Là diễn viên hài từng nổi đình nổi đám thập niên 1980-1990, cát-xê thuộc hàng top, nhưng khi về già…
Vì sao nữ nghệ sĩ 73 tuổi chưa chịu nghỉ hưu? Câu trả lời khiến ai cũng rưng rưng….
“Tiền cát-xê tôi dùng để đóng học cho cháu nội vì ba mẹ nó ly hôn rồi. Nó sống với…
End of content
No more pages to load