Tiến sĩ Bùi Thị Hồng Tiến – Giám đốc Quỹ Khuyến học – khuyến tài tỉnh Khánh Hòa – đã hàng chục năm vận động giúp đỡ học sinh, sinh viên khó khăn, tiếp thêm động lực để các bạn xây tiếp ước mơ.

'Bà Bụt' của học sinh, sinh viên nghèo - Ảnh 1.

Ở tuổi 82, tiến sĩ Bùi Thị Hồng Tiến vẫn miệt mài với công tác khuyến học, khuyến tài, đặc biệt đối với chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ.

Nữ tiến sĩ làm khuyến học “quên” tuổi tác

Bà Tiến là tiến sĩ chuyên ngành lịch sử Đảng, nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa. Nghỉ hưu năm 2000 nhưng bà hầu như không nghỉ ngơi, vì không lâu sau đó nhận lĩnh trách nhiệm Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa. Giờ đã ngoại bát tuần, nhưng nữ tiến sĩ vẫn miệt mài với công tác khuyến học, khuyến tài và nghiên cứu khoa học.

Bà Tiến nhớ lại, năm 2012, bà nảy ra sáng kiến lập Quỹ Khuyến học – khuyến tài tỉnh Khánh Hòa, và giữ cương vị Giám đốc quỹ này cho đến nay.

Hơn 13 năm thành lập, Quỹ Khuyến học – khuyến tài tỉnh Khánh Hòa, với sự góp sức hết mình của bà Tiến, đã giúp đỡ cho hàng ngàn học sinh, sinh viên nghèo nhưng không đầu hàng số phận.

Tổng số tiền hỗ trợ cho các bạn trẻ viết tiếp ước mơ này đã lên hàng chục tỉ đồng. Hằng năm, quỹ đều dành nguồn lực đáng kể để tham gia chương trình trao học bổng “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ.

Bà Tiến kể rằng điều thôi thúc bà quên tuổi tác để làm công việc khuyến học, khuyến tài là từ câu chuyện mấy chục năm trước, khi là cô nữ sinh lớp 7, bà may mắn được gặp Bác Hồ ở thủ đô Hà Nội (năm 1959). Bà Tiến nói, lúc đó Bác Hồ căn dặn các thiếu nhi trong cuộc gặp mặt phải cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để sau này phục vụ nhân dân.

Khắc ghi lời dạy của Bác, sau khi về hưu, bà Tiến tâm niệm phải tiếp tục tận hiến, phục vụ nhân dân, đó cũng là lúc bà tìm đến với công tác khuyến học.

'Bà Bụt' của học sinh, sinh viên nghèo - Ảnh 2.

Bà Tiến kiểm tra các khoản đóng góp cho chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” dành cho tân sinh viên của báo Tuổi Trẻ – Ảnh: TRẦN HOÀI

“Nhìn những em học sinh nghèo nhưng luôn khát khao học tập, chinh phục tri thức, tôi thấy rằng cần phải tiếp sức cho các em. Những sự giúp sức dù có thể không nhiều nhưng cũng là động lực để các em tiếp tục nuôi ước mơ của chính mình” – bà Tiến chia sẻ.

Công tác vận động cho quỹ, kết nối với học sinh, sinh viên khó khăn khiến nữ tiến sĩ hơn 80 tuổi này không một ngày thảnh thơi. Bà Tiến đi nhiều nơi để kêu gọi cộng đồng giúp đỡ. Đến nay đã có hơn 200 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đồng cảm, đóng góp, tài trợ cho quỹ.