“Lúc đó cuộc sống khó khăn lắm, vợ chồng tôi lo được một gia đình khó vô cùng, đồng tiền kiếm được để nuôi đủ 4 đứa con chật vật lắm” – NSƯT Bảo Quốc nói.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, NSƯT Bảo Quốc đã chia sẻ về nhân duyên giữa mình và bà xã Thu Thủy.

 - Ảnh 1.
Ông nói: “Vợ chồng tôi ở chung xóm với nhau. Chiều tối là tôi đá banh trong đường nhỏ sau nhà nên gia đình vợ có biết tôi. Gia đình vợ là nhà tri thức, công chức nên không thích lắm nghề của tôi.

Năm đó bà xã tôi mới 15 tuổi, đang đi học bị xịt lốp xe đạp. Tôi thì hơi nổi tiếng nên đã có xe Honda để đi, vô tình đi tới đúng lúc đó, thấy vậy mới bảo bà xã lên xe để tôi chở đi học.

Chở tới trường xong, tôi còn hỏi xem mấy giờ bà xã tan học để qua đón. Chiều thì trời mưa, tôi phải đi mua cái áo mưa nhưng mua đúng một cái để cùng đội áo mưa chung rồi chở nhau về, thế là quen nhau.

Vài năm sau thì chúng tôi cưới nhau, khi tôi mới 19 tuổi. Tôi cũng không biết sao lại cưới sớm thế, chắc do nôn nóng. Gia đình vợ tôi khó lắm, nghĩ nghệ sĩ thay vợ chồng như thay áo nên không chịu. Nhưng vợ tôi thương tôi lắm nên muốn đến với nhau bằng được. Vì thế nên tôi quyết tâm cưới bằng được rồi muốn tới đâu thì tới.