“Tôi chỉ suy nghĩ nhiều nhất về việc nếu con hỏi tôi về cha nó thì tôi sẽ trả lời thế nào” – Bảo Anh nói.

Mới đây, tại chương trình Kháng thương, ca sĩ Bảo Anh đã chia sẻ về việc làm mẹ đơn thân của mình.

Bảo Anh tuyên bố: "Tôi không cho phép ai làm tôi khổ nữa"- Ảnh 1.

Bảo Anh và mẹ

Cô nói: “Mẹ tôi cũng là một bà mẹ đơn thân nên tôi rất hiểu mẹ tôi phải vất vả thế nào để nuôi hai đứa con. Tôi rất thương mẹ và tôi tin rằng mẹ rất yêu các con. Chỉ có điều, giữa mẹ và con gái sẽ có những khắc khẩu, không đồng quan điểm.

Dù sao cũng cách nhau hai thế hệ, mẹ tôi lại là người mạnh mẽ nên khi lên tiếng thường rất gay gắt. Trước khi sinh con, tôi hơi vô tư. Đến khi sinh con, tôi hiểu hơn lo lắng của mẹ, rằng tại sao mẹ hay la mắng, cấm đoán, gắt gao trong sự lựa chọn của mình. Có những lúc mẹ bắt tôi lựa chọn một là mẹ hai là cái tôi muốn.

Đến khi có con, tôi hiểu rằng không người mẹ nào muốn con khổ, chỉ là cách của mẹ tôi hơi gắt gao. Chắc do tôi cũng lì quá. Tôi rút kinh nghiệm để sau này có cách xử lý khác với con mình thay vì gắt gao như vậy.

Bảo Anh tuyên bố: "Tôi không cho phép ai làm tôi khổ nữa"- Ảnh 2.

Bảo Anh và conn bình thường khi vừa phải chăm con, hiện diện bên con, lo chu toàn mọi thứ và vẫn phải đi kiếm tiền. Làm mẹ đã khó, làm mẹ đơn thân còn khó hơn nhiều lần, rất vất vả với người phụ nữ.

Lúc lựa chọn làm mẹ đơn thân, tôi không nghĩ nó sẽ khó khăn thế nào, chỉ nghĩ rằng bây giờ tôi không cho phép ai làm tôi khổ nữa, khó khăn nào tôi cũng sẽ vượt qua được, còn mình là còn hết, không có gì không làm được.

Tôi chỉ suy nghĩ nhiều nhất về việc nếu con hỏi tôi về cha nó thì tôi sẽ trả lời thế nào. Tôi cũng sợ rằng con thiếu tình cảm của một người cha. Dẫu tôi có chu toàn thế nào tôi cũng không thể thay thế người cha được.

Sau này nếu con có hỏi tôi cũng sẽ nói sự thật. Nếu con thực sự muốn gặp cha khi con đã đủ trưởng thành, đủ hiểu biết, tôi hoàn toàn thoải mái với vấn đề đó”.