Với điểm học tập 9,6/10 cùng bài luận kể chuyện thay đổi bản thân, Thành Long đỗ 8 đại học Mỹ, dù có chưa đến nửa năm để làm hồ sơ.

Nguyễn Thành Long, lớp 12 Lý 2, trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (Ams) trúng tuyển ngành Kỹ thuật Cơ khí, Đại học Alabama, với học bổng 100% học phí (khoảng 4,3 tỷ đồng). Ngoài ra, nam sinh còn được trường trao một số học bổng phụ và khoản hỗ trợ 9.700 USD tiền nhà cho năm đầu. Gia đình em còn phải đóng khoảng 50.000 USD (1,3 tỷ đồng) cho 4 năm học.

“Em tự hào về bản thân. Hành trình nộp hồ sơ với nhiều cố gắng và công sức cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng”, Long nói.

Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nguyễn Thành Long. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị Vũ Thị Bích Vân, mẹ Long, cho hay con đỗ 8/12 trường ở Mỹ như Đại học Texas A&M (top 50 Mỹ, theo US News), Đại học Bang Michigan (top 61), Nam Florida (91), Texas – Dallas (109)... Ở mỗi trường, Long được cấp học bổng từ vài chục nghìn USD đến toàn phần học phí.

Chị Vân kể ban đầu Long không định du học. Mãi tới cuối năm lớp 11, em thay đổi ý định, sau lần sang Indonesia dự cuộc thi Olympic Toán và Khoa học châu Á (ASMOPSS).

Không được giải nhưng chuyến đi một tuần khiến Long muốn ra bên ngoài để tìm hiểu thế giới, học hỏi những kiến thức mới và phát triển bản thân. Dù nhìn nhận chuẩn bị lúc này là muộn, Long vẫn quyết tâm, lên kế hoạch xây dựng hồ sơ ngay khi trở về. Thông thường, học sinh có ý định du học chuẩn bị từ lớp 10.

Em cho biết tập trung vào các trường có ngành học phù hợp và chính sách học bổng linh hoạt, thay vì chỉ quan tâm tới thứ hạng. Khó nhất là không biết bắt đầu từ đâu, chưa biết bản thân thiếu gì để bổ sung.