Trung uý – ca sĩ Lê Minh Ngọc – Quán quân Sao Mai 2022 dòng nhạc dân gian vừa tổ chức họp báo, công bố phim ca nhạc “Lá thư gửi tương lai” và tiết lộ về gia đình.

– Phim ca nhạc “Lá thư gửi tương lai” được phát sóng dịp Quốc khánh 2/9 trên VTV nhưng đến giờ chị mới họp báo công bố chính thức dự án, hẳn phải có lý do đặc biệt?

Đây là bộ phim có ý nghĩa rất quan trọng với tôi, đánh dấu bước chuyển mình từ dòng nhạc dân gian sang thính phòng. Phim ra mắt được 2 tuần, tôi lắng nghe dư luận, khi đọc những phản hồi đầu tiên, có cả lời khen của các nhà phê bình âm nhạc, tôi thực sự vui mừng. Tôi coi đó là động lực để tiếp tục con đường đã chọn. Đây cũng như một lời chào chính thức của tôi tới khán giả, truyền thông kể từ khi giành Quán quân Sao Mai 2022, dòng nhạc dân gian. minhngoc1.jpgCa sĩ Lê Minh Ngọc.
– Sau khi đoạt giải Sao Mai, nhiều bạn đồng trang lứa nhanh chóng ra mắt sản phẩm, Lê Minh Ngọc lại chọn con đường chậm rãi, lý do là gì?

Tôi muốn trau dồi thêm kiến thức và kỹ thuật. Tôi mong hướng đến một Lê Minh Ngọc chỉn chu và hoàn hảo nhất có thể. Khi nào cảm thấy đủ tự tin mới ra sản phẩm. Tôi nghĩ đó không phải “mất nhiệt” mà là định hướng rõ ràng. Suốt gần 3 năm qua, tôi đi ra mắt các sản phẩm âm nhạc của đồng nghiệp nếu không có định hướng và kiên định chắc tôi cũng buồn lắm.

Trở lại và sản phẩm âm nhạc lại được phát sóng giờ vàng của VTV, được làm diễn viên chính, tôi thấy đó là may mắn và vinh dự. Tôi học hỏi từ các thế hệ nghệ sĩ đi trước và cố gắng đưa chất dân gian vào thính phòng để tạo sự khác biệt.

– Giành Quán quân Sao Mai 2022 dòng nhạc dân gian nhưng lại chọn phát triển sự nghiệp là dòng nhạc thính phòng, trong khi nhiều người nhận xét chị có đủ 3 yếu tố thanh-sắc-vũ đạo để trở thành ca sĩ thị trường, chị có thấy mình mạo hiểm?

Tôi không nghĩ nhiều cho bản thân. Tôi muốn duy trì dòng nhạc thính phòng để thế hệ sau còn có người hát, còn có khán giả nghe. Mỗi ca khúc chính ca đều gắn với mốc lịch sử đất nước, hát lên là thấy tự hào. Có thể thu nhập không cao, khán giả ít, nhưng tôi cảm thấy đó mới là chính mình.

Mẹ hay gọi tôi là “bà cụ non” (cười). Nhưng tôi nghĩ nếu thế hệ mình không hát thì ai sẽ tiếp nối? Tôi tin có những bạn trẻ khác cũng chung trăn trở giống mình. Trong tương lai, tôi có thể kết hợp yếu tố mới như rap để âm nhạc gần gũi hơn nhưng thính phòng vẫn là cốt lõi.

Tôi nghĩ khán giả yêu mến sẽ vẫn ủng hộ dù tôi hát thể loại nào, miễn là hát hay. Nếu được mời đóng phim, tôi sẵn sàng nhận lời, coi đó là cơ hội thử thách bản thân.