Mất 2-3 năm giằng co để buông bỏ công việc kinh doanh, Xuân Thương theo văn bằng 2 Tâm lý học, giành học bổng Chevening vào ngôi trường top 9 thế giới.

Nguyễn Xuân Thương, 34 tuổi, quê Bắc Giang (cũ), nhận tin trúng tuyển học bổng thạc sĩ toàn phần Chevening, hồi giữa tháng 6. Đây là học bổng của Chính phủ Anh từ năm 1983, thuộc diện giá trị và uy tín nhất với sinh viên quốc tế. Khoảng 20-25 suất được trao cho ứng viên Việt Nam mỗi năm.

Thương sẽ học ngành Khoa học sức khỏe tâm thần lâm sàng tại University College London, trường top 9 thế giới, theo xếp hạng đại học QS 2026. Cô được đài thọ khoảng 62.100 bảng (hơn 2,1 tỷ đồng), gồm học phí, sinh hoạt phí hàng tháng cùng một số khoản trợ cấp trong một năm học thạc sĩ.

“Tôi vỡ òa trong niềm sung sướng và hạnh phúc”, Thương nhớ lại lúc nhận thông báo. “Với tôi, học bổng này như một sự ghi nhận cho những điều tôi cố gắng, cho tôi biết mình là ai, mình ở đâu. Tôi đã chờ 15 năm để có ngày này”.

Nguyễn Xuân Thương. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nguyễn Xuân Thương. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm 2009, Thương đỗ ngành Kinh tế đối ngoại, trường Đại học Ngoại thương, nhưng gần như không biết nhiều về những gì mình sẽ học. Tới khi biết chương trình có những môn về logistics, xuất nhập khẩu, Thương thấy không thích nên xin chuyển sang ngành Tài chính – Ngân hàng chương trình chất lượng cao.

“Tôi nghe nhiều người nói học ngành này ra trường dễ có việc làm lương cao”, Thương cho hay.

Khi đó, thấy bạn bè rục rịch làm hồ sơ du học, Thương cũng đi luyện thi chứng chỉ tiếng Anh IELTS, đạt 6.0 sau nửa năm. Cô xin được thư giới thiệu của ban giám hiệu, đáp ứng các tiêu chí về điểm số, chứng chỉ, nhưng cuối cùng bị “tắc” ở bài luận. Trước những câu hỏi như: Bạn là ai, định làm gì, vì sao chọn ngành và trường này, Thương đều không trả lời được. Vì vậy mà qua hạn nộp đơn, Thương vẫn không viết được bài luận và bỏ lỡ kỳ ứng tuyển.

“Lúc đấy, tôi vẫn chưa biết vấn đề nằm ở chỗ đang học ngành mà mình không yêu thích. Tôi chỉ nghĩ do tiếng Anh mình còn kém nên chưa viết được”, Thương nhớ lại.

Cảm giác chán nản, lại không hứng thú học, Thương rủ bạn thử kinh doanh. Với khoản vốn 15 triệu, cả hai mở một cửa hàng nhỏ, bán đồ đồng giá ở gần nhà trọ, rồi tăng lên 5 cửa hàng. Tuy nhiên, sau thời gian đầu “khấm khá”, việc kinh doanh của Thương đi xuống do thiếu kinh nghiệm quản lý tài chính, nhân lực. Ngày tốt nghiệp đại học, Thương nợ 70 triệu đồng.

Lúc đó, cô biết mình không thể làm về tài chính, ngân hàng vì đã không tập trung vào học trong thời gian dài. Không còn lựa chọn, Thương quyết định kinh doanh trở lại, nhưng chuyển từ mở cửa hàng sang bán trực tuyến.

Thương làm nhiều việc, từ trung gian đặt giúp hàng Trung Quốc tới nhập hàng, rao bán trên các diễn đàn, hội nhóm. Nhờ nhạy bén với các xu hướng và tìm được nguồn hàng tốt, công việc thuận lợi. Cô trả hết nợ và bắt đầu có tích lũy, sống dư dả