Để có được thành công và giàu có như hiện tại, ít ai biết được rằng người nghệ sĩ này từng trải qua tuổi thơ nghèo khó.

Nghệ sĩ Đức Hải sinh năm 1961, tại Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình). Sinh trưởng trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ngày nhỏ Đức Hải đói đến mức phát ốm chỉ vì thèm một đĩa bánh cuốn giá 300 đồng.

“Khi đó gia đình nghèo đến mức tôi thèm ăn bánh cuốn và bị ốm. Mẹ kiếm trong túi rút ra 300 đồng trên tay đưa cho tôi. Đến hàng bánh cuốn, tôi ngồi thụp xuống chấm nước mắm ăn như chưa bao giờ được ăn. Và cũng từ sau lần ăn bánh cuốn đó, tôi đã khỏi ốm”, Đức Hải từng kể.

Theo Đức Hải, ký ức khốn khó như tiếp thêm động lực cho anh. Ngay từ nhỏ, Đức Hải đã có máu nghệ thuật trong người dù gia đình muốn anh theo học ngành kinh tế.
NSƯT Đức Hải có tuổi thơ khó khăn.

NSƯT Đức Hải có tuổi thơ khó khăn.

Để chiều lòng bố mẹ, nghệ sĩ Đức Hải vẫn cố gắng thi đỗ trường Đại học Ngoại Thương nhưng sau khi nhập học, anh lại thường trốn sang Nhà hát Tuổi trẻ để tập kịch.

Nhờ lối diễn duyên dáng không lẫn với bất cứ ai, Đức Hải nổi tiếng ở cả sân khấu kịch lẫn truyền hình. Ở vai diễn nào dù chính hay phụ, anh cũng gây ấn tượng đặc biệt, khó quên với khán giả.

Đức Hải cũng được xem là một trong những diễn viên gắn bó với Gặp nhau cuối tuầntừ những ngày đầu tiên. Anh cùng NSND Khải Hưng là những người đầu tiên đưa ra ý tưởng về một chương trình hài hước mang tên Gặp nhau cuối tuần. Lối diễn xuất dí dỏm của anh nhanh chóng nhận được nhiều yêu mến của khán giả.

Cuối thập niên 1990, Đức Hải là cái tên nổi đình đám. Anh từng tiết lộ trung bình một ngày chạy từ từ 6-9 show. Thời ấy khán giả hâm mộ cuồng nhiệt đến mức tìm đến tận khách sạn nơi anh ở để được gặp gỡ. Có nhiều hôm mất ngủ, anh buộc phải đăng ký phòng này và ở phòng khác để đỡ bị xáo trộn.